Tin mới
2
Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con
Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
5
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con

Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Nữ DJ 19 tuổi ung thư và nụ cười lạc quan trên giường bệnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-06 08:05

Những giây phút cuối đời, Huỳnh Hương vẫn tỏ ra lạc quan, nở nụ cười tin tưởng sự sống luôn hiện hữu. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư đại tràng đã cướp đi tuổi thanh xuân của cô gái.

Sau 5 tháng hóa trị và chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh ưng thư đại tràng giai đoạn cuối, nữ DJ 19 tuổi Huỳnh Hương đã qua đời hôm 3/5.

Bố mẹ ly hôn từ khi Hương còn nhỏ. Từ đó, cô sống cùng mẹ trong căn nhà trọ tại quận 12, TP HCM. Năm lớp 10, Hương nghỉ học, bắt đầu lao động kiếm tiền.

DJ Yến (25 tuổi) - người bạn thân luôn bên cạnh Hương trong quá trình điều trị bệnh - cho biết, cô gái 20 tuổi phải trải qua nhiều nghề mưu sinh khác nhau. Đầu năm 2014, Hương được nhận vào làm DJ cho một điểm giải trí. Tuy nhiên, niềm vui đến chưa bao lâu thì tin bệnh hiểm nghèo ập đến.

Sau đó, nữ DJ được đưa đến Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp, TP HCM) phẫu thuật. Cô trải qua 2 ca mổ, với chi phí 15 - 40 triệu đồng. Tiền phòng và thuốc mỗi ngày 2,5 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho Hương. 

 

Nữ DJ 19 tuổi ung thư và nụ cười lạc quan trên giường bệnh
Huỳnh Hương nở nụ cười lạc quan trên giường bệnh. Ảnh: Hoàng Yến.

Tuy vậy, sức khỏe của nữ DJ ngày càng xấu. Để duy trì sự sống cho cô, bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ đại tràng. Hương phải chịu nhiều đau đớn. Dù nằm trên giường bệnh, nhưng nụ cười đầy lạc quan luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô gái trẻ mỗi khi cơn đau lắng xuống.

Căn bệnh quái ác khiến Hương giảm 10 kg, mọi người không còn nhận ra cô gái xinh xắn, khỏe mạnh ngày nào. 

Yến kể: "Thời gian đầu, bác sĩ tiêm thuốc giảm đau liều nhẹ cho Hương dễ ngủ. Về sau, họ phải tăng lên 5 - 6 liều. Mỗi lần cơn đau hành hạ, hai tay cô cố gồng lên chống chọi. Nhiều khi, Hương phải kìm nén, che giấu cảm xúc để bố mẹ khỏi đau lòng".

"Em đau lắm. Cái cảm giác bản thân chưa bao giờ trải qua", Hương từng tâm sự với Yến.

Sau hai ca phẫu thuật, bác sĩ dự định thực hiện lần mổ thứ 3 nhưng toàn bộ vùng bụng của Hương đã viêm loét nặng, không thể tiếp tục chữa trị.

Nỗi đau của mẹ

Bà Bích Hằng (40 tuổi) - mẹ Hương - cho hay: "Bác sĩ ngừng điều trị vì ruột, gan của Hương bị tổn thương nặng nề. Dù vậy, gia đình vẫn tiếp tục chuyển em qua Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Tại đây, bác sĩ phát hiện Hương có thêm 4 khối u di căn".

Gia đình giấu việc Hương có thể ra đi bất cứ lúc nào. "Tôi chết đứng khi nghe tin từ bác sĩ, lòng quặn đau khi thấy con hàng ngày chịu đựng bệnh tật. Hương lạc quan lắm, nó luôn mong muốn sớm khỏe lại để đi làm với mẹ", bà Hằng nghẹn ngào, nói.

Ngày 29/4, mọi người phải ra sức thuyết phục, nữ DJ mới về nhà riêng. "Con gần khỏe lại rồi phải không mẹ? Còn trẻ và vui tươi như con thì sao mà chết được, đúng không ạ?", Hương hỏi.

Nữ DJ 19 tuổi ung thư và nụ cười lạc quan trên giường bệnh
Sự ra đi của cô gái đôi mươi khiến người thân, bạn bè thương tiếc. Ảnh: Hoàng Yến.

Bà Hằng cũng cho hay, trước khi đưa về nhà, Hương được bác sĩ tiêm thuốc để có thể duy trì sự sống được vài ngày.

5 ngày sau, khi thuốc hết tác dụng, Hương tiếp tục trải qua cơn đau cuối cùng của cuộc đời. Cô bật khóc trước sự hành hạ của các vết thương và cơn ép tim, rồi ra đi mãi mãi.

"Đau lắm, đứa con gái duy nhất của chúng tôi đã ra đi vĩnh viễn. Tôi hy vọng con sẽ thanh thản", mẹ Hương bật khóc.

Tang lễ của Huỳnh Hương đang diễn ra tại nhà nội. Đông đảo bạn bè và người thân đến viếng cô gái bạc mệnh.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận