Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Đuổi học nam sinh quấn bạn như xác ướp rồi tấn công tình dục ở Java

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-08-07 09:08
Đại học Airlangga (Unair) ở Đông Java, Indonesia vừa tuyên bố đuổi học sinh viên bị cáo buộc lừa người khác quấn lại như xác ướp và tấn công tình dục.

Trong một tuyên bố hôm 5/8, ĐH Unair thừa nhận sinh viên bị cáo buộc, Gilang, đã thực hiện hành vi tấn công tình dục các nạn nhân.

Trước khi đuổi học nam sinh này, ông Mohammad Nasih - Hiệu trưởng Unair - và ủy ban đạo đức của trường đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với gia đình Gilang. Trong đó, nam thanh niên thừa nhận hành động của mình và bày tỏ sự hối hận.

Vị hiệu trưởng nói thêm vụ việc đã làm xấu đi danh tiếng của trường. “Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của Unair, vốn là ngôi trường luôn duy trì sự ưu tú với các giá trị đạo đức”, ông Nasih nhận định.

Tuần trước, nhiều nạn nhân đồng loạt lên tiếng trên Twitter về việc bị Gilang - sinh viên Trường Khoa học Văn hóa thuộc Unair - lừa quấn lại như xác ướp rồi tấn công tình dục.

lua nguoi quan nhu xac uop roi tan cong tinh duc anh 1
Ảnh từ tài khoản của một nạn nhân kể lại sự việc bị Gilang lừa quấn người lại để làm "nghiên cứu khoa học". Ảnh: Twitter.

Trong đó, tài khoản tên @m_fikris cho biết anh cùng một người bạn đồng ý tham gia “nghiên cứu về xác ướp” của Gilang vào tháng 7, sau khi thanh niên này liên tục nài nỉ họ, nói rằng bản thân sẽ thất bại nếu không hoàn thành luận án về “quấn người” của mình.

Gilang đã gửi hướng dẫn cho @m_fikris và người bạn để thay phiên nhau dán miệng và mắt bằng băng keo. Gilang cũng yêu cầu họ quấn cơ thể bằng jarik, một loại vải truyền thống ở Java, và gửi video lại cho mình.

Một nạn nhân khác (yêu cầu giấu tên) nói với The Jakarta Postrằng Gilang rủ anh về phòng vào năm ngoái. Tại đây, Gilang đã cởi đồ và tấn công tình dục sau khi quấn nạn nhân bằng vải.

Cũng kể lại với The Jakarta Post, một nạn nhân khác nói Gilang đã đánh thuốc mê, lấy chăn quấn toàn bộ cơ thể và động chạm anh ở phòng riêng vào năm 2015, khi cả hai là sinh viên năm nhất.

“Tôi đã đối mặt với Gilang vào hôm sau và anh ta thừa nhận mọi hành động của mình”, nạn nhân nói.

Sau khi vụ án thu hút sự quan tâm của công chúng, Unair đã mở đường dây nóng để các nạn nhân báo cáo trường hợp của họ, đồng thời chuẩn bị dịch vụ tư vấn.

Hiệu trưởng Nasih cho biết quyết định đuổi học Gilang được đưa ra sau khi nhà trường xem xét nhiều yếu tố, bao gồm chia sẻ từ phía các nạn nhân và buổi trao đổi, làm rõ sự việc với gia đình Gilang. Ông nói phụ huynh nam sinh này chấp nhận mọi quyết định của trường.

“Unair sẽ bàn giao các thủ tục pháp lý trong vụ việc cho nhà chức trách”, Nasih nói thêm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...