"Hãy đợi em, em sẽ sớm đến bên anh"
Hình ảnh hai ông bà nắm tay nhau ngay thời khắc sinh tử khiến người xem rơi nước mắt.
Khi cụ ông đã ra đi, cụ bà yếu ớt nhắn nhủ “Em yêu anh, hãy đợi em, em sẽ sớm đến bên anh”.
Hai vợ chồng nhà Toczko đã kết hôn và sống hạnh phút suốt 75 năm qua. Mới đây, cụ ông Alexander (95 tuổi) ra đi trong vòng tay siết chặt của vợ bà Jeanette (96 tuổi).
24 giờ sau, cụ bà Jeanette cũng từ giả cuộc đời để đến với thế giới nơi người chồng yêu thương đang đợi mình.
Cụ ông Alexander và cụ bà Jeanette bên cạnh nhau trên giường bệnh
Hai ông bà cùng lớn lên ở thành phố San Dieago (California, Mỹ). Cả hai gặp nhau khi chỉ mới 8 tuổi, ở tuổi thiếu niên họ trở thành tri kỷ rồi tình yêu đến với cả hai vô cùng tự nhiên.
Năm 1940, họ kết hôn, sau 75 năm sống hạnh phúc bên nhau cả hai có 5 người con và 10 người cháu.
Cả hai kết hôn và sống hạnh phúc 75 năm
Vài tuần trước, sức khỏe của cụ ông Alexander trở xấu, ông cụ bị gãy xương hông. Rồi cơ thể của cụ bà đột nhiên khó ở.
Hai ông bà nằm cùng trên giường bệnh, đôi tay nắm chặt nhau không rời. Trước đó, ông bà nhắn nhủ con cháu niềm mong mỏi sau cùng là được ở cạnh, trải qua thời khắc cuối đời bên nhau.
Hai cụ khi còn mạnh khỏe
Cô Aimee Toczko-Cushman, con gái của hai cụ Toczko kể lại: “Khi tôi nói với mẹ là bố đã ra đi, bà liền quay sang ôm chặt ông. Bà yếu ớt nhắn nhủ: “Đây là điều anh từng mong muốn, ra đi trong vòng tay của em. Em yêu anh lắm, hãy đợi em nhé. Em sẽ sớm đến bên anh”.
Thấy hình ảnh hai cụ tay trong tay ở thời khắc cuối đời, nhiều người đã không kìm được nước mắt.
Theo Thế giới trẻ
tình yêu
cụ ông
cụ bà
cư dân mạng