Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Những người trẻ từ chối sống chung với gia đình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-11-15 11:11
Mỗi ngày, Hoàng Anh (27 tuổi, TP.HCM) chạy xe 20 km từ nhà riêng tới chỗ làm. Dù chặng đường di chuyển xa xôi, anh thấy thoải mái khi được sống trong căn nhà của riêng mình.

22h, sau ca làm việc tại một nhà hàng ở quận 1 (TP.HCM), Đỗ Hoàng Anh (27 tuổi) chạy xe máy gần 20 km trở về nhà riêng tại quận 12.

Đây chính là căn nhà anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua trả góp vào năm 2019 sau khi quyết định rời nhà cha mẹ ở quận Tân Bình, sống độc lập.

"Với tôi, ra ở riêng không khó mà 'đau đầu' ở chỗ phải dành nhiều năm chứng minh với gia đình rằng tôi có thể làm được. Cha mẹ từng không mấy vui vẻ khi tôi nói về ý định dọn ra ngoài", Hoàng Anh chia sẻ cùng PV.

don ra o rieng anh 1
Hoàng Anh mua một căn nhà ở quận 12 để cha mẹ yên tâm khi con dọn ra ngoài sống.

Sống riêng không "màu hồng"

Ngay khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, Hoàng Anh đã ấp ủ dự định sống tự lập để có thể sinh hoạt thoải mái hơn, không ảnh hưởng tới thói quen của cha mẹ.

Anh từng lên kế hoạch thuê một phòng trọ gần nhà, song không được gia đình ủng hộ.

Khó lay chuyển quan điểm của người thân, Hoàng Anh tính cách mua nhà riêng để gia đình không còn phản đối.

"Ngày đó, cha tôi nói rằng: 'Nhà cửa có đủ, sao phải đi thuê nhà trọ chật chội, thiếu thốn?'. Tôi hiểu gia đình lo lắng nên không cãi lời, song nghĩ mình cần thời gian để cha mẹ hiểu tôi có thể sống độc lập cả về tài chính lẫn tư tưởng", anh kể.

don ra o rieng anh 2
Khi sống riêng, Hoàng Anh dành nhiều tâm sức chăm chút cho căn nhà nhỏ, trồng nhiều cây, hoa và nuôi một chú chó.

Sau nhiều năm đi làm tính từ thời điểm còn là sinh viên, Hoàng Anh tiết kiệm được một khoản khá lớn ở độ tuổi 25. Anh chọn mua căn nhà một trệt, một lầu ở quận 12 và trả trước 1/3 tiền nhà, phần còn lại vay ngân hàng.

Những tháng đầu sống riêng của Hoàng Anh trôi qua với cảm giác mệt mỏi. Vì dồn hết tiền mua nhà, anh không còn khoản tích lũy nào khác để sắm sửa nội thất.

Việc sửa chữa lại hệ thống điện, nước cho nhà mới cũng do một tay anh thực hiện. Đi làm về khi đã quá giờ cơm tối, anh ăn vội chén cơm nguội, rồi lại loay hoay sửa chữa, dọn dẹp.

“Khi mới dọn ra riêng, việc gì cũng cần chi tiêu mà lúc đó tôi đã cạn tiền. Tôi không dám xin hay nhờ cha mẹ giúp đỡ vì tự trọng. Cùng thời điểm, công việc của tôi lại không suôn sẻ như trước. Tôi từng thấy khủng hoảng rất nhiều”, Hoàng Anh kể.

Dù vậy, đến hiện tại, Hoàng Anh không hề hối hận về quyết định "rời tổ". Anh nghĩ rằng cuộc sống độc lập giúp người trẻ trưởng thành và có thể làm chủ cảm xúc tốt hơn.

“Tôi cảm thấy mình ‘lớn lên’ rất nhiều từ khi rời nhà cha mẹ. Tôi cũng biết quản lý thời gian và chú ý chăm sóc sức khỏe hơn trước. Sau này có con, tôi cũng sẽ cho tụi nhỏ sớm tự lập”, Hoàng Anh cười, nói.

"Mưa dầm thấm lâu"

Từ tháng 5, Phạm Thu Thảo (23 tuổi, Hà Nội) bắt đầu cuộc sống độc lập. Đến giờ, cô vẫn chưa thể tin rằng ước mơ ấp ủ từ thời đại học nay đã thành hiện thực.

"Khi lên đại học, tôi nghĩ đã đến lúc bản thân có cuộc sống riêng, dần tách khỏi gia đình. Tôi từng định vào TP.HCM định cư, nhưng chọn ở lại Hà Nội vì quá yêu nhịp sống ở đây", cô kể.


Thu Thảo dành một năm thuyết phục cha mẹ cho ở riêng.

Khi mở lời với gia đình về ý định này, cha mẹ Thu Thảo không quá hưởng ứng.

Họ cảm thấy con gái chưa đủ khả năng tự lo toan cho cuộc sống cá nhân, không nhất thiết phải dọn ra ngoài khi cả nhà đều ở Hà Nội.

Thu Thảo dành một năm thuyết phục gia đình tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Cô thường tâm sự với bố mẹ về ưu, khuyết điểm khi rời nhà, vẽ ra viễn cảnh khi cô ra riêng và cố xây dựng niềm tin với người thân.

"Tôi kiên trì chứng minh bằng cách sống có trách nhiệm hơn: đi làm, ăn uống lành mạnh, rèn kỹ năng quản lý tài chính... Tôi hiểu bố mẹ xót con, nhưng cuộc sống là do tôi lựa chọn. Nhờ 'mưa dầm thấm lâu', tôi cũng nhận được cái gật đầu từ người nhà", Thu Thảo kể.

Khi ra ở riêng, cha mẹ nhiệt tình hỗ trợ cô trong việc tìm nhà, hỗ trợ một phần nhỏ tiền cọc tháng đầu. Hiện tại, Thu Thảo sống trong một căn hộ nhỏ ở quận Nam Từ Liêm với giá 5 triệu/tháng - phù hợp với thu nhập cá nhân của cô.

"Chỗ ở xa trung tâm, nhưng lại gần nơi tôi làm việc. Thu nhập từ công việc tại công ty truyền thông của tôi vừa đủ để chi trả tiền nhà, sinh hoạt phí. Mọi thứ đều mới lạ, nhiều bỡ ngỡ, nhưng trải nghiệm sống riêng giúp tôi trưởng thành nhanh chóng".

don ra o rieng anh 5
Cô dành thời gian bày trí, sắp xếp căn hộ nhỏ thành không gian riêng tư, ấm áp, mang màu sắc cá nhân.

Với Thu Thảo, cô dần thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng tích cực hơn sau khi dọn ra khỏi nhà cha mẹ: siêng năng nấu nướng, biết cách phân bổ tài chính...

Ngoài ra, mối quan hệ giữa Thu Thảo và gia đình cũng trở nên khăng khít hơn.

“Hồi đầu ra riêng, đôi khi tôi thấy lạc lõng vì mất kết nối với cha mẹ. Nhưng tôi dần nhận ra niềm vui trong gia đình vẫn còn đó, chỉ là cách thể hiện khác đi thôi. Tôi có thể về nhà ăn cơm vào cuối tuần, mời cha mẹ sang chơi...”, Thu Thảo chia sẻ.

Chuẩn bị tài chính để "rời tổ"

Tương tự Hoàng Anh, Trần Trâm Anh (25 tuổi, Hà Nội) phải chuẩn bị một khoản tiết kiệm lên tới 9 con số để thuyết phục cha mẹ cho ra ở riêng.

4 năm trước, cô ấp ủ dự định có một không gian sống riêng. Khi đó, cô vừa học đại học, vừa làm thêm 8 tiếng/ngày tại một quán cà phê nên thường về nhà lúc 23-0h.

"Điều này khiến gia đình tôi không vui, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tôi nghĩ ra ở riêng sẽ giúp mình có nhiều thời gian cho bản thân hơn, không ảnh hưởng tới nề nếp sinh hoạt trong nhà", cô kể.

don ra o rieng anh 6
Trâm Anh nỗ lực tự chủ tài chính để thuyết phục cha mẹ tin tưởng vào lựa chọn ra riêng của mình.

Vốn có tính tự lập từ nhỏ và tự chủ tài chính từ khá sớm, Trâm Anh tự tin có thể xin phép gia đình dọn ra ngoài. Cô lên kế hoạch tiết kiệm tiền, tìm nhà trước khi kể với cha mẹ.

Trái với tưởng tượng của cô, gia đình phản ứng gay gắt khi Trâm Anh muốn dọn ra khỏi nhà.

"Cha mẹ tôi có quan điểm truyền thống nên đinh ninh con gái không thể ra riêng khi chưa kết hôn. Họ cũng nghĩ tôi chưa đủ 'chín' để tự lập, khoản tiền tôi thích cóp sẽ nhanh chóng cạn kiệt sau vài tháng rời nhà. Mọi nỗ lực thuyết phục, từ mềm mỏng đến cứng rắn, đều công cốc", Trâm Anh nói.

Trước sự phản đối từ người thân và bận rộn với việc thực tập, cô đành gác lại dự định trên.

Từ đó tới nay, khi đã có công việc ổn định ở một công ty tài chính, Trâm Anh vẫn không từ bỏ mong muốn sống riêng. Cô vừa đi làm, vừa đầu tư và tiết kiệm thêm để chuẩn bị tài chính cho "ngày rời tổ".

"4 năm qua, mỗi năm tôi lại đề cập tới chuyện ra ở riêng với cha mẹ vài lần nhưng vẫn chưa có kết quả. Tôi từng nghĩ sẽ vào TP.HCM để ở riêng, song phải hoãn lại vì dịch bệnh. Dù thế, tôi không nản lòng", cô chia sẻ.

Trâm Anh cho biết việc gia đình không vui khi con cái có ý định dọn ra ngoài sống khá phổ biến trong vòng bạn bè của cô.

Dù vậy, cô khẳng định rằng bắt đầu cuộc sống độc lập, tách biệt khỏi gia đình giúp người trẻ trưởng thành và có nhiều trải nghiệm đáng giá hơn.

"Nhiều bạn bè của tôi cũng bị cha mẹ phản đối việc ra ở riêng, nhưng chẳng ai từ bỏ mong muốn này. Tôi đang nỗ lực chứng minh cho gia đình thấy con gái có khả năng tự chủ với hy vọng họ sẽ thay đổi quan niệm dần".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...