Ông cụ nhặt 8.000 vỏ chai suốt 20 năm để tặng vợ món quà bất ngờ
Một người đàn ông Nga đã thu nhặt những vỏ chai champagne trong suốt 20 năm, người ta còn tưởng người đàn ông này bị đãng trí hoặc đơn giản là nhặt về để đem bán kiếm tiền.
Người đàn ông có tên Vladimir Marchuk đã bắt đầu đi thu nhặt những vỏ chai champagne từ những năm 1980. Sau 20 năm, ông mới chia sẻ ngôi nhà vô cùng độc đáo được làm bằng 8.000 vỏ chai champagne, và nó quả là một kiệt tác.
Ngôi nhà champagne của ông Vladimir Marchuk. (Ảnh: internet)
Vladimir Marchuk chia sẻ: "Tôi đã nhen nhóm ước mơ xây một ngôi nhà bằng chai champagne khi nhìn thấy một ngôi nhà tương tự trên báo Đức".
Toàn bộ ngôi nhà được xây bằng 8.000 vỏ chai champagne. (Ảnh: internet)
Được biết, ngôi nhà vỏ chai champagne độc đáo của Vladimir được xây dựng tại một ngôi làng ở khu ngoại ô của thành phố Zaporozhye, Ukraine.
Ngoại trừ những bức tường chắc chắn bên ngoài ngôi nhà...(Ảnh: internet)
...thì bạn có thể nhìn thấy vỏ chai champagne được sử dụng ở khắp mọi nơi. (Ảnh: internet)
Ban đầu, con cái của ông không tin tưởng lắm về ý định của cha mình nên đã xin ý kiến của chuyên giakiến trúc. Cuối cùng họ nhận được câu trả lời từ chuyên gia rằng nếu được kết hợp với những phụ gia xây dựng như cát, đá, xi măng thì vỏ chai hoàn toàn đủ khả năng chịu lực cho căn nhà, thậm chí nó còn cứng và bền vững hơn gạch thông thường rất nhiều lần.
Kếu cấu của những vỏ chai champagne vô cùng bền vững. (Ảnh: internet)
Vladimir Marchuk cho biết thêm: “Tôi đã chờ đợi 20 năm rồi, cuối cùng tôi cũng gom đủ 8.000 chiếc vỏ chai champagne để hoàn thành giấc mơ của mình. Trong ngày lễ kỉ niệm đám cưới vàng của vợ chồng tôi, tôi muốn tặng vợ một điều gì đó ý nghĩa. Và đây là ngôi nhà được trang trí hoàn toàn bằng vỏ chai rượu champagne, là món quà bất ngờ mà tôi muốn dành tặng vợ mình.”
Theo thegioitre.vn
vỏ chai
vỏ chai champagne
xây nhà bằng vỏ chai
độc đáo