Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Khâm phục nghị lực phi thường bé gái 3 tuổi không có miệng và tay chân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-29 08:01

Amethyst Santos, 3 tuổi, đến từ Manila, Philippines, mắc hội chứng hiếm gặp không có tay và chân, miệng và hàm dính liền. Em đã gặp không ít khó khắn trong vấn đề ăn uống giống người bình thường.

Cô bé Amethyst, 3 tuổi, từ nhỏ đã phải ăn bằng ống vì môi dưới của bé dính liền với vòm miệng, xương hàm trên và hàm dưới của bé bị dính lại, trong đó hàm dưới thì kém phát triển.

Khi chào đời Amethyst cũng không có bàn tay, bàn chân, nhưng bé đã học được cách đi lại và chơi đùa cùng với hai chị gái của mình. Giờ đây bé đã có thể mỉm cười.


Amethyst sinh ra đã có miệng dính liền, bàn tay và bàn chân cũng không có. (Ảnh: Internet)


Cô bé từ lúc ra đời phải được cho ăn bằng ống thông qua đường lỗ mũi. (Ảnh: Internet)

Mẹ bé, cô Estrellita, đã chia sẻ về hành trình phi thường của con gái để được sống như một người bình thường. Cô nói rằng trong suốt giai đoạn mang thai, cô đã bị chảy máu suốt một tháng. Đến tháng thứ 5 thì các bác sĩ phát hiện cô bé vẫn chưa phát triển đầy đủ.


Amethyst cùng bố Rolando và mẹ Estrellita (Ảnh: Internet)

Khi Amethyst chào đời, miệng cô bé dính liền khiến mẹ em phải khóc hết nước mắt. Tuy lâm vào nghịch cảnh nhưng nhờ tình thương của bố mẹ và hai chị, Amethyst vẫn lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và hết sức năng động. Bố bé, Rolando, đã phải học cách cho bé ăn qua ống.


Tuy vậy, cô bé vẫn rất hoạt bát năng động vui đùa cùng các chị. (Ảnh: Internet)

Phải đến năm 3 tuổi Amethyst mới đủ sức khỏe để được phẫu thuật tách hàm và môi. Vì trường hợp này rất hiếm nên các bác sĩ đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên sau 8 tiếng phẫu thuật thì miệng của bé đã hé mở được một phần, nhưng Amethyst phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp.


Phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật gian nan, đau đớn để có được khuôn miệng bình thường. (Ảnh: Internet)

Vài tháng sau, cô bé trải qua đợt phẫu thuật thứ hai để tái tạo xương hàm. Trước khi phẫu thuật cô bé bỗng dưng sốt cao và mọi việc phải bị hoãn lại. Nhưng may mắn thay chỉ sau 24 tiếng, thân nhiệt bé đã trở lại bình thường và ca phẫu thuật lại được tiến hành trót lọt.


Amthyst đau đớn chịu đựng sau cuộc phẫu thuật. (Ảnh: Internet)


Hai mẹ con Amethyst ở quầy tạp hóa của gia đình. (Ảnh: Internet)

Hiện cô bé vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện để chờ đợt phẫu thuật thứ 3 nhằm chỉnh lại hàm răng. Dù đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng ai nấy đều vững tin cô bé sẽ vượt qua và một ngày đẹp trời. Amethyst sẽ có thể lần đầu tiên nếm được hương vị của các món ngon trên đời.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận