Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nữ sinh tự biến mình thành con nợ chỉ vì ước mơ được nổi tiếng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-20 07:03

Chỉ vì muốn kiếm được thật nhiều tiền nhờ vào sự nổi tiếng trên mạng xã hội, nữ thực tập sinh đã tự đi vay tiền khắp nơi để có thể mua hàng hiệu, đi du lịch và tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng. Cuối cùng, sự nổi tiếng chưa kịp đến thì cô đã trở thành một "con nợ" chính hiệu.

Influencer hay còn gọi là "người gây ảnh hưởng",  là những người dùng online có khả năng trở thành người có sức tác động đến những đối tượng hoặc thị trường nhất định. Tùy vào hoạt động, tiếng nói, lĩnh vực hoặc mục đích dùng mạng xã hội... mà sẽ có những mức độ ảnh hưởng khác nhau. Họ có thể là doanh nhân, ca sĩ, blogger, vlogger, beauty blogger...

Tuy nhiên, để trở thành một "người gây ảnh hưởng" chẳng hề dễ dàng. Thậm chí, đôi khi nó còn phản tác dụng, gây ra không ít phiền toái cho chính bản thân influencer. Và trường hợp của cô gái dưới đây là một ví dụ điển hình.

Miệt mài sống ảo, cô gái bất ngờ nhận ra mình đã trở thành con nợ với hơn 220 triệu!

Theo đó, vào năm 2013, khi Lissette Calveiro đến New York thực tập, cô đã ngay lập tức bị hút hồn vào sự phồn hoa, giàu có của thành phố phát triển bậc nhất trên thế giới. Cũng từ lúc này, Lissette đã nảy sinh ý định kiếm tiền nhờ vào mạng xã hội hay nói cách khác là trở thành một ngôi sao trên Instagram, ghi lại từng khoảnh khắc của cuộc sống giống như những nhân vật nổi tiếng vẫn thường làm.

Miệt mài sống ảo, cô gái bất ngờ nhận ra mình đã trở thành con nợ với hơn 220 triệu!

Ngay lập tức, cô nàng đã vay mượn đủ các loại thẻ tín dụng để mua hàng loạt quần áo mới, tham gia các chuyến du lịch ở những nơi phù phiếm đắt đỏ như Las Vegas, Los Angeles đến Bahamas, Cuba, Mexico, Morocco… Thậm chí Lissette còn không ngần ngại bỏ ra cả 700 USD cho chuyến đi đến Austin, Texas tham dự hòa nhạc của Sia vào năm 2016.

Miệt mài sống ảo, cô gái bất ngờ nhận ra mình đã trở thành con nợ với hơn 220 triệu!

Song, danh tiếng chưa kịp đến thì Lissette đã phải gánh một số nợ khổng lồ lên đến 10.000 USD (khoảng hơn 220 triệu đồng). Lý do khá đơn giản, dường như cô nàng không có đủ sức hút với cư dân mạng khi lượng người theo dõi trang Instagram của Lissette chỉ khoảng 15 nghìn người với mỗi lượt like trên ảnh chỉ được vài ba trăm.

Nói về sai lầm của mình, Lissette cho biết: “Tôi đã quá chú tâm đến việc hưởng thụ và nghĩ rằng mình sẽ rất nhanh chóng trả được khoản nợ ngân hàng. Tôi đã không dành thời gian để xây dựng hình ảnh của mình một cách bài bản như những influencer khác trên mạng xã hội. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đăng hình theo sở thích vậy thôi chứ không quan tâm lắm đến đăng cho ai xem”.

Miệt mài sống ảo, cô gái bất ngờ nhận ra mình đã trở thành con nợ với hơn 220 triệu!

Đến năm 2016, khi cô tìm được một công việc chính thức và nhìn vào thực tế khắc nghiệt, cô mới chợt nhận ra là mình đang nợ quá nhiều và nếu con số này tiếp tục tăng lên không kiểm soát thì sớm muộn gì cô cũng gặp rắc rối với pháp luật. 

Quyết tâm thay đổi chính mình, từ cuộc sống sang chảnh thường ngày, cô không tự thuê căn hộ nữa mà dọn đến sống chung với bạn để giảm chi phí, cô cũng giảm bớt shopping, không đi ăn hàng, thường xuyên theo dõi các khoản thu chi và tiết kiệm tối đa nhất có thể. “Không ai nói về chuyện tài chính của họ trên Instagram… Tôi từng có rất nhiều cơ hội tiết kiệm và đầu tư cho một thứ gì đó tốt hơn” - Lissette chia sẻ.

Miệt mài sống ảo, cô gái bất ngờ nhận ra mình đã trở thành con nợ với hơn 220 triệu!

Cuối cùng, sau hơn 1 năm trời làm việc cật lực, cô nàng đã trả xong được số nợ và tự "thưởng" cho mình một bài học quý giá. Bên cạnh đó, qua tất cả những gì mà bản thân cô đã trải qua, cô mong muốn mình sẽ là một ví dụ điển hình cho những ai ưa thích sống ảo cũng như hy vọng sẽ không còn trường hợp nào tự "lấy dây buộc mình" giống như cô.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận