Nữ sinh bị cưa chân năm xưa vừa giành Huy chương Bạc Olympic Địa lý
Hà Vi là cô bé bị cưa chân do tắc trách của các y bác sĩ một năm về trước nay đã ổn định cuộc sống và học tập. Cô bé xuất sắc giành Huy chương Bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic tỉnh Đắk Lắk diễn ra ngày 5/3 vừa rồi.
Cô bé bị cưa chân do sự tắc trách của các bác sĩ tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Internet)
Sáng 8/3, thầy Lê Ngọc Sơn, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Đông Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 11) vừa giành Huy chương Bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic lần II tỉnh Đắk Lắk năm 2017.
Cô gái giàu nghị lực đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Địa lý. (Ảnh: Internet)
Sau một năm học tập và rèn luyện tại trường, cô bé đã quen thuộc với cuộc sống tập thể, hòa đồng cùng các bạn cùng phòng và xác định mục tiêu sống cho mình. Bạn bè và thầy cô không ngừng quan tâm và giúp đỡ, song cô bé muốn tự mình tập làm, tập học từ những việc nhỏ nhất.
Hà Vi luôn cố gắng tự mình hoàn thành công việc cá nhân và học tập. (Ảnh: Internet)
Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, thầy cô và tất cả bạn bè yêu thương mình, Hà Vi không chỉ cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, mà còn ra sức học tập để tương lai có thể tự lo cho bản thân. Cô bé quyết tâm không đầu hàng những nghiệt ngã mà số phận đã thử thách mình.
Gương mặt sáng rỡ với nụ cười lạc quan thường trực trên môi của cô bạn bị cưa mất một chân. (Ảnh: Internet)
Để có kết quả học tập ngày hôm nay, Hà Vi đã phải trải qua không biết bao nhiêu nước mắt và sự đau đớn. Vết thương ngoài da tuy đã lành theo năm tháng, cô bạn vẫn phải âm thầm chịu đựng những cơn đau mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng nỗi đau da thịt cũng không thể nào sánh được với nỗi tủi thân trong tâm hồn, khi Hà Vi vĩnh viễn không thể chạy nhảy vui đùa như bao bạn bè đồng trang lứa.
Cô bạn vẫn tiếp tục... chập chững đi những bước tiếp theo của cuộc đời. (Ảnh: Internet)
Người cha luôn theo sát từng bước đi chập chững của Vi cùng đôi nạng gỗ. (Ảnh: Internet)
Hôm nay, cô bạn Hà Vi đã thực sự trưởng thành và lạc quan hơn trong cuộc sống, quyết tâm học hành để trở thành người có ích. Hà Vi tâm sự: “Mọi chuyện đã qua em không muốn nhắc lại nữa. Em chỉ muốn học tập thật tốt để cho bố mẹ khỏi buồn".
Thành công của Vi hôm nay, là kết quả của những cố gắng không ngừng nghỉ. (Ảnh: Internet)
Thành công của Vi hôm nay, là kết quả của những cố gắng trường kì, không ngừng nghỉ. Thành công ấy, hoàn toàn xứng đáng với cô bé giàu nghị lực và không bao giờ mất đi niềm tin vào cuộc sống như Hà Vi.
Theo thethaovanhoa.vn
nữ sinh khuyết tật
nghị lực
Lê Thị Hà Vi
Huy chương Bạc
kỳ thi Olympic
Đắk Lắk