Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Mẹ câm hát mừng sinh nhật con gái cảm động rơi nước mắt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-01 04:12

Kim Eunju mong ước có thể nói chuyện và đọc sách cho 3 đứa con. Nhưng vì gặp khó khăn trong việc phát âm, cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với chúng.

Sắp tới sinh nhật con gái, mơ ước của cô là có thể hát bài hát mừng sinh nhật con. Phép lạ đã đến với cô nhờ một thiết bị được đặt tên là “Giọng nói đầu tiên”.

Thiết bị này sẽ theo dõi các cử động tay của Kim và phát ra âm thanh. Thiết bị hoạt động được là nhờ sự hỗ trợ của một nhóm kỹ thuật viên âm thanh và sự đóng góp giọng nói của hơn 10.000 người.


Clip người mẹ hát tặng con bằng ngôn ngữ ký hiệu

Cùng với sự tập luyện trong nhiều tháng, bài hát mừng sinh nhật con gái đã được chị Kim biểu diễn thành công. Chị viết một mảnh giấy cho con gái vào ngày sinh nhật: “Mẹ rất tiếc khi không thể hát mừng sinh nhật con – một việc mà tất cả bạn bè của con đều nhận được mỗi năm. Nhưng hôm nay mẹ có thể hát”.

Bài hát Chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn Quốc được cất lên. Chị và bọn trẻ đã bật khóc.

Theo Vietnamnet

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận