Tin mới
3
Nguồn gốc hiếm người biết về Ngày của Mẹ
Trong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Một nốt lặng giữa đường phố ồn ào, náo nhiệt, vội vã, bon chen

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-10 03:06

Cần lắm những hành động đẹp như thế giữa cuộc sống nhiều vội vã, khiến người cứ vô tình lướt qua người.

Đó là khoảnh khắc một cụ già được an toàn sang đường dưới sự che chắn của 2 chiếc xe máy phân khối lớn. Và nó đã được người dùng có tên là Su Xiaoxiang nhanh chóng ghi lại, sau đó đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Một nốt lặng giữa đường phố ồn ào, náo nhiệt, vội vã, bon chen
Bà cụ được an toàn qua đường dưới sự che chắn của 2 chiếc xe máy phân khối lớn. (Ảnh: Internet)

Có lẽ, với nhiều người đây là chuyện “bình thường thôi!” nhưng nếu có mặt tại đó, liệu rằng có bao nhiêu người dám đảm bảo sẽ chạy đến giúp cụ bà liền, ngay và lập tức. Trên thực tế, không hẳn ai cũng vô tâm, nhưng đôi khi vòng xoáy bận rộn của công việc và cuộc sống khiến họ vô tình “hững hờ” với những điều cần giúp đỡ quanh mình.

Và hành động của hai người trẻ đi xe máy tuy nhỏ, nhưng đã mang lại niềm vui ấm áp cho bà cụ cũng như cho những ai xem được khoảnh khắc đẹp này. Những hình ảnh mà Su Xiaoxiang đăng tải nhanh chóng nhận được sự chia sẻ chóng mặt cùng những bình luận khen ngợi lẫn xúc động của cư dân mạng.

Một nốt lặng giữa đường phố ồn ào, náo nhiệt, vội vã, bon chen
Những hành động như việc hai người kia đã giúp đỡ bà cụ sẽ khiến nhiều người mở lòng ra và suy ngẫm nhiều hơn. (Ảnh: Internet)

Rất nhiều người có cùng quan điểm rằng, giữa xã hội hiện đại khi đèn nhà ai nấy sáng, cửa nhà ai nấy đóng, thì những hành động như việc hai người kia đã giúp đỡ bà cụ sẽ khiến nhiều người mở lòng ra và suy ngẫm. Chúng ta không thể tồn tại ở thế giới này nếu chỉ biết có mỗi bản thân mình. Sống một cuộc đời như vậy sẽ thật tẻ nhạt và cô đơn. Điều gì sẽ chắc chắn rằng bạn không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của một ai. Hãy luôn tin rằng, hôm nay chúng ta giúp đỡ một người, một lần khác sau đó, khi bạn gặp khó khăn, sẽ có một “thiên thần” khác xuất hiện giúp đỡ bạn.

Và bạn có biết không, cuộc đời sẽ thật đẹp nếu chúng ta biết cho đi nhiều hơn một tấm lòng!

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận