Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

“Gai người” với những cách thể hiện tình cảm với… xác chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-01 04:06

Vì quá thương nhớ người thân của mình, những người này đã thể hiện tình cảm với người chết bằng nhiều cách khác nhau.

1. Gọi điện cho chồng đã chết

songvoixacchet1
Chồng của bà Marian Serge Luca di sau khi qua đời và được mai tháng vào năm 2005 đã được vợ chôn theo một chiếc điện thoại di động. Hằng ngày bà Marian lấy điện thoại gọi cho chồng tâm sự, và lưu hàng ngàn tin nhắn trong hộp thư thoại của chồng. Mỗi tháng, chi phí điện thoại của chồng bà là 55 USD. Người phụ nữ này chia sẻ đây là cách bày tỏ niềm thương nhớ với chồng, bà nghĩ sẽ không bao giờ huỷ bỏ dịch vụ trong điện thoại của bà.

Khi chiếc điện thoại hết pin, Marian vẫn thường gọi điện vào số máy của chồng để có cảm giác như vẫn nghe thấy dionjg nói cũng chồng. Bà còn khắc số điện thoại của chồng lên bia mộ để “tạo điều kiện” cho bạn bè của ông có thể gọi điện và nhắn tin cho ông bất cứ khi nào họ muốn.

2. Tắm rửa hàng năm cho xác chết

songvoixacchet2
Đây là phong tục kì lạ và dáng sợ tại vùng núi cao phía Nam hòn đảo Sulawesi, Indonesia, những người dân bộ tộc Toraja vẫn giữ cho đến ngày nay. Theo niềm tin của người Toraja cổ xưa, người chết đi thì phần hồn vẫn luôn quay về nguồn cội. Đối với người sống những người đã chết vẫn luôn sống trong trái tim họ, chính vì vậy, mỗi năm những người đã qua đời được người thân đào mộ lên để lau chùi, làm sạch, chải tóc và thay quần áo mới. Sau đó những xác chết này sẽ được đưa tới nơi họ qua đời rồi buộc dây dẫn về nhà.

3. Giữ xác chết trong nhà

141209_2chet-4b665 copy
Quá yêu thương và không muốn tin vào việc chồng của mình đã ra đi, nên bà Kaling ở Hamilton, Ontario, Canada đã chung sống với xác của chồng trong suốt 6 tháng trời; mỗi ngày bà đều cầu nguyện với niềm tin chồng sẽ hồi sinh. Xác chết của ông được đặt trên giường, ngay ngắn trong phòng ngủ và được che giấu bằng cách dán băng dính kín khắp các khe cửa sổ để hàng xóm không thể ngửi thấy mùi tử thi phân huỷ.

songvoixacchet3_blogtamsuvn
Bà Jean Stevens, người Mỹ sống bên xác chết của chồng mình và những người thân khác trong nhiều năm vì cảm thấy muốn lưu giữ người thân bên mình hàng ngày để trò chuyện và có cảm giác người thân vẫn luôn bên cạnh bà. Xác chết của chồng bà được đưa về nhà, đặt ngồi trên chiếc ghế ông vẫn thường hay ngồi trong nhà để xe, ông mặc chiếc áo len màu đen, áo sơ mi trắng và thắt calavat màu xanh.

songvoixacchet4_blogtamsuvn
Người đàn ông có tên Tian Xueming sống tại Huangling, tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc) đã giữ bí mật về người con trai đã chết vì bệnh máu trắng của mình trong suốt 6 năm. Quá đau lòng vì trong vòng 10 năm, mất đi 2 người con, vợ chồng ông thay vì chôn cất xác cậu con tria như cô con gái bị đột tử trước đó đã quyết định tắm rửa mặc quần áo cho con rồi đem thi hài bỏ vào thùng đá lạnh để báo quản trong suốt 6 năm.

songvoixacchet5_blogtamsuvn
Bà Linda Chase, 72 tuổi, sống ở Jackson, bang Michigan, Mỹ quyết định sống chung với xác người tình trong suốt 18 tháng cho đến khi bị cảnh sát phát hiện. Bà đặt thi thể người đàn ông này tại phong khách trong căn nhà hai người sống chung, và khẳng định luộ giữ thi thể sạch sẽ, chỉn chu, và thường xuyên trò chuyện với xác chết.Linda chia sẻ: “Không phải vì tôi vô tâm, không muốn chôn cất ông ấy. Tôi không muốn sống một mình, ông ấy là người đàn ông duy nhất từng đối xử tốt với tôi”.

4. Ngủ với xác chết

songvoixacchet6_blogtamsuvn
Carl Tanzler là một bác sĩ sinh năm 1877 tại Đức, vị bác sĩ này đã đem lòng yêu cô bệnh nhân xinh đẹp của mình nhưng không may sau đó, nữ bệnh nhân này đã qua đời vì bệnh lao phổi. Dù trước đó, không được cô gái này chấp nhận tình cảm, thế nhưng Tanzler vẫn lên kế hoạch đánh cắp thi thể người tình trong mộng đem về nhà một cách trót lọt. Ông cố định phần xương gãy bằng dây, trát sáp lụa lên mặt và các phần thi thể đã bị phân huỷ.

Khuôn ngực của cô gái này được lấp đầy bằng giẻ để bảo tồn hình dáng, thi hài được mặc quần áo và xịt rất nhiều nước hoa. Tanzler ngủ với xác của cô gái này hàng đêm và thậm chí còn có giả thuyết cho rằng Carl đã đặt ống để “quan hệ với xác chết” trong suốt 7 năm.

songvoixacchet7_blogtamsuvn
Một goá phụ sống tại Argentina có tên Adriana Villarrel (43 tuổi) đã thể hiện tình yêu bằng cách ngủ với xác của chồng suốt 1 năm trời. Cô đã xây dựng một lăng mộ lớn tại thị trấn Dos de Mayo và thường xuyên sắp xếp thời gian đến ngủ bên mộ chồng. Người phụ nữ này cho hay: “Tôi rất yêu người chồng quá cố của mình. Khi bạn yêu một ai đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì vì họ. Chồng tôi xứng đáng với điều đó.”

songvoixacchet8_blogtamsuvn
Ông Lê Vân (58 tuổi) đã ôm xác vợ ngủ trong suốt 7 năm liền. Khi vợ ông qua đời vào năm 2003, ông đã chui xuống ngủ cùng vợ trong quan tài, cho đến 1 năm sau đó, ông quyết định đưa thi thể vợ về nhà làm một bức tượng bọc bên ngoài. Các bác sĩ cho rằng ông Vân mắc phải hội chứng “Ái tử thi”, đến thời điểm hiện tại, ông Vân vẫn tiếp tục sống cùng bức tượng có chứa thi thể vợ.

5. Kết hôn với xác chết

songvoixacchet11_blogtamsuvn
Cặp đôi người Thái Lan là anh Chadil Deffy (28 tuổi) và chị Sarinya Kamsock (29 tuổi) đã yêu và sống với nhau suốt 10 năm. Chỉ một ngày trước đám cưới, cô dâu bị tan nạn giao thông nghiêm trọng qua đời. Dù vậy, nhưng anh Deffy vẫn giữ nguyên trong lòng tình yêu lớn lao dành cho cô dâu và quyết định tổ chức lễ cưới. Hình ảnh anh Deffy trao nhẫn và hôn lên trán thi thể vợ của mình thực sự làm nhiều người cảm động.

songvoixacchet10_blogtamsuvn
Đám cưới của cô dâu Lê Yến Nga (22 tuổi) và chú rể Trang Hoa Quý (26 tuổi) tại Trung Quốc khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Dù đã đăng ký kết hôn vào năm 2009, đến năm 2010 có dự định tổ chức hôn lễ nhưng đến 8 ngày trước khi kết hôn đã có một tên cướp xông vào nhà và giết chết cô dâu. Dù vợ đã ra đi, nhưng chú rể Hoa Quý vẫn quyết định tổ chức đám cưới đúng ngày dự kiến trước đó.

songvoixacchet9_blogtamsuvn
Cô Michelle Lavelle ở Banbury Oxfordshire, nước Anh đã quyết định kết hôn với hôn phu ngay trong nhà xác bệnh viện Oxford’s John Radcliffe, với sự tham gia đầy đủ của gia đình, bạn vè với sự chủ trì của linh mục Công giáo. Quan tài chú rể để mở và nhẫn cưới được trao tận tay Kevin. Được biết, trước đó, chồng Michelle đã bị đánh bằng một thanh sắt cho đến chết trong một cuộc thanh trừng các băng đẳng ở khu vực cô sinh sống.

songvoixacchet12_blogtamsuvn
Cô gái xấu số có tên Đỗ Thị Lan (24 tuổi) là người có mặt trong chuyến xe tử thần gặp nạn tại Lào Cai năm 2014 vừa qua. Anh Phạm Công Trình do không muốn người yêu cảm thấy lạnh lẽo nơi chín suối nên đã quyết tâm giữ lời hứa kết hôn trước đó bằng cách xin phép gia đình mở nắp quan tài, đeo nhẫn vào tay Lan và về nhà Lan ở rể như cách thể hiện tình cảm với cả gia đình nhà người yêu của mình. Dù được gia đình nhà vợ khuyên răn, nhưng Công Trình vẫn muốn ở lại với gia đình như một cách thay Lan xoa dịu nỗi đau của bố mẹ cô.

Theo Blogtamsu.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận