Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-21 02:01

Ngày cuối năm se se lạnh nhưng có những trái tim vẫn nồng ấm và lan tỏa ra khắp xung quanh... 

“Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi… Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời”. Thời xưa có những câu chuyện tình yêu đẹp tựa thơ tựa nhạc như thế, gắn bó với nhau từ khi mái đầu còn xanh, trải qua bao thăng trầm sóng gió, tình yêu vẫn nồng thắm như thuở ban đầu…

Tết này, ông và bà đã tròn 90 nhưng tình yêu của hai cụ vẫn trẻ như tuổi đôi mươi. Dường như con người ta càng già đi thì tình yêu càng trẻ lại thì phải. Cứ nhìn cách hai cụ, hết nhìn nhau rồi lại nắm tay nhau, “tình” có thua gì tuổi trẻ?

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Chợ hoa nào có tươi thắm bằng mối tình già này? 
Chợ hoa nào có tươi thắm bằng mối tình già này? 

Năm xưa, ông đi bộ đội biền biệt, bỏ lại bà một tay nuôi bốn người con khôn lớn nên người. Vất vả, khổ cực không biết sao mà kể hết khi bà phải xoay xở làm đủ nghề, ốm đau suốt và những gì bà nhận lại là sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Chiến tranh ác liệt, bao phen bà một mình đưa con đi sơ tán. Nếu thấy hình ảnh của bà những năm tháng ấy sẽ hiểu được đức hi sinh và sức chịu đựng của người phụ nữ lớn lao như thế nào.

Ngày trở về, ông luôn cảm thấy áy náy như chính mình là một phần lỗi lớn cho những năm tháng cơ cực mà bà đã trải qua. Kể từ đó, ông chăm cho bà từng miếng ăn giấc ngủ, bà muốn ăn gì ông lại lọ mọ đi mua rồi nấu ngay. Ông nhất quyết không cho bà động tay làm bất cứ thứ gì, như bù đắp cho thời thanh xuân một mình vừa làm bố, vừa làm mẹ giữa loạn li lửa đạn.

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Năm xưa, ông đi bộ đội biền biệt, bỏ lại bà một tay nuôi bốn người con khôn lớn nên người.
Năm xưa, ông đi bộ đội biền biệt, bỏ lại bà một tay nuôi bốn người con khôn lớn nên người.

Không chiều nào không thấy đôi vợ chồng già dắt tay nhau đi bộ tập thể dục. Và giờ đây, vào cái tuổi gần đất xa trời, qua biết bao thăng trầm sóng gió, ông bà nắm tay nhau đi dạo chợ hoa – một hình ảnh chưa bao giờ bình yên và ấm áp đến thế.

Sự chia xa, những khó khăn trong cuộc sống và thậm chí là cái chết treo lơ lửng trên đầu của những năm tháng chiến tranh ác liệt đã không thể giết chết tình yêu thời ấy của ông bà. Không điện thoại, không tin nhắn, không gọi Skype… ngoài những dòng thư tay chưa biết có đến được tay người nhận không, họ còn gì ngoài niềm tin dành cho nhau và dành cho chính mình? Bởi nếu không có niềm tin, còn động lực nào đủ mạnh mẽ để họ nuôi dưỡng tình yêu mong manh giữa làn khói đạn, để bất chấp những âu lo, khổ đau trong cuộc sống hiện tại? Tình yêu khi xưa “tươi xanh” là thế đó, chỉ cần cả hai đặt niềm tin nơi nhau và sẵn sàng “sửa” chứ không phải là “vứt đi”…

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Lắng lòng ngắm Tết đang về cùng mối tình già sâu đậm giữa phố đông

Chỉ cần cả hai đặt niềm tin nơi nhau và sẵn sàng “sửa” chứ k không phải là “vứt đi”…
Chỉ cần cả hai đặt niềm tin nơi nhau và sẵn sàng “sửa” chứ k không phải là “vứt đi”…

Ai cũng ước mong có một mối tình thật đẹp, tìm thấy một nửa của mình giữa thế giới mấy tỉ người ngoài kia. Nhưng dẫu có đúng người, nếu ta chưa học được hai chữ “hi sinh” thì sẽ mãi không hiểu được giá trị của tình yêu thật sự.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận