Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Lạnh lắm rồi, nhìn những thứ này lại càng không muốn ra khỏi nhà...

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-23 11:01

Cứ nói năm nay không có mùa đông, đùng một phát gió mùa về lại lạnh run lên được. Mà cái thời tiết này, không hề thích hợp để đi học, đi làm một chút nào...

Mùa đông thích hợp nhất để làm gì? Để ngủ! Làm gì nữa? Để ăn! Đấy, rõ ràng là sẽ chẳng có ai cho rằng mùa đông giá lạnh rét mướt mưa gió như thế này là để ra đường đi học, đi làm cả...

Không ai muốn như này...

Năm nay thời tiết dở dở ương ương, cứ nói rằng không có mùa đông nhưng đùng một phát gió mùa về lại lạnh run lên được. Mà cái trời này thì ai cũng hiểu rồi đấy... Sẽ chẳng có chút động lực nào để ra đường nữa nếu như nhìn thấy những hình ảnh này...

Trời vừa lạnh vừa mưa thì thử hỏi có ai đủ hào hứng thích thú để ra đường???

Không ai cả, dĩ nhiên rồi, vì chẳng ai ưa nổi cái thời tiết vừa lạnh lại vừa bẩn như thế cả. Gặp phải trời này thì chỉ muốn trốn tiệt trong nhà mà thôi.

Mùa đông chính là mùa đặt lưng xuống thì chẳng ai muốn dậy cả, cho nên là, cứ thấy đám chăn nệm ấm áp trên giường, thực sự chỉ muốn, chỉ muốn được cố thủ luôn ở đấy cả ngày mà thôi... Ngoài trời là gió rét nhưng trong này là chăn ấm nệm êm...

Đặc biệt là nếu được ôm ai đó ngủ cùng thì chẳng còn muốn làm thêm gì nữa...

Trốn biệt, trốn biệt...

Có một khung cảnh rất lãng mạn mà ai cũng mơ về những ngày trời lạnh, đó là được ủ tay trong cốc cafe hay cốc trà đang nghi ngút khói, rồi thơm nức mũi; ngồi cạnh cửa sổ, đọc một cuốn sách tâm đắc rồi thi thoảng nhâm nhi, nhâm nhi...

Mùa đông là mùa của những món đồ nóng thật nóng.

Một nỗi buồn mùa đông lãng mạn...

Khung cảnh này là điều ai cũng từng mơ...

Như này nữa...

Lạnh lắm rồi, nhìn những thứ này lại càng không muốn ra khỏi nhà... - Ảnh 15.
Có một con mèo lúc nào cũng ở cạnh mình thế này, thì tình nguyện ở nhà cho hết mùa đông...

Mì tôm thật ngon, ăn vào mùa đông lại càng ngon...

Này thì mì... Xì xụp, xì xụp.

Lạnh thì lạnh thật, nhưng được ngâm nước nóng thì còn gì bằng... Ngâm cả tiếng như thế cũng được, làm ơn đừng bắt nhau phải đứng dậy ra đường đi mà...

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận