Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
Hình ảnh hai ông bà già dắt nhau qua đường bằng cây gậy trúc đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố Hà Trì, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên hơn hết cả đó là câu chuyện tình yêu của hai ông bà.
Dù không con cái nhưng tình yêu chân thành đã khiến ông bà bên nhau suốt 55 năm.
Năm 1985, ông Hoàng Phú Năng mắc bệnh về mắt và dần dần không nhìn thấy gì nữa. Từ đó, người vợ hiền của ông ngày ngày hướng dẫn ông từng bước đi, bà trở thành đôi mắt của ông trong gần 30 năm qua. Hiện ông bà sống bằng tiền trợ cấp và chăn nuôi gia cầm. Sau khi biết chuyện của ông bà, nhiều người đã tìm đến mái nhà tranh của ông bà Hoàng Phú Năng để giúp đỡ “hai trái tim vàng” này.
Theo Anninhthudo.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
tình yêu cổ tích
cụ bà
ông lão khiếm thị