Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Người phụ nữ được thỏa nguyện ước mơ làm đám cưới trước khi chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-05 06:01

Những lời cuối cùng của người phụ nữ chính là lời thề nguyện "răng long đầu bạc" với người chồng đến hết kiếp này.

Mới đây, một cô dâu đến từ Connecticut đã làm đám cưới với người chồng yêu quý của mình chỉ 18 tiếng trước khi qua đời. Thế nhưng có thể thấy rằng đó chính là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

Heather Mosher đã kết hôn với chồng là anh David ngay trước lễ Giáng sinh tại Bệnh viện St. Francis ở Hartford, Connecticut, trước khi cô qua đời vào ngày 23/12. Được biết, mong ước cuối cùng của cô chính là được tổ chức một đám cưới nhỏ với người yêu lâu năm của mình.

Người chồng mới cưới của cô, anh David đã chia sẻ với WFSB rằng: "Không ai có thể nghĩ rằng chúng tôi có thể đi xa được đến thế. Tuy nhiên, cô ấy đã chứng minh cho tất cả mọi người rằng họ đã thực sự sai lầm qua những bức ảnh cười rất rạng rỡ. Nhìn cô ấy, bạn sẽ có cảm tưởng như đang được nhìn thấy một vận động viên đang cố gắng hết sức để hoàn thành đường đua để đời của mình vậy."


Cặp đôi đã tổ chức một đám cưới vào đêm ngày 22/12 vừa qua, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết
Cặp đôi đã tổ chức một đám cưới vào đêm ngày 22/12 vừa qua, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết


Cặp đôi đã gặp nhau trong một lớp học nhảy vào tháng 5 năm 2015 và bắt đầu hẹn hò từ đó
Cặp đôi đã gặp nhau trong một lớp học nhảy vào tháng 5 năm 2015 và bắt đầu hẹn hò từ đó

Cặp đôi này đã gặp nhau tại một lớp học nhảy cách đây khoảng 2 năm rưỡi, tức là hồi tháng 5 năm 2015. David nói rằng họ đã bắt đầu hẹn hò từ đó và cảm thấy không thể tách rời nhau.

Câu chuyện đẹp như mơ của họ gần như sắp đến hồi kết thì bỗng nhiên cặp đôi nhận được tin sét đánh. Heather phát hiện ra cô bị ung thư vú.

David cũng cho biết thêm: "Tôi muốn được thực hiện những nguyện vọng còn lại của cô ấy. Cô ấy không hề biết gì về những gì tôi dự định cho đến tối hôm ấy. Sở dĩ tôi muốn tổ chức đám cưới này là vì muốn nói với vợ tương lai của mình rằng cô ấy sẽ không phải ra đi một mình."


Khoảnh khắc cực kì hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ
Khoảnh khắc cực kì hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ


Đám cưới đã được lên kế hoạch vào ngày 30/12, tuy nhiên đã được đẩy lên tổ chức sớm 1 tuần
Đám cưới đã được lên kế hoạch vào ngày 30/12, tuy nhiên đã được đẩy lên tổ chức sớm 1 tuần

Mặc dù biết người yêu mắc bệnh nặng nhưng David vẫn quyết định cầu hôn cô. Anh nói: "Tôi đã sắp xếp tất cả cho đêm cầu hôn. Chúng tôi đã ngồi trên xe ngựa và đi với nhau dưới ánh đèn của đường phố. Khoảnh khắc ấy thật đẹp biết bao".

Những ngày sau đó, bệnh tình của Heather bỗng chuyển biến xấu hơn. David cũng cho hay: "Chúng tôi vẫn đều đặn đi với nhau đến bệnh viện hằng tuần để thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Cuộc sống của cô ấy dần trở nên bị thu ngắn lại bởi bệnh ung thư quái ác."


Cô dâu trẻ đã cố gắng chiến đấu tới những phút cuối cùng của cuộc đời, khi cô cùng chồng trao lời thề nguyện cho nhau
Cô dâu trẻ đã cố gắng chiến đấu tới những phút cuối cùng của cuộc đời, khi cô cùng chồng trao lời thề nguyện cho nhau

Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2017 thì căn bệnh quái ác phát triển nhanh hơn bao giờ hết. "Các tế bào ung thư đã di căn lên tới não của vợ tôi. Cô ấy đã buộc phải nhập viện nằm từ đó với ống thở gắn trên cơ thể cả ngày. Mặc dù bệnh tật đau đớn nhưng ý chí chiến đấu của cô ấy rất mãnh liệt. Thậm chí các bác sĩ còn có lúc tự hỏi không hiểu điều gì đã khiến cô ấy có thể ở lại với chúng tôi lâu đến như thế."

Trên thực tế, đám cưới này đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 30/12, nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của Heather nên David đã quyết định đem bất ngờ đến với cô sớm hơn 1 tuần.


Cặp đôi này đã có những năm tháng cực kì hạnh phúc tưởng chừng không ai có thể tách rời
Cặp đôi này đã có những năm tháng cực kì hạnh phúc tưởng chừng không ai có thể tách rời


Heather đã qua đời đúng một năm sau ngày cô được chồng mình cầu hôn
Heather đã qua đời đúng một năm sau ngày cô được chồng mình cầu hôn

Trong một cuộc trò chuyện riêng tư với bác sĩ điều trị cho vợ mình, David đã nhận được lời khuyên rằng hãy lên kế hoạch tổ chức đám cưới sớm hơn, bởi có thể vợ của anh khó có thể kéo dài được đến ngày 30/12. Vì vậy, buổi lễ đã được dời lại ngày 22/12 tại nhà thờ St. Francis.

Người đàn ông đã mặc một bộ tuxedo đơn giản, cài hoa ở ngực áo và chuẩn bị một cặp bánh cưới cho đám cưới của cả hai. 

Cô dâu thì khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết, sơn móng tay màu đỏ rực rỡ, trang điểm nhẹ nhàng và đội một bộ tóc giả màu nâu. Trông cô cực kì lộng lẫy như bao cô dâu bình thường khác trong ngày trọng đại của mình.

Những lời cuối cùng của Heather chính là lời thề nguyện trước Chúa cùng với chồng mình. Cô Charles Christina Karas, một người bạn của cô dâu đã cố gắng ghi lại những khoảnh khắc cuối đời của bạn mình, khi cô nở những nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện nhất. 

David chồng của cô chia sẻ: "Cô ấy chính là tình yêu tuyệt vời nhất của tôi. Kể cả khi cô ấy có mất đi thì hình ảnh và những kỉ niệm cùng với cô ấy sẽ mãi đọng lại trong tâm trí tôi".

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...