Tin mới
2
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
4
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-30 09:04

Câu chuyện về người mẹ già 79 tuổi ngày ngày vẫn một mình chăm sóc cho 6 đứa con điên dại khiến người ta nghẹn lòng.

Người dân ở xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Lực, 79 tuổi, sống tại căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong xóm, với 6 đứa con điên dại. Căn nhà của bà Lực được người dân nơi đây ví như “trại tâm thần” bởi bà có 9 người con thì 6 người "có lớn mà không có khôn". Một mình bà cáng đáng việc nhà và chăm lo cho 6 đứa trẻ, bởi 3 người con khác cũng có hoàn cảnh khó khăn, không thể phụ giúp gì được.

Người mẹ già vẫn ngày ngày chăm lo cho đàn con điên dại.
Người mẹ già vẫn ngày ngày chăm lo cho đàn con điên dại.

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Bà Lực quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bà lấy chồng năm 1959, thời đó, chồng bà làm cán bộ nên vắng nhà triền miên. Năm 1972, khi sinh được 4 người con, bà theo chồng lên định cư tại xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa định cư. Lên vùng quê mới, đất rộng người thưa, lại được sớm tối bên nhau nên vợ chồng bà Lực sinh liên tiếp thêm 5 người con nữa. Tuy nhiên, các con của bà khi lọt lòng đều như những đứa trẻ bình thường khác nhưng càng lớn càng mất khôn.

Năm 1993, khi chồng mất vì bệnh tim, cuộc sống của bà Lực càng thêm khốn khó. Trước khi mất, ông dặn bà 3 việc. Việc thứ nhất là ông để dành 100 viên thuốc ngủ bác sĩ kê cho để khi nào ông mất, bà cho các con uống để chúng đi theo ông cho bà đỡ khổ. Việc thứ 2, đừng vay mượn ai, bán mấy cây xoan trước nhà đi để có tiền lo đám tang vì sợ bà mắc nợ thêm.  Việc thứ 3, chôn ông ở trong vườn nhà để ông bà trông coi nhà cửa, đặc biệt là "mấy đứa con ngơ" để bà yên tâm làm việc.

Nghe lời dặn dò đó, ruột gan bà như đứt ra từng khúc. Bà làm được điều 2 và 3 nhưng còn điều thứ nhất thì bà đành ậm ừ, nhưng từ đó đến bây giờ vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện. Sau khi chồng bà Lực qua đời, cùng thời điểm đó, vùng quê nghèo Phụ Khánh mất mùa nghiêm trọng, bà đi vay từng bát gạo về cho con ăn mà không được. Đã thế kẻ gian còn bắt trộm sạch hết gà, chó trong nhà. Cuộc sống khổ cực, bà cố gắng gượng làm lụng lấy củ khoai, củ sắn, xin từng bát gạo cho các con ăn qua ngày. Từ đó đến nay cũng đã 23 năm trôi qua.

Hàng ngày, người mẹ già ấy vừa làm việc ruộng vườn, kiếm gạo cho cả nhà, vừa phải cơm nước, tắm rửa vệ sinh cho mấy đứa con. Thấy bà khổ cực vì con, nhiều người dân xung quanh khuyên bà gửi những đứa con dại vào trại tâm thần nhưng bà không nỡ. Bà lại nghĩ, đến mẹ đẻ mà khi chăm sóc còn thấy khổ như vậy, gửi vào nhà thương điên ai nuôi, mà bà cũng chẳng có tiền để gửi con.

Người mẹ già tần tảo sớm hôm chăm lo cho đàn con "ngơ".
Người mẹ già tần tảo sớm hôm chăm lo cho đàn con "ngơ".

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Một bữa cơm cho 6 người ăn, bà chuẩn bị chỉ trong vòng 40 phút. Tắm giặt cho các con xong, bà Lực vào hô hoán tất cả ngồi vào đúng vị trí. Nhìn mâm cơm ấy, thực sự chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Chỉ với một nồi cơm gang và một ấm nước to là đã xong thực phẩm chính cho bữa ăn của cả đại gia đình. Còn các món phụ kèm theo, chỉ là một đĩa rau ngải cứu luộc và vài con cá mắm mặn còn thừa từ bữa trưa. Bữa nào cũng thế, bà chỉ ăn một lưng này thôi. Ăn xong, rửa bát là hơn 8 giờ, chuẩn bị chỗ ngủ cho các con thế là hết ngày.

Bữa ăn đạm bạc nuôi sống cả gia đình bà Lực.
Bữa ăn đạm bạc nuôi sống cả gia đình bà Lực.

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Trong số 9 người con của hai vợ chồng bà, có đến 6 người con mắc bệnh tâm thần, thậm chí người con trai út tên Toản (SN 1982) bị nặng tới mức phải buộc chân bằng dây thừng ở gốc cây, vì sợ con đi mất. Những người còn lại, dù không nặng tới mức phải buộc dây, nhưng thường xuyên có hành động đập phá đồ đạc, đặc biệt là những khi không vừa lòng về việc gì đó.

Chính tay bà Lực phải trói chân con lại vì sợ nó đi lung tung.
Chính tay bà Lực phải trói chân con lại vì sợ anh đi lung tung.

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Người mẹ già và 6 đứa con điên chỉ muốn 1 bữa no rồi cùng nhau chết

Nhưng giờ đây, khi sức lực cùng kiệt, bà không thể vừa chăm sóc các con, vừa lo kiếm tiền để kiếm từng bữa cơm được nữa. Khi đó, những suy nghĩ về lời di chúc mà chồng dặn trước lúc đi xa lại hiện hiện về trong trí nhớ của người mẹ già 79 tuổi này.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận