Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Mát lòng với thùng trà đá miễn phí giữa ngày nóng bức

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-30 09:05

Hiện nay, thời tiết nắng nóng kỷ lục đang diễn ra khắp cả nước, đối với những người lao động nghèo đó là một cực hình vì họ phải di chuyển trên đường thường xuyên vào giữa buổi trưa để làm việc.

Hiểu được sự vất vả này, nhiều người tốt bụng đã đặt những thùng trà đá, nước lọc miễn phí ven đường làm mát lòng những người dân nghèo. Nhiều năm nay, dọc các tuyến đường ở Sài Gòn như: Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Văn Sỹ (quận 3), Trần Nhân Tông, Trần Phú (quận 5)… xuất hiện nhiều những thùng trà đá, nước lọc miễn phí cho người lao động nghèo.


Những thùng trà đá miễn phí được đặt khắp các tuyến đường ở Sài Gòn

Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng đổ lửa như hiện nay, những thùng trà đá, nước lọc miễn phí này lại càng xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường nhằm giúp những cô mua ve chai, bác chạy xe ôm hay em nhỏ bán vé số giải khát trên đường mưu sinh vào buổi trưa nắng nóng.


Từ lâu, thùng trà đá miễn phí tại dốc cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) là nơi mà trưa nào cô Nga cũng ghé uống trên đường chở cháu đi bán vé số. Chủ nhân của thùng trà đá miễn phí này chia sẻ, “Trưa nắng nóng, thấy họ đi bán như vậy mà không dám mua nước uống nên tôi mới để thùng nước miễn phí này với mục đích giải tỏa cơn khát của họ”.

Cô Hạnh (mua ve chai) cho biết, hằng ngày đi khắp các tuyến đường để mua nhưng chỉ kiếm được 70 - 80 ngàn đồng tiền lời, vì vậy chưa bao giờ cô dám mua một ly nước mía để uống mà chỉ đến các thùng nước miễn phí. “Mình ở quê lên, nào là tiền trọ, ăn uống… nên tiết kiệm được cái gì thì làm thôi, nước này là nước sạch chứ có dơ, độc hại gì đâu mà không uống”, cô Hạnh nói.

Mặc dù nói là những thùng trà đá miễn phí nhưng thật sự thì nó được chủ nhân chuẩn bị rất công phu. Từ khâu nấu nước, pha trà đến rửa thùng đựng, ca uống… vì vậy những người uống rất an tâm khâu vệ sinh.

Còn tại Hà Nội, những buổi trưa nắng nóng đối với nhiều người là cực hình vì nhiệt độ lên quá cao. Vậy mà có những người vẫn đạp xích lô, gánh hàng rong len lỏi trên khắp các tuyến đường để mưu sinh.


Hình ảnh này dễ dàng bắt gặp khắp các tuyến đường ở Hà Nội vào những ngày nắng nóng như hiện nay

Hiểu được nỗi lòng, sự vất vả của những người lao động phải làm việc dưới cái nắng 40 độ C, nhiều người đã đi mua thùng giữ lạnh, đá, nước lọc pha miễn phí để cho người đi đường uống.

Cô Minh Tâm cho biết, “Mình ở trong nhà mà còn không chịu nổi nắng nóng như thế này, vậy mà họ phải đi làm giữa con đường nhựa nóng cháy da như vậy nên xót lắm. Thùng trà đá tôi đặt đó chỉ mong họ uống cho đỡ khát trước cái nắng gắt. Tôi cũng mong việc làm này sẽ được nhân rộng ra, giúp đỡ cho nhiều người chứ không phải ở mỗi điểm trước cửa nhà mình nữa”.


Nhiều người cảm thấy mát lòng khi uống những ly trà đá miễn phí như thế này

Những bình trà đá, nước lọc tưởng chừng là thức uống rẻ tiền chỉ cần vài ngàn là có thể mua được, song đối với người lao động nghèo đó là cả một khoản tiêu dùng lớn. Vì vậy, vào những ngày nắng nóng thiêu đốt như hiện nay những thùng nước miễn phí này giúp ích rất nhiều người.


Những thùng nước miễn phí này phục vụ mọi người dân

Mong sao, sắp tới sẽ có nhiều những thùng nước miễn này mọc lên nữa để làm mát lòng những người lao động nghèo. Đây là một hành động nhỏ, nhưng lại rất nhân văn giúp con người xích lại gần nhau hơn.

Theo SKCĐ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận