Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Sống lại từ nhà xác, ông lão 20 năm chỉ uống trà đá trừ bữa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-25 09:05

Ngưng thở rồi bị chuyển vào nhà xác, nhưng ông Lộc bất ngờ hồi sinh. Từ đó, ông không có cảm giác đói, chỉ uống trà đá sống qua ngày.

Ông Phan Tấn Lộc (70 tuổi, trú tại xã Phước Thới, huyện Ô Môn) khiến nhiều bác sĩ ngạc nhiên khi tiết lộ hàng chục năm nay không hề ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống nước cầm hơi, nhưng sức khỏe lại ổn định một cách khó tin.

Ông Lộc chia sẻ, năm 1968 ông đột nhiên cảm thấy mệt rồi ngất xỉu, sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi kiếm tra, bác sĩ xác định ông đã ngưng thở, chuyển qua nhà xác. Nhưng một phép màu đã xảy ra khi ông đột nhiên sống lại khiến tất thảy những người xung quanh đều kinh sợ, choáng váng.


Hàng ngày, ông Lộc chỉ uống trà đá trừ bữa

Sau cơn bạo bệnh đó, ông Lộc được cho ra viện nhưng gần như mất đi cảm giác thèm ăn. Vì phải lao động, sinh hoạt nên ông đành phải cố ăn một chút. Thời gian đầu, ông Lộc ăn chè đậu phộng trong 2-3 năm, sau đó chuyển qua dừa khô, cà phê đá... cuối cùng là trà đá đường. Và suốt 20 năm qua, mỗi ngày không ăn thêm bất cứ thứ gì.

Gia đình lo lắng, đưa ông tới khám tại bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thì được biết tình trạng sức khỏe của ông Lộc không có vấn đề gì lớn, dù không ăn chất béo và đạm trong nhiều năm nhưng huyết áp của ông khá ổn định, chỉ có dấu hiệu thoái hóa đốt sống, chóng mặt ù tai do tuổi già. 

Theo Ngoisao.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận