Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Mừng con trai đỗ đại học, gia đình phát thiệp hồng như mời cưới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-17 11:08

Tấm thiệp được thiết kế tỉ mỉ để mời… ăn mừng con trai đỗ Đại học của một gia đình tại Đăk Lăk vừa qua thực khiến cộng đồng mạng không khỏi "ôm bụng" cười vì ý tưởng táo bạo của các gia đình yêu chiều con hết mực này.

Mới đây, khi tấm thiệp mời dự tiệc đỗ đại học được thiết kế như thiệp mời như đám cưới xuất hiện trên Facebook đã khiến cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình. Theo thông tin trên thiệp mời, thì chủ nhân của nó là một gia đình đến từ Đăk Lăk.

Hình ảnh có 1-0-2 này nhanh chóng thu hút 16.000 lượt thích, gần 2.000 lượt bình luận và hàng nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Tấm thiệp mời dự tiệc đỗ đại học gây xon xao cư dân mạng.
Tấm thiệp mời dự tiệc đỗ đại học gây xon xao cư dân mạng.

Tấm thiệp mời "Nhân dịp con trai chúng tôi trúng tuyển đại học" được đăng tải lại càng khiến cộng đồng mạng xôn xao và "rần rần" trước sự tỉ mỉ, chịu chi và cách ăn mừng hoành tráng như đám cưới của gia đình này.

Được biết, gia đình của cậu bạn V.P đã tổ chức tận 32 mâm cỗ để chúc mừng thắng lợi "vượt vũ môn" của con trai. Cư dân mạng đã đua nhau vào bình luận trước sự việc thú vị này.

Có rất nhiều người ghen tị với cậu bạn V.P này vì có bố mẹ tâm lí: "Nhất bạn này rồi, bố mẹ tâm lí quá, chiều hết mức như là gả con trai đi đến nơi rồi ấy. Tận 32 mâm thì lúc tốt nghiệp chắc phải 100 mâm nhỉ. Nhà giàu thế chứ nhà mình thì bé giờ chẳng làm mâm cỗ nào".

Nhiều người lại cho rằng, việc đỗ đại học chẳng khác nào "đeo gông" 4 năm, chẳng hề sung sướng để phải ăn mừng linh đình như vậy.

Mừng con trai đỗ đại học, gia đình phát thiệp hồng như mời cưới

Mừng con trai đỗ đại học, gia đình phát thiệp hồng như mời cưới

Bạn trẻ có nickname Truong Nguyen chia sẻ: "Thời trước thì đúng thật là đỗ đại học oai nhất nhì xóm đấy, giờ ai đỗ, ai trượt làm gì còn ai để ý đến nữa".

Đỗ đại học là một trong những dấu mốc quan trọng của đời người, bởi vậy, không chỉ những tân sinh viên hạnh phúc và tự hào về kết quả của bản thân mà cả bố mẹ, dòng họ cũng đưa câu chuyện điểm số, đỗ trường này, ngành kia để bàn luận.

Nhiều năm về trước, việc con đỗ đại học với nhiều gia đình ở các vùng quê giống như đại hỷ, và không ít gia đình sẽ tổ chức tiệc ăn mừng linh đình hoặc nhỏ trong gia đình hay mở rộng ra bà con lối xóm. Tuy nhiên, những năm gần đây, hình thức này không còn phổ biến nữa.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận