Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Đối xử quá tệ với người khiếm thị

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2015-01-10 01:01

“Ban tổ chức nói chúng tôi được tặng cặp nhẫn cưới trị giá 6 triệu đồng, nhưng nhiều tiệm vàng bảo đó là vàng 2 tuổi, vàng giả”…

Rất nhiều người khiếm thị là cô dâu - chú rể từng tham gia Đám cưới vì cộng đồng (do Chi hội Giáo viên ngành trang điểm thẩm mỹ - thuộc Hội Dạy nghề TP.HCM - tổ chức ngày 19.9.2014), đã bức xúc phản ánh với PV Thanh Niên như vậy.

doi-xu-qua-te-voi-nguoi-khiem-thiNhững cô dâu - chú rể khiếm thị trong Đám cưới vì cộng đồng 2014 - Ảnh: Độc Lập  

“Họ coi thường chúng tôi quá !” 

Lần mò đưa ra cặp nhẫn sậm màu, chị Mỹ Nương kể: “Cách đây 1 tháng, chiếc nhẫn em đeo bị nứt, nghe nói đen nên em đi đánh bóng lại thì người ta nói là giả. Đi đến 2 - 3 chỗ, người ta đều nói là giả hết”. 

Tối 19.9.2014, tại TP.HCM diễn ra “Đám cưới vì cộng đồng” với sự tham gia của 20 đôi uyên ương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó có 11 cặp khiếm thị, 1 cặp khuyết tật vận động, 3 đôi công nhân và 5 đôi đến từ những vùng sâu vùng xa.

Sau đó, chị Nương đã cùng với hai cô dâu khiếm thị khác ngụ ở tỉnh Bình Dương tên là Huệ và Bích thuê xe ôm tìm đến cơ sở Cửu Long Jewelry -  đơn vị tài trợ nhẫn cưới (trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM). Chị Huệ uất ức bày tỏ: “Trước khi đi, tụi em có gọi điện cho chị Bùi Thị Tháp ở ban tổ chức đám cưới. Chị Tháp bảo tụi em tới tiệm gốc Cửu Long người ta sẽ thu lại 6 triệu đồng/cặp nhẫn. Nhưng khi ra ngoài đó, họ nói nhẫn này cho để làm kỷ niệm thôi, không thu lại. Tụi em điện cho chị Tháp nhưng chị không nghe máy”. Chị Nương ngậm ngùi nói: “Thà họ cho nhẫn nhỏ cũng được, một phân cũng được nhưng là vàng thiệt, để mấy em đeo làm kỷ niệm. Giả thì lâu nó chuyển màu đen, đâu có đeo được mà kỷ niệm cái gì”.

Vợ chồng anh chị Phước Hải - Minh Nhựt (ngụ tại Cơ sở từ thiện chùa Kỳ Quang 2, TP.HCM) cũng dở khóc dở cười với cặp nhẫn được tặng. Anh Hải khẳng định, trước đây ban tổ chức đám cưới có đến cơ sở này nhờ kêu gọi nhiều người mù tham gia và hứa hẹn mỗi đôi uyên ương sẽ được tặng cặp nhẫn trị giá 6 triệu đồng. “Họ tặng nhẫn cưới không có giá trị vậy mà nói là làm kỷ niệm thì coi thường chúng tôi quá! Chắc họ nghĩ người mù không thấy đường, nên muốn tặng sao, nói sao cũng được”, anh Phước Hải bức xúc.

Chị Tuyết Nga (ngụ ở tỉnh Đồng Tháp) cho hay vợ chồng chị đã bỏ công việc bán vé số dạo mấy ngày trời, phải vay mượn để có tiền đi xe đò lên xuống TP.HCM mấy lần khi tham gia đám cưới tập thể này. “Ban đầu tụi tui rất mừng vì người ta quan tâm tổ chức đám cưới cho mình, lại tặng mình cặp nhẫn 6 triệu đồng làm vốn. Ai mà ngờ vàng giả…”, chị Nga chua chát.

Đổ lỗi và tránh né

Ngày 30.12.2014, chúng tôi liên lạc với bà Cao Thị Mỹ Vàng, Giám đốc Cửu Long Jewelry. Bà Vàng xác nhận: “Lần trước, đã có 3 - 4 người khiếm thị ra đây rồi. Vấn đề ở đây tụi em đã nói với chi hội ngay từ đầu: Cặp nhẫn bên em giá trị từ mười mấy triệu đồng trở lên, nếu như muốn tặng tiền thì tụi em ủng hộ tiền, còn làm ra sản phẩm này tụi em không quy ra giá trị tiền. Không mang ý nghĩa bán cho chi hội, mà chỉ làm từ thiện”.

PV thắc mắc: “Chúng tôi cũng đã đem một số cặp nhẫn cưới bên chị tặng đến nhiều tiệm vàng. Họ nói đây là vàng giả, có nơi nói vàng 2 tuổi?”. Bà Vàng giải thích: “Cho nên em có nói với bên chi hội rằng vàng đó là vàng thấp tuổi. Ở trong chiếc nhẫn, tụi em đâu có đóng dấu ký hiệu vàng bao nhiêu tuổi đâu. Tụi em nói rõ với chi hội là tụi em tặng, không nói giá trị của nó mà. Còn nếu tụi em nói giá trị của nó thì bên em mới chịu trách nhiệm chứ… Rõ ràng bên chi hội họ làm sai, cho nên chị phải tìm hiểu bên chi hội”.

Chiều 31.12.2014, PV đã trực tiếp gặp bà Bùi Thị Tháp, Chi hội trưởng Chi hội Giáo viên ngành trang điểm thẩm mỹ cùng một số thành viên Ban tổ chức Đám cưới vì cộng đồng. PV đưa ra chiếc nhẫn cưới có khắc chữ “Cửu Long” đã bị xuống màu rõ rệt của một người khiếm thị. Dù đã nghe người mù phản ánh về chất lượng nhẫn cưới khoảng 1 tháng nay, song bà Tháp tỏ ra ngạc nhiên: “Đến bây giờ, chị đưa ra tụi em mới biết cặp nhẫn nó như thế nào”. PV nêu ý định mời ban tổ chức cùng ra các tiệm vàng để thử nhẫn, nhưng họ từ chối với lý do “không làm trong ngành vàng nên không thể biết được” (?!).

Bà Tháp cho rằng bà và những thành viên khác không hề tuyên bố rằng cặp nhẫn cưới trị giá 6 triệu đồng. Tuy nhiên bà Tháp quả quyết: “Hai bên có ký hợp đồng rõ ràng. Trên hợp đồng có thể hiện tổng số 20 cặp nhẫn trị giá bao nhiêu tiền”.

Khi chúng tôi đề nghị được xem hợp đồng, bà Tháp từ chối. Nhưng sau hơn 3 tiếng đồng hồ trao đổi, cuối cùng bà Tháp mới tiết lộ: “Mục đích của tụi em là xin khoảng 1,5 triệu đồng/cặp nhẫn. Nhưng sau khi thỏa thuận với nhà tài trợ, trong hợp đồng thể hiện nhiều hơn cái tụi em xin. Vậy thì chị đủ biết nhẫn có giá trị hay không rồi”.

Cũng cần nhắc lại, chủ đề Đám cưới vì cộng đồng 2014 là “Kết nối tin yêu - Vẹn tròn hạnh phúc”. Tuy nhiên, rất nhiều cô dâu - chú rể khiếm thị cho rằng họ đã mất lòng tin bởi cách hành xử thiếu trách nhiệm lẫn tình người như trên!

“Tôi thấy như vậy là quá uất ức cho các em”

Ban tổ chức có vô đây nhờ tôi tìm kiếm các em tham gia đám cưới. Họ nhiều lần nói với tôi trị giá mỗi cặp nhẫn là 6 triệu đồng. Thấy việc tổ chức đám cưới là quý và có lợi cho mấy em, nên tôi bảo một số em tham gia.

Hồi bữa tôi có điện thoại cho cô Tháp định hỏi tại sao để các em kiện cáo tùm lum vậy, nhưng cô không bắt máy. Phải chi không bắt máy được thì điện lại cho tôi, hoặc lên tiếng xin lỗi các em cũng được, đằng này không nói không rằng. Tôi thấy như vậy là quá uất ức cho các em. Tôi yêu cầu đơn vị tổ chức có lời nói gì cho các em vui.

Đại đức Thích Quang Hòa
(Quản lý điều hành cơ sở 2 chùa Kỳ Quang 2, TP.HCM)

Theo Thanh niên

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:


Viết bình luận