Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Nghẹn ngào với lá thư cậu bé gửi bạn trước khi mất vì bệnh hiểm nghèo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-07 08:11

“Hãy mừng cho mình vì mình không còn bị mắc kẹt trong tấm thân đã ngăn cản không cho mình tận hưởng tuổi thơ. Giờ đây mình đã được tự do làm tất cả những việc mà mình nhớ vô cùng.”

Mới đây, câu chuyện về một cậu bé 7 tuổi ở Plymouth, Devon, nước Anh, trước khi qua đời vì bệnh hiểm nghèo đã để lại lá thư động viên và cảm ơn các bạn mình, khiến ai nấy cũng cảm thấy đau xé lòng.

Marshall Clark, 7 tuổi, vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
Marshall Clark, 7 tuổi, vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Tháng 09/2013, Marshall Clark được chẩn đoán mắc bệnh Batten (một dạng rối loạn gen nguy hiểm rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng nặng đến thần kinh), trở thành 1 trong 24 đứa trẻ ở nước Anh mắc căn bệnh này. Trong vòng 18 tháng ngắn ngủi, cậu bé bị mất thị lực và khả năng giao tiếp, gặp ác mộng, bị co giật và chấn động toàn thân, mất khả năng tự ăn uống. Bệnh tình của cậu bé ngày một xấu đi, có khi em bị ngã xuống đất đến 40 lần một ngày.

Thế nhưng cậu bé không bao giờ khóc, không bao giờ rên rỉ và cũng không chịu bỏ cuộc. Khi không còn đi lại được, em học cách bò. Khi không thể dùng cả dao và nĩa cùng một lúc, em dùng hai chiếc nĩa và mỗi lần ăn lại cho thức ăn đầy miệng. Ngay cả khi phải nằm liệt giường, không thể cử động, em vẫn tiếp tục mỉm cười. Dù còn nhỏ tuổi nhưng dường như cậu bé dũng cảm đã hiểu và chấp nhận bệnh tình của mình.

Cậu bé xinh xắn ra đi khi chỉ còn vài ngày nữa là đón sinh nhật lần thứ 8.
Cậu bé xinh xắn ra đi khi chỉ còn vài ngày nữa là đón sinh nhật lần thứ 8.

Marshall qua đời chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 8, và tang lễ của em sẽ được tổ chức vào ngày 08/11 tới đây, trùng với ngày sinh nhật. Trước khi qua đời, em đã kịp để lại lá thư cho các bạn mình, kể về những việc em sẽ làm sau khi qua đời, những việc mà căn bệnh quái ác đã không cho em làm trong suốt 3 năm qua:

“Các bạn thân mến,

Đây sẽ là lời nhắn gửi cuối cùng được viết lên đây, vì lúc các bạn đọc được những dòng này, mình đã lên Thiên đường.

Đừng buồn vì bà ngoại đã kể cho mình nghe tất cả mọi thứ về Thiên đường và tất cả những điều tuyệt vời mình sẽ được làm khi lên đó.

Ở đó sẽ có rất nhiều cầu tuột và dâu cùng bánh nướng, mình sẽ lại được ăn thỏa thích, chạy nhảy và xem video.

Em đã mắc phải một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, khiến em không thể tận hưởng mọi niềm vui trong cuộc sống suốt 3 năm qua.
Em đã mắc phải một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, khiến em không thể tận hưởng mọi niềm vui trong cuộc sống suốt 3 năm qua.

Mình đã lo lắng rằng sẽ nhớ những người mình yêu quý, điều đó sẽ khiến mình buồn, nhưng ngoại cũng nói rằng tình yêu mà mọi người dành cho mình lớn đến mức mình có thể cảm nhận được họ cũng ở đó cùng mình.

Ngoại nói mình là cậu bé dũng cảm nhất từ trước đến nay. Khi căn bệnh Batten khiến mình không thể chơi iPad hay tự ăn uống và chơi game, mình vẫn luôn mỉm cười. Mình không bao giờ khóc khi bị ngã hết lần này đến lần khác, hay khi mình không còn ăn được nữa và phải ăn qua một cái ống gắn vào bụng.

Ngoại nói mình đã chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình và luôn vui cười khi mình còn có thể. Và khi mình không còn cử động, nói hay nhìn được nữa, mình vẫn thích nghe ngoại đọc tất cả những lời chúc mà các bạn viết cho mình.

Thế nhưng cậu bé dũng cảm đã chấp nhận và không bao giờ buồn bã hay khóc lóc.
Thế nhưng cậu bé dũng cảm đã chấp nhận và không bao giờ buồn bã hay khóc lóc.

Các bạn đã luôn bên mình, động viên và yêu quý mình, nên mình muốn cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Nhưng giờ mình phải nói lời tạm biệt rồi.

Hãy mừng cho mình vì mình không còn bị mắc kẹt trong tấm thân đã ngăn cản không cho mình tận hưởng tuổi thơ. Giờ đây mình đã được tự do làm tất cả những việc mà mình nhớ vô cùng.

Mình yêu các bạn rất rất nhiều, Marshall của các bạn xxxx”.

Đây là lá thư của Marshall, được viết trước khi em qua đời.
Đây là lá thư của Marshall, được viết trước khi em qua đời.

Trong thư, em đã trấn an các bạn mình rằng lên Thiên đường em sẽ được tự do làm những việc mình thích nhưng không thể làm được trong 3 năm qua.
Trong thư, em đã trấn an các bạn mình rằng lên Thiên đường em sẽ được tự do làm những việc mình thích nhưng không thể làm được trong 3 năm qua.

Những lời lẽ trong thư khiến ai cũng rơi nước mắt.
Những lời lẽ trong thư khiến ai cũng rơi nước mắt.

Quả là một cậu bé lạc quan và dũng cảm.
Quả là một cậu bé lạc quan và dũng cảm.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...