Tin mới
1
Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con
Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
4
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con

Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Lên mạng giả vờ bị ung thư: Giới trẻ ngày càng sống ảo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-15 05:04

"Nhiều người chỉ cầu mong có được sức khỏe. Tôi không hiểu sao nhóm học sinh này lại có thể mang bệnh tật ra làm trò đùa" - một dân mạng cho hay.

“Mong mọi người chia sẻ. Bạn em bị ung thư cần giúp đỡ nhưng lớp em không làm được gì! Bị ung thư ác tính mà vẫn đến lớp và vui vẻ với các bạn…” là dòng trạng thái của nhóm học sinh mới đây gây chú ý trên fanpage có gần một triệu thành viên.

Bên cạnh số ít người cảm động trước chia sẻ này, phần đông dân mạng nhanh chóng bóc mẽ, lên tiếng phản đối. Họ cho biết, bức ảnh cùng câu chuyện buồn của nam sinh sở hữu vẻ ngoài điển trai, cạo trọc đầu vì bệnh thực chất chỉ là trò đùa.

Len mang gia vo bi ung thu: Gioi tre ngay cang song ao hinh anh 1
Câu chuyện này hiện thu hút gần 8.000 like (thích) và hàng trăm bình luận, chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

 

Đùa như thật

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm, thậm chí tìm cách giúp đỡ chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo trong hình.

Thành viên Hồng Hoa bình luận: “Căn bệnh ung thư quái ác không tha bất kỳ ai. Mọi người hãy tự tìm cách bảo vệ bản thân. Thương cho bạn trẻ này quá”.

Nickname Cát Tin đưa ra lời khuyên: “Mình thấy người ta nghiên cứu rằng, trong quá trình điều trị hoá chất, bệnh nhân ăn chay sẽ có khả năng đỡ bệnh. Nguyên nhân do tế bào ung thư tồn tại và phát triển nhờ protein”.

Tuy nhiên, ngay lập tức, một số dân mạng đã bóc mẽ sự việc này không có thật.

Minh Nguyen Thanh cho hay: “Đầu này rõ là đầu cạo. Da rất hồng hào, chẳng có chút nào là dấu hiệu của dùng hoá chất. Đây chắc là trò đùa rồi”.

Đồng quan điểm, Huy Hưng viết: “Đầu kia là do tông đơ nên chân tóc vẫn đen. Nếu xạ trị ung thư thì trắng hết vì rụng tóc, không còn tí chân tóc nào. Nhảm nhí quá!”.

Trong khi đó, nickname Diệu Bờm's bày tỏ: “Không ít người khao khát có được sức khoẻ để chống trọi với lượng hoá chất phải chịu. Mấy bạn đùa quá đáng thế! Tôi không hiểu các bạn trẻ nghĩ gì mà mang chuyện này ra làm trò vui được”.

Lối sống ảo đáng lên án

Khi tìm hiểu về sự việc, nhiều bạn trẻ (giấu tên, quen biết các nhân vật) cho hay, nhóm học sinh trong ảnh thuộc trường THPT Chu Văn An, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ với Zing.vn, cô Đồng Thị Cúc - phó hiệu trưởng THPT Chu Văn An - xác nhận, trường không có trường hợp nào mắc bệnh ung thư như thông tin đã đăng tải.

Hiện nay, sau khi vấp phải quá nhiều chỉ trích, nam sinh đăng tải hình ảnh và câu chuyện này lên mạng thừa nhận, đây chỉ là trò đùa của các bạn trẻ với nhau.

Len mang gia vo bi ung thu: Gioi tre ngay cang song ao hinh anh 2
Chủ nhân chia sẻ gây chú ý trên mạng xác nhận thông tin không đúng sự thật. Ảnh chụp màn hình.

Sự việc trên một lần nữa cho thấy lối sống ảo, thích thể hiện, gây chú ý trong giới trẻ.

Thành viên Hoàng Hà bày tỏ: “Tôi không nghĩ nhiều bạn lại có thể mang mạng sống ra trêu đùa như vậy. Các em còn thiếu suy nghĩ quá!”.

Bên cạnh đó, một số người lại lên tiếng bênh vực cho hành động này. Họ nhận định, do tuổi còn nhỏ, những học sinh trên chưa nhận thức đầy đủ được hành vi, lời nói của mình. Nhóm trẻ không biết rằng, chúng có sức ảnh hưởng, vô tình gây tác động không tốt đến người khác và chính bản thân họ như thế nào?

Câu chuyện của nhóm học sinh Quảng Ninh có thể nói là hồi chuông cảnh báo giới trẻ về việc sử dụng Intenet. Với thời đại công nghệ phát triển, mạng xã hội giống như “con dao hai lưỡi”, nếu người dùng không biết chọn lọc và kiểm soát.

Len mang gia vo bi ung thu: Gioi tre ngay cang song ao hinh anh 3
Đây được xác đinh chỉ là trò đùa của nhóm học sinh này. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ quan điểm về việc này, thạc sĩ Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt (IEDV), nhà nghiên cứu giáo dục và phát triển trí tuệ trẻ em - cho biết: “Đây là ví dụ phản ánh lối sống ảo của một bộ phận giới trẻ.

Chỉ là trò đùa nhưng vô tình, các bạn đã tạo nhiều hệ quả trong cộng đồng mạng như khiến người khác mất thời gian lan truyền và chia sẻ. Việc này cũng có thể tạo kẽ hở cho những kẻ hám lợi, nhân cơ hội sử dụng thông tin sai sự thật để lợi dụng lòng tốt của người khác”.

Theo nữ thạc sĩ, nếu coi Facebook là nhà thì bất kể cái gì trong “ngôi nhà” đó đều phản ánh một phần con người bạn. Thông tin đưa lên mạng xã hội phải cân nhắc thiệt hơn trên nhiều phương diện. Các bạn không nên đăng thông tin tùy tiện, làm ảnh hưởng đến chính mình và những người xung quanh.

Bên cạnh đó, bà cũng đưa ra lời khuyên, giới trẻ nên chọn lọc lúc đăng tải hay sử dụng thông tin trên mạng xã hội.

“Nếu biết cách, bạn sẽ chắt lọc thông tin hữu ích cho việc học tập, giao lưu bạn bè. Ngược lại, khi dùng tùy tiện, đôi khi hậu quả để lại rất lớn”, thạc sĩ Lan Anh cảnh báo.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận