Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Khiếp đảm những ca "bị chôn sống" hãi hùng nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-20 09:08

Chẳng ai muốn chết. Nhưng nếu chẳng may bị thần Chết gõ cửa, chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ lựa chọn cái chết đầy đau đớn và uất ức như bị chôn sống.

Đó là một địa ngục thực sự khi ta vẫn còn hít thở, vẫn còn cảm giác mà phải nhốt trong bốn tấm ván dày đặc, hoặc dưới sáu thước đất. Trên cả sự sợ hãi bị chết vì thiếu dưỡng khí, những người bị chôn sống phải trải qua sự kinh hoàng và tuyệt vọng cực độ, bị cả thế giới quên lãng trong sự tĩnh lặng khủng khiếp của lòng đất. Và cái chết của họ còn là sự ám ảnh với thân nhân, những người đã gián tiếp đẩy họ vào sự tra tấn đó.

Những trường hợp bị chôn sống nổi tiếng dưới đây sẽ khiến bạn phải rùng mình vì sự bi thảm của nó.

10. Octavia Smith Hatcher

Khiếp đảm những ca bị chôn sống hãi hùng nhất thế giới

Vào khoảng cuối những năm 1800, ở thành phố Pikeville, Kentucky đã phải rung chuyển bởi cái chết bi kịch của Octavia Smith Hatcher. Sau khi đứa con trai còn ẵm mất vào tháng 1 năm 1892, Octavia ốm liệt giường vì trầm cảm. Cô nhanh chóng chìm vào hôn mê và được xác định là chết không rõ nguyên nhân vào ngày 2 tháng 5 năm đó. Do thời tiết quá nóng nực, Octavia đã được chôn cất hết sức vội vã ngay sau đó.

Nhưng rồi vài tuần sau, lần lượt những người trong trấn đều mắc một căn bệnh kỳ lạ. Họ ốm, rơi vào hôn mê rồi dần dần tỉnh lại. Chứng kiến cảnh đó, người chồng của Octavia bị ám ảnh bởi cơn ác mộng rằng mình đã vô tình chôn vợ khi cô vẫn còn thở. Cuộc khai quật sau đó đã chứng minh rằng nỗi sợ của anh ta đã đúng. Octavia chết với khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi cực độ, móng tay của cô bật máu do cào xước tuyệt vọng vào quan tài. Cô ấy đã tử vong dưới lòng đất do bị chôn sống.

Khiếp đảm những ca bị chôn sống hãi hùng nhất thế giới

Quá đau xót, người chồng đã dựng đài tưởng niệm trên ngôi mộ lần thứ hai của cô. Đài tưởng niệm đó vẫn còn cho đến ngày nay.

9. Mina El Houari

Khiếp đảm những ca bị chôn sống hãi hùng nhất thế giới

Khi đến cuộc hẹn hò đầu tiên, hầu như ai cũng muốn biết xem nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng chắc chắn, sẽ không có ai tưởng tượng được rằng mình sẽ bị chôn sống. Ấy vậy mà đó lại là trường hợp xảy ra với Mina El Houari, cô gái 25 tuổi, người Pháp đi theo tiếng gọi của tình yêu, để rồi phải nhận lấy những phút giây cuối đời khủng khiếp.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Vào khoảng tháng 5/2014, Mina đến Morocco để hẹn hò với người đàn ông trong mộng cô quen biết trên mạng. Họ đã có một buổi tối lãng mạn với nhau cho đến khi cô đổ quỵ xuống sàn ở giữa buổi hẹn. Thay vì gọi cảnh sát hay cấp cứu, gã đàn ông chắc mẩm cô đã chết và chôn cô một cách sơ sài ở ngay sau vườn.

Mina không chết, cô chỉ bị hôn mê do hội chứng của bệnh tiểu đường. Vài ngày sau, gia đình của Mina đăng thông cáo mất tích và bay sang Morocco để tìm cô. Cảnh sát ở đây nhanh chóng lần ra đầu mối đến gã đàn ông kia. Họ tìm thấy bộ quần áo lấm bùn và cái xẻng đã qua sử dụng trước khi phát hiện ra tội ác khủng khiếp của hắn đằng sau vườn. Nhưng đã quá muộn cho nàng Mina tội nghiệp. 

8. Bà Boger

Vào tháng 7 năm 1893, người vợ của một nông dân tên là Charles Boger, sống tại Whitehaven, Pennsylvania đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu như sau khi chôn cất, một người bạn không nói với Charles rằng vợ ông bị chứng động kinh. Nỗi ám ảnh rằng mình đã chôn nhầm vợ khiến chính Charles cũng bị lên cơn cuồng loạn.

Khiếp đảm những ca bị chôn sống hãi hùng nhất thế giới

Không thể chịu đựng được ý nghĩ đó, Charles thuê người đào mộ vợ mình lên. Những gì ông nhìn thấy còn hơn cả cơn ác mộng kinh khủng nhất. Xác bà Borger đã bị lật lại. Khăn liệm và dậy buộc bị xé ra từng mảnh và các mảnh kính vỡ của nắp quan tài phủ khắp lên người bà. Da của thi thể đầy máu và các vết xước xát. Trong khi đó các ngón tay của bà biến mất hoàn toàn. Người ta đoán rằng bà đã nhai chúng trong nỗi tuyệt vọng để thoát ra. Charles Boger biến mất sau vụ việc và từ đó không còn ai nghe gì về ông nữa.

7. Angelo Hays

Angelo Hays
Angelo Hays

Một số trường hợp chôn sống trở nên kinh hãi hơn bởi nạn nhân vẫn sống sót kể cả sau cuộc khám nghiệm. Angelo Hays là trường hợp như vậy. Năm 1937, chàng trai Angelo Hays là thanh niên hoạt bát sống tại St. Quentin de Chalais, nước Pháp. Cậu ta không may bị tai nạn mô-tô nghiêm trọng, đầu bị đập vào tường. Không hề do dự, Angelo được bác sĩ chuẩn đoán là đã chết. Cũng nhanh không kém, cậu được mồ yên mả đẹp 3 ngày sau tai nạn.

Vấn đề là công ty bảo hiểm chi trả cho cái chết này nghi ngờ cha của Angelo gian lận. Họ nhận ra ông ta đã đăng ký bảo hiểm sinh mạng cho con trai tới 200.000 franc vài ngày trước vụ tai nạn. Một nhân viên được cử tới để điều tra. Angelo được đem lên khỏi mặt đất hai ngày sau khi chôn cất. Trong sự thảng thốt của bác sĩ, ông ta phát hiện xác của Angelo vẫn còn ấm và nhịp tim vẫn đập dù rất yếu. Anh ta được chuyển ngay lập tức tới bệnh viện để chữa trị phục hồi cho đến khi sống lại hoàn toàn. 

Thoát khỏi vòng tay Thần chết trong chân tơ kẽ tóc, Angelo phát minh ra một quan tài với chuông và còi được lắp đặt để phòng tránh các trường hợp bị chôn sống. Anh ta đã trở thành một người nổi tiếng ở Pháp vì sáng chế này.

Phát minh của Angelo Hays.
Phát minh của Angelo Hays.

6. Ông Cornish

Khiếp đảm những ca bị chôn sống hãi hùng nhất thế giới

Câu chuyện được thuật lại bởi tác giả John Snart, người viết một cuốn toàn thư về nỗi kinh sợ. Ông kể lại câu chuyện ở ngay nơi mình ở về một người đàn ông bị chôn sống là ông Cornish. Đây vốn là một thị trưởng được yêu mến của vùng Bath, nước Anh. Ông đã chết vì một cơn sốt khoảng 80 năm trước khi tác phẩm của Snart ra đời. Vào thời đó, thi thể của Cornish được chôn cất ngay lập tức sau khi mất.

Khi phu mộ đã hoàn thành được nửa công việc của mình, họ nghỉ tay để uống rượu và nói chuyện với người vãng lai. Trong lúc đang nói, họ nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ ngay chính ngôi mộ đang lấp dở. Đám người nhanh chóng đào ngôi mộ lên để cứu ông khỏi chết ngạt. Nhưng đến khi họ bới hết đám đất và mở được nắp quan tài thì đã quá trễ, ông ta tắt thở vì thiếu dưỡng khí. Đầu gối và khuỷu tay ông rướm máu do cố gắng đập vào quan tài để thoát ra. Khi nghe được câu chuyện này, chị gái của ông Cornish rất đau khổ. Đến mức bà nhắn nhủ với người thân rằng khi bà chết đi, hãy chặt luôn đầu bà để bản thân không phải trải qua sự đau đớn đó.

5. Cô bé sáu tuổi sống sót

Trải nghiệm chôn sống có thể đánh quỵ bất kỳ trái tim cứng rắn nào và nó càng ám ảnh kinh hoàng hơn nếu nạn nhân là trẻ em. Một cô bé sáu tuổi ở Uttar Pradesh, Ấn Độ đã phải trải qua chính nỗi đau đó. Vào khoảng tháng 8 năm 2014, theo lời kể của Alok Awashi – cậu của cô bé – một cặp vợ chồng gần nhà đã lừa Uttar ra một cánh đồng mía xa nơi ở, siết cổ và chôn em chẳng vì một nguyên nhân nào cả.

Khiếp đảm những ca bị chôn sống hãi hùng nhất thế giới

May mắn là vài người dân làng ở gần đó đã chú ý vì thấy cặp vợ chồng đi vào và ra mà không cùng với đứa bé. Họ lần đến nơi đó và tìm thấy em trong một nấm mồ còn mới ở giữa cánh đồng. Dân làng nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Quá sốc sau cơn bất tỉnh, em không hề nhớ gì về vụ bắt cóc và giết hại. Cảnh sát vẫn đang truy tìm hai kẻ thủ phạm và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau hành động đó. Dù sao, thật may mắn là cô bé đã sống sót qua cơn hiểm nghèo.

4. Tự nguyện chôn sống

Trường hợp hi hữu này chứng tỏ chừng nào con người còn sống thì vẫn có kẻ muốn thách thức với thần Chết. Năm 2011, một người đàn ông 35 tuổi ở Nga đã có ý nghĩ điên rồ rằng nếu sống sót trong 24 giờ sau khi bị chôn sống thì anh ta sẽ gặp may mắn. Nghĩ là làm, anh ta nhờ bạn bè giúp đỡ với một kế hoạch chu đáo. Anh ta đào một cái huyệt ở ngoại thành thành phố Blagoveshchensk và nằm trong một quan tài tạm thời với ống thở, một chai nước và điện thoại di động.

Sau khi anh chàng đã vào vị trí, bạn bè lấp quan tài với lượng đất vừa phải và rời đi. Anh ta thậm chí còn gọi cho người bạn thông báo rằng mình ổn. Vậy mà sáng hôm sau, khi đám bạn đào quan tài lên thì nhận ra rằng, anh ta đã chết. Chiếc quan tài tạm thời đã thành quan tài chính thức. Có vẻ như cơn mưa rào suốt buổi tối đã lấp ống thở và để người đàn ông chết nghẹt trong chính quan tài của mình. Câu chuyện bi kịch này là bài học cho những người còn muốn đùa trên mạng sống của chính mình.

3. Lawrence Cawthorn

Một trong những câu chuyện chôn sống ghê sợ nhất đã đi vào huyền thoại là câu chuyện về người bán thịt tên Lawrence Cawthorn ở Luân Đôn. Anh ta bị ốm thập tử nhất sinh vào năm 1661. Chủ nhà của Lawrence quá háo hức đến mức tuyên bố rằng, anh ta đã chết mà không qua kiểm tra của bác sĩ và chôn ngay tắp lự ở nhà nguyện gần đó. Bà ta muốn chiếm lấy những tài sản của Lawrence.

Khiếp đảm những ca bị chôn sống hãi hùng nhất thế giới

Không lâu sau vụ chôn cất, khách quan và người đến viếng nghe thấy những tiếng kêu thét và tiếng cào rùng rợn dưới hầm mộ. Họ nhanh chóng đào áo quan của Lawrence lên nhưng không kịp. Khăn liệm của Lawrence bị xé rách. Mắt anh ta trợn trừng đục ngầu, đầu đầy máu dập nát vì Lawrence đã đập liên tiếp vào quan tài mong có cơ hội thoát ra. Bà chủ nhà sau đó đã bị buộc tội vì cố tình chôn cất Lawrence quá sớm.

2. Sipho William Mdletshe

Vào năm 1993, một người đàn ông Nam Phi 24 tuổi tên là Sipho William Mdletshe và vợ chưa cưới đã bị vướng vào một vụ tai nạn nghiêm trọng. Dù vợ chưa cưới sống sót, nhưng Sipho bị thương rất nặng đến mức anh ta bị chuẩn đoán là đã tử vong. Cơ thể của Sipho được đưa đến nhà xác Johannesburg để chuẩn bị chôn cất. Nhưng dĩ nhiên là Sipho không hề chết. Suốt hai ngày một đêm, anh ta bất tỉnh trong hòm cho đến khi tỉnh dậy sau cơn mơ màng và bắt đầu la hét cầu cứu.

Sipho William Mdletshe
Sipho William Mdletshe

May mắn thay, vài nhân công làm việc quanh đó đã nghe thấy và lôi anh ta ra khỏi hộp, cứu anh chàng trong gang tấc. Kinh hãi không chỉ nằm ở đấy, câu chuyện còn đáng sợ hơn khi Sipho cố gắng về nhà với vợ chưa cưới và khiến cô ta sợ chết khiếp vì tưởng anh ta là zombie sống lại! 

1. Stephen Small

Vào năm 1987, người thừa kế của nhà xuất bản và truyền thông Illinois - Stephen Small bị bắt cóc và chôn sống trong một hòm gỗ sơ sài gần thị trấn Kankakee. Kẻ tấn công là một gã đàn ông 30 tuổi tên Danny Edwards và bạn gái của hắn ta, Nancy Rish, 26 tuổi, dự định sẽ lừa đảo và giữ Stephen ở dưới đất trong khi đòi tiền chuộc một triệu đô la với gia đình.

Bọn bắt cóc cung cấp cho người đàn ông 39 tuổi tội nghiệp này không khí, nước và ánh sáng qua các ống tự chế luồn vào quan tài. Tuy nhiên, chúng không tính rằng ông ta bị chôn một mét dưới vùng đất cát. Stephen cuối cùng bị tắc thở bởi cát đã bịt kín hết các lỗ thở.

Stephen Small.
Stephen Small.

Cảnh sát chỉ có thể tìm thấy ông Small sau khi dò ra vị trí chiếc Mercedes của ông gần nơi chôn. Sau này, người ta vẫn tranh cãi rằng, có phải cả hai thủ phạm cố tình hại chết ông trong quan tài của mình không. Dù sao với tội ác ghê rợn và hậu quả bi thảm này, những kẻ gây ra cái chết cho người đàn ông xấu số xứng đáng ở sau song sắt thêm 27 năm nữa.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận