Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Người cha mặc váy cưới trên phố xin tiền cứu con gái ung thư máu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-06-14 06:06

Người đàn ông đã bỏ qua tất cả những ánh mắt tò mò, dị nghị của người đi đường, khoác lên mình trang phục kì lạ để thu hút sự chú ý của mọi người nhằm xin tiền chữa bệnh cho cô con gái.

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao vì hành động hy sinh cả phẩm giá của bản thân để có tiền chữa bệnh cho cô con gái nhỏ.

Người đàn ông ấy chính là anh Quách An Toàn, 45 tuổi, sống tại thị trấn Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Được biết, người cha làm nghề thợ mộc này vẫn ngày ngày mặc chiếc váy cưới màu trắng, tô son đỏ chót và đứng tại quảng trường công cộng của thành phố. Sở dĩ anh làm việc này là vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người để xin tiền chữa bệnh cho cô con gái nhỏ.


Cha con anh Quách giờ đây đã coi bệnh viện là nhà bởi căn bệnh ung thư máu quái ác mà con gái anh mắc phải
Cha con anh Quách giờ đây đã coi bệnh viện là nhà bởi căn bệnh ung thư máu quái ác mà con gái anh mắc phải

5 năm trước, cô con gái 4 tuổi của anh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Thương con, anh Quách đã dành tất cả số tiền tiết kiệm của mình và đi vay thêm 10.000 NDT (tương đương khoảng hơn 35 triệu đồng) để chi trả cho các đợt điều trị của con gái tại một bệnh viện ở Thành Đô. Trải qua 8 lần hóa trị, bệnh tình của cô bé đã dần thuyên giảm và được bác sĩ cho về nhà để theo dõi.

Thế nhưng trớ trêu thay, mầm mống của căn bệnh quái ác lại quay trở lại vào hồi tháng 2 năm nay. 


Dù còn rất nhỏ nhưng cô bé đã mắc phải căn bệnh quái ác khiến cả gia đình em lâm vào cảnh túng quẫn
Dù còn rất nhỏ nhưng cô bé đã mắc phải căn bệnh quái ác khiến cả gia đình em lâm vào cảnh túng quẫn


Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô bé vì cơn đau hành hạ
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô bé vì cơn đau hành hạ

Gia đình vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Mang trên vai món nợ chồng chất còn chưa trả hết, không còn cách nào khác, anh Quách đành phải nhờ cậy tới lòng tốt của những người xa lạ. Anh quyết định mặc lên người chiếc váy màu trắng, trang điểm một cách lòe loẹt nhất để cho những người qua đường có thể chú ý tới mình.

Và thế là ngày ngày, người cha ấy vẫn kiên trì đứng trên quảng trường công cộng cùng với tấm bảng bên cạnh: "Xin hãy giúp đỡ con gái tôi, tôi nguyện sẽ dành cả phần đời con lại của mình để trả nợ cho bạn".


Cha của cô bé đã quyết định ăn mặc kì lạ và đứng trên đường để xin tiền quyên góp chữa bệnh cho con gái
Cha của cô bé đã quyết định ăn mặc kì lạ và đứng trên đường để xin tiền quyên góp chữa bệnh cho con gái


Mặc cho ánh mắt kì lạ của mọi người, người đàn ông 45 tuổi vẫn đứng đó với mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người lạ mặt
Mặc cho ánh mắt kì lạ của mọi người, người đàn ông 45 tuổi vẫn đứng đó với mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người lạ mặt

Cách làm này tuy có vẻ kì lạ nhưng thực chất lại mang lại hiệu quả khá tốt. Người cha 45 tuổi cho biết anh đã nhận được số tiền 16.000 NDT (tương đương khoảng 50 triệu đồng) nhờ vào tấm lòng hảo tâm của những người qua đường. Anh giải thích rằng chỉ cần cứu được con gái mình, anh sẽ chẳng bận tậm tới ánh mắt kì lạ của mọi người.

"Phẩm giá của tôi đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần có người nguyện ý giúp đỡ cho con gái tôi, tôi sẽ chấp nhận trả bất cứ giá nào" - anh Quách chia sẻ.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận