Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-11 12:08

Cuộc đời bất hạnh của Julia Pastrana như một minh chứng cho thấy, sự tàn ác và vô tâm của miệng người có thể hủy hoại hoàn toàn cuộc đời một người khác. Từ khi mới sinh cho đến khi chết, chắc hẳn cô chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc.

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Julia Pastrana được sinh ra ở Mexico vào năm 1834. Khi mới sinh ra cơ thể của cô đã được bao phủ bởi rất nhiều lông, còn khuôn mặt thì rất xấu xí. Vì vậy, khi lớn lên, cô bị người dân Mexico gọi là “Quái vật duy nhất của thế giới”.

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Người làng tin rằng mẹ cô đã ngoại tình với quỷ nên mới sinh ra một đứa con có hình hài quái dị đến như vậy. Do đó hai mẹ con cô đã bị họ đuổi đi. Sau này, một người chăn nuôi địa phương đã phát hiện ra mẹ con cô trong một hang động nên đã đưa cô đến gần thành phố để bắt đầu lại cuộc sống. Sau khi mẹ mất, Julia đã được gửi đến một trại trẻ mồ côi và sống ở đó cho đến năm 20 tuổi.

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Bước ngoặt cuộc đời xảy ra khi cô được một chủ rạp xiếc phát hiện. Ông tỏ ý muốn mời cô đến biểu diễn cho một tiết mục triển lãm dị nhân. Cô đồng ý và bắt đầu đến ăn ngủ luôn ở rạp. Nhờ vào vẻ ngoài quái dị, các tiết mục của cô nhanh chóng nổi tiếng và luôn luôn cháy vé. Những cái tên như “Người phụ nữ gấu”, “Người phụ nữ vượn” và tệ hơn là “Người phụ nữ xấu nhất thế giới'' được dán lên các áp phích tiết mục của cô thời đó.

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Chỉ mới tuổi 20 nhưng Julia đã là người phụ nữ kiếm tiền nhiều nhất thế giới thời đó. Người người từ các nơi đã đổ xô đến để thỏa mãn sự tò mò của mình. Nhưng cũng chính việc kiếm được quá nhiều tiền lại dẫn cô tới một bi kịch mới.

Theodore Lent là một doanh nhân tàn nhẫn khi tất cả những gì người này quan tâm chỉ là tiền. Vì vậy, ông đã dụ dỗ để cưới Julia làm vợ, qua đó trở thành người quản lí của cô. Ông chưa bao giờ yêu thương cô thật lòng mà chỉ muốn dựa hơi cô để nổi tiếng và thu lợi riêng cho bản thân.

Đám cưới của Theodore Lent và Julia Pastrana.
Đám cưới của Theodore Lent và Julia Pastrana.

Năm 1860, Julia có với ông ta một người con trai, khi sinh ra cũng sở hữu bộ lông kì lạ của mẹ. Đối với nhiều người thì đây là một bất hạnh nhưng Theodore lại lấy đó làm niềm vui bởi ông cho rằng mình lại có một phi vụ béo bở. "Người tính không bằng trời tính, do trình độ y tế sinh đẻ ngày đó còn hạn chế, chỉ 5 ngày sau sinh, cả hai mẹ con đã thiệt mạng. 

Những tưởng người đàn ông này sẽ đau buồn sau cái chết của vợ con, nhưng sự tàn nhẫn của Theodore Lent đến giờ mới thật sự lên đến đỉnh điểm. Ông liền liên hệ với giáo sư Sukolov của đại học Moscow để ướp xác hai mẹ con. Xác ướp của hai người được đưa vào một hộp thủy tinh lớn và trưng bày. Kể từ đó, cơ thể của người phụ nữ và đứa con trai bất hạnh này được bảo quản và triển lãm tại các bảo tàng lớn trên thế giới, thu hút du khách đến tham quan trong suốt nhiều thập kỷ. 

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Xác ướp của cô và con trai bị trưng bày và lưu lạc khắp nơi.
Xác ướp của cô và con trai bị trưng bày và lưu lạc khắp nơi.

Sau khi gã chồng tàn ác này chết, xác của cô và con trai lưu lạc khắp nơi trên nước Mỹ, hết bị đem bán lại rồi tới bị ăn cắp. Cuối cũng, vào năm 1997 cáu xác này được một bảo tàng uy tín mua lại. 

Đến tháng 2/2013, cô cuối cùng mới được chôn cất. Vậy là suốt hơn 150 năm trôi dạt, cuối cùng Julia cũng được trở về quê hương, chấm dứt 1 kiếp sống khổ cực, đắng cay. 

Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ nhiều lông, bị coi là xấu nhất thế giới

Đám tang của Julia diễn ra sau hơn 150 năm 
Đám tang của Julia diễn ra sau hơn 150 năm. 

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận