Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Mất cả 2 tay vẫn thêu tranh tài tình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-22 03:03

Một chàng trai 24 tuổi sống tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) bị mất 2 tay sau một tai nạn từ khi còn nhỏ nhưng không đầu hàng số phận và vẫn tự tập luyện để có thể thêu tranh tuyệt đẹp bằng 2 chân.

Xiaolou, chàng trai 24 tuổi sống tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) gặp phải một tai nạn về điện nghiêm trọng từ năm 5 tuổi khiến anh phải cắt bỏ đôi tay.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, Xiaolou trở nên mất niềm tin vào bản thân và không dám ra khỏi nhà nhiều. Thời gian trôi qua, Xiaolou từ từ học cách sử dụng đôi chân của mình để làm những việc cá nhân đơn giản như tự mặc áo tuần hoặc tự ăn uống.

Hình ảnh chàng trai thêu tranh bằng chân khiến nhiều người thán phục
Hình ảnh chàng trai thêu tranh bằng chân khiến nhiều người thán phục

Năm 21 tuổi, cuộc đời của Xiaolou bước sang tranh mới sau khi xem những người hàng xóm thêu tranh và anh rất thích thú với bộ môn này. Xiaolou đã nhờ những người hàng xóm hướng dẫn cách thêu tranh và tự mua vật liệu để thêu ở nhà, dĩ nhiên bằng chính đôi chân của mình.

Xiaolou cho biết ban đầu mình gặp rất nhiều khó khăn để thêu tranh, đặc biệt quá trình xỏ chỉ vào kim và điều khiển cây kim đúng vào vị trí trên bức tranh thêu, còn ngón chân của Xiaolou cảm thấy đau đớn khi cố gắng giữ chặt và điều khiển cây kim theo đúng ý mình.

Dù gặp phải những khó khăn trong quá trình tập thêu tranh tuy nhiên Xiaolou vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Nỗ lực của anh đã được đền đáp khi anh dần có thể điều khiển cây kim thêu được khéo léo hơn và có thể tạo nên những bức tranh thêu đẹp mắt.

crosss-stitches-toes-2-1458374400127

Xiaolou khéo léo xỏ chỉ và điều khiển kim bằng đôi chân của mình
Xiaolou khéo léo xỏ chỉ và điều khiển kim bằng đôi chân của mình

Giờ đây, Xiaolou đang lên kế hoạch đi vòng quanh Trung Quốc để có thể bán được những bức tranh thêu của mình và địa điểm đầu tiên mà anh đặt chân đến là thành phố Thượng Hải. Hình ảnh chàng trai không tay ngồi trên vỉa hè, khéo léo xỏ chỉ vào kim và thực hiện những đường thêu một cách điêu luyện khiến nhiều người qua đường cảm thấy thích thú và thán phục.

Nhiều người qua đường đã mua tranh của Xiaolou, không chỉ bởi thấy hoàn cảnh của anh mà còn vì những bức tranh đẹp mắt mà anh tạo ra, trong số đó một người đã chi đến 1.000 Nhân Dân Tệ (154USD) để mua tranh của anh. Đây là số tiền nhiều nhất là Xiaolou nhận được kể từ khi bán tranh và cho biết điều này đã động viên anh rất nhiều.

Nhiều người qua đường đã rất thán phục tài năng của Xiaolou
Nhiều người qua đường đã rất thán phục tài năng của Xiaolou

Xiaolou cho biết kế hoạch trước mắt của anh là kiếm đủ tiền để mua cho mẹ một chiếc máy giặt và kế hoạch dài hạn của anh là muốn kiếm một người bạn gái, người sẵn sàng cùng anh phát triển việc kinh doanh tranh thêu.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận