Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Facebook và hệ lụy: Những cái chết rúng động cộng đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-01 01:11

Bên cạnh những mặt tích cực, diễn đàn Facebook đang có những biến tướng quái dị, những hình thức câu like vô cảm.

Hiện nước ta có khoảng hơn 20 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, trong đó chủ yếu là giới trẻ.

Bên cạnh những mặt tích cực, diễn đàn Facebook đang có biến tướng quái dị, những hình thức câu like vô cảm.

Giới trẻ chơi Facebook đang đối mặt nhiều hệ lụy, thậm chí bị cho là “ngáo” Facebook, a dua, biến tướng theo những trào lưu nguy hại. Không ít bạn trẻ đã tìm đến cái chết chỉ vì không chịu nổi áp lực khi hình ảnh của mình bị tung lên mạng xã hội.

Chết vì bị làm nhục trên mạng

Dư luận đang phẫn nộ với clip dài hơn 2 phút được tung lên mạng xã hội ghi cảnh một nữ sinh ở TP.HCM bị đánh hội đồng dã man và bị bắt liếm chân bạn. Nguyên nhân được xác định là mâu thuẫn tình cảm.

Cô gái trong clip bị nhóm bạn “điên cuồng” hành hung dã man: Đánh, đấm, dùng đầu gối tông thẳng vào mặt, tát bôm bốp vào mặt, đạp vào đầu, kéo lê tóc giữa đường… Đánh đấm chưa hả, nhóm bạn còn bắt cô gái phải cúi đầu liếm chân mới được tha mạng.

Có lẽ không còn ngôn từ nào để diễn tả hết được sự nhẫn tâm, xuống cấp đạo đức đến tận cùng của nhóm nữ sinh hành hạ bạn trong clip. Điều đáng nói trong clip cũng xuất hiện khá nhiều người đứng xem cảnh hành hung nhưng tuyệt nhiên không một ai vào ngăn cản.

Cô gái dù bị đánh, làm nhục một cách dã man không dám kêu với ai. Sau 2 tháng, khi clip bị tung lên mạng xã hội (ngày 28/10), dư luận dậy sóng, lên án, sự việc mới được phanh phui, công an vào cuộc điều tra triệu tập kẻ chủ mưu hành hung...

Việc những clip đánh đập, hành hung hay những hình ảnh, thước phim nhạy cảm được tung lên Facebook đang trở thành hiện tượng phổ biến. Không ít nạn nhân trong clip bị đăng tải đã không chịu nổi cú sốc, tìm đến cái chết.

Gần đây, dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng khi nghe tin học sinh Bùi Quang Huy (sinh năm 2000), Trường THCS Âu Lạc (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) tự tử tại nhà vì những hình ảnh Huy bị nhóm thanh niên đánh, làm nhục đăng tải lên mạng xã hội.

Sự việc bắt đầu từ việc Huy bị một nhóm thanh niên đánh, làm nhục ở cổng trường rồi quay clip tung lên mạng xã hội. Một ngày sau khi bị đánh, Huy kêu đau đầu. Gia đình lập tức đưa em vào viện theo dõi chấn động não.

Suốt một tuần nằm viện, Huy luôn buồn bã, không nói chuyện với ai. Mẹ Huy kể: “Từ hôm bị đánh, Huy ít nói lắm, thi thoảng ngồi khóc và bảo mình rất xấu hổ. Nhà không có mạng, nhưng một hôm con lấy điện thoại của tôi và vào Internet bằng Wi - Fi của hàng xóm, thấy được clip mình bị đánh đang lan tràn trên mạng, con đã rất buồn và sốc”. Không vượt qua được cú sốc vì bị làm nhục, sau một ngày xuất viện, Huy treo cổ tự tử.

Chuyện của Huy không phải cá biệt, trước đó, rất nhiều bạn trẻ khác cũng đã phải tìm đến cái chết chỉ vì áp lực của mạng xã hội. Ngày 27/6/2013, nữ sinh lớp 12 N.T.C.L ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) uất ức uống thuốc diệt cỏ tự tử chỉ vì bị bạn cùng lớp ghép ảnh chân dung vào ảnh một cô gái ăn mặc mát mẻ rồi đăng lên Facebook.

Tấm ảnh khiến nữ sinh L. phải gánh chịu vô số chỉ trích, giễu cợt của bạn bè và cư dân mạng giấu mặt. Nhiều lần L. yêu cầu bạn gỡ tấm hình xuống nhưng không thành. Đường cùng, nữ sinh tìm đến cái chết đầy oan ức.

Khi nằm cấp cứu trên giường bệnh, dù không nói được do uống thuốc diệt cỏ làm cháy cả cổ họng, L. đã lấy hết chút sức lực còn lại, cố viết những dòng giãi bày: “Hôm đi học thêm toán, H. (tên viết tắt cậu bạn ghép ảnh nữ sinh L. - PV) nó lấy ảnh cháu về ghép linh tinh, cháu bảo nó mà không bỏ. Nó bảo sẽ đăng lên Facebook lũ con trai.

Ð (người đăng tấm ảnh ghép của nữ sinh L. lên Facebook) thấy thế tải về đăng lên Facebook của cả lớp. Cả lớp xem được. Cháu bực mình gây sự thế là cả lớp thích chí càng trêu hơn. Cháu dọa cho là cháu sẽ chết vì bức ảnh đó. Nó bảo cháu chết luôn đi, cho bọn nó ăn mừng, thế là cháu làm liều”.

Nữ sinh N.T.C.L đã ra đi mãi mãi chỉ vì xấu hổ, vì bị giễu cợt và sự thách thức của đám bạn từ tấm ảnh ghép mua vui vô bổ.

Nhiều biến tướng nguy hại

Facebook va he luy: Nhung cai chet rung dong cong dong hinh anh 1
Ảnh một nữ sinh trường THCS tại Nghệ An bị đánh. Ảnh cắt từ clip.

Cư dân mạng, đặc biệt là giới trẻ đang bị hút vào trào lưu: “Nói là làm”, “đủ like là làm” với những thách thức, chiêu trò nhảm nhí, quái dị đến điên rồ.

Điển hình như: “Đủ 60.000 like, 15.000 share sẽ mặc quần lót nhảy xuống và uống hết một ca nước sông. Share mạnh nào đủ làm liền”.

Thậm chí, có nữ sinh câu like “Câu like chơi nè: 7.000 like, 77 bình luận, 777 share thì mình sẽ không mặc gì chạy 7 vòng quanh ĐH Công nghệ Sài Gòn nha. ahihi”; “100.000 like post clip quan hệ sắc nét”...

Có bạn trẻ còn a dua trào lưu một cách không thể phản cảm hơn như: “Đủ 30.000 like, 10.000 chia sẻ N.L sẽ ăn một tô... Đúng 8h tối ngày mai nói là làm”…

Đầu tháng 9/2016, cư dân mạng nhận được lời thách thức của chàng trai tên N.T: “Bức hình này đủ 40.000 like tôi đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hóa! Đủ like sẽ làm, tôi nói là làm. Share mạnh để có cái hay hấp dẫn mà xem”.

Tưởng rằng, đây chỉ là câu chuyện nhảm nhí, nhưng dòng trạng thái nhanh chóng nhận được 90 nghìn like. Tối 20/9, chàng trai N.T thực hiện lời hứa “nói là làm”, đổ xăng vào người châm lửa đốt, nhưng lửa vừa bén vào người chàng trai đã nhanh chóng nhảy ùm xuống nước… thoát chết.

Đỉnh điểm biến tướng của trào lưu: “Nói là làm”, có lẽ phải nhắc đến vụ nữ sinh 13 tuổi châm lửa đốt trường ở tỉnh Khánh Hòa. Sự việc diễn ra tại trường THCS Phạm Ngũ Lão, xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Vào đêm 7/10, nữ sinh T.T.N.T 13 tuổi, ở xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đăng dòng status lên trang cá nhân: “Nếu đủ 1.000 like sẽ đốt trường”. Không ngờ, dòng trạng thái của T. được bạn bè, cư dân mạng… nhiệt liệt share, like.

Đến sáng 9/10, dòng trạng thái của T. đã đủ 1.000 like nên nhiều người yêu cầu T. thực hiện “lời hứa”. Trước sự cổ vũ và cả thúc ép của bạn bè, sáng 9/10, nữ sinh T. đã cầm bịch xăng châm lửa đốt trường. Sự việc may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng nữ sinh T. đã phải nhập viện cấp cứu vì bị lửa bén vào người trong khi châm lửa đốt trường.


Trào lưu nguy hiểm 'Nói là làm' tại Việt Nam và thế giới: Trào lưu phản cảm "Nói là làm" không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà đã có trên thế giới từ lâu với nhiều thử thách nguy hiểm đến tính mạng người chơi.

Cái chết của cô gái N.T.A.T (15 tuổi, ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai) là bài học cho rất nhiều bạn trẻ. T. và Lộc (bạn trai của T. – PV) quen nhau được gần một năm, nhưng vì T. bị ba mẹ khuyên tập trung vào học nên đã tìm đến bạn trai nói lời chia tay.

Trưa 17/6/2013, Lộc đến nhà T. nói chuyện, sau đó phát sinh mâu thuẫn, khi Lộc về khoảng vài tiếng, T. phát hiện clip sex của mình và bạn trai được lan truyền khắp mạng xã hội.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, clip sex của T. và bạn trai được cộng đồng mạng chia sẻ “điên đảo” với hàng trăm nghìn lượt like và chia sẻ với những lời bình luận châm chọc, hỉ hả của cư dân mạng. T. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo tienphong.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận