Tin mới
2
Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT
Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT

Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương

Bà lão đội nắng mời người dân uống nước miễn phí

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-04 08:06

“Nước vối đá miễn phí đây, mời bà con...”, những tiếng mời chào giữa trưa nắng của bà Thụng tại cổng Bệnh viện U bướu Trung ương khiến nhiều người chú ý.

Những ngày gần đây, trước cổng Bệnh viện K (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có một cụ bà dắt xe máy chở theo nồi nước vối đá mát lạnh phát miễn phí cho mọi người.

Sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Thụng (66 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) khiến nhiều người ngạc nhiên. Giữa tiết trời oi bức 38-40 độ C ở Hà Nội, mọi người tìm chỗ tránh nắng, còn bà lão với mái tóc hoa râm lại dắt xe đi bộ trên vỉa hè mời mọi người uống nước.

Bà Thung mời người đi đường uống nước.
Bà Thụng mời người đi đường uống nước.

Khoảng 10h30 ngày 4/6, bà vừa dựng chiếc xe máy với dòng chữ "nước miễn phí" trên vỉa hè, lập tức có nhiều phụ nữ bán hàng rong và người nhà bệnh nhân đến xin. Bà Phụng rót nước và nói: "Nước vối mát lạnh miễn phí đây, mời cô".

Vừa đưa nước cho khách, bà không ngừng rao: "Nước vối đá miễn phí đây, mời bà con. Uống nước miễn phí bác ơi…". Mỗi lần khách uống nước xong trả cốc, bà lão nói "cảm ơn cô nhé, cảm ơn bác nhé". 

Nhiều người cười tươi khi được uống nước miễn phí.
Nhiều người cười tươi khi được uống nước miễn phí.

Theo bà Phụng, để có nước phục vụ người dân, bà phải dậy sớm nhóm bếp, đun nước vối, sau đó để nguội và chờ gần trưa thì đem tới cổng bệnh viện.

"Tôi bắt đầu làm việc này từ 1/6 đến nay, ngày nào cũng 2 lần chở nước (sáng 10h30, chiều 15h) từ Phúc Tân tới đây để phát nước miễn phí cho mọi người", bà Thụng nói.

Chị Thu, nuôi người nhà trong Bệnh viện K cho biết, hôm qua xin nước vối của bà cụ mang vào bệnh viện uống, ai cũng khen ngon. Nhiều người nhờ chị hôm nay mang chai ra xin nhiều về dùng dần.

Bà Thụng với xe nước miễn phí.

Một bệnh nhân trong Bệnh viện K cho biết: "Từ ngày bà cụ tới đây phát nước, tôi ngày nào cũng ra xin. Có lúc bảo người nhà mang chai tới xin nước của bà để uống dần, nước vối ngon và sạch lắm".

"Tôi làm việc này là vì cái tâm. Mấy ngày qua rất nắng, nằm ở nhà có quạt mà vẫn nóng, nên nghĩ những người ở bệnh viện còn khổ hơn nhiều, lại khát nước nên tôi mang ra phục vụ miễn phí để chia sẻ khó khăn", bà Thụng tâm sự.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận