Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Điều ước giản dị cho đôi vợ chồng tí hon bán vé số tại Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-25 07:03

Câu chuyện tình yêu của anh Lượng, chị Đào - cặp vợ chồng cao không quá 1,30 m, hàng ngày làm nghề bán vé số ở Sài Gòn - hiện khiến nhiều người xúc động.

"Mình thật sự khâm phục nghị lực của hai anh chị. Tình cảm thật đáng quý trọng. Cảm ơn chương trình rất nhiều", Nguyễn Kim Tuyến - khán giả theo dõi chương trình Điều ước thứ 7, số phát sóng ngày 25/2 - chia sẻ.

Hàng ngày, trên chiếc xe lăn tự chế, anh Nguyễn Văn Lượng (27 tuổi, quê Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (25 tuổi, quê Bình Định) cùng nhau đi bán vé số. Người đi đường thường chú ý bởi thân hình nhỏ nhắn của vợ chồng trẻ.


Clip tình yêu của hai con người đồng cảnh ngộ Tình yêu giản dị của đôi vợ chồng khuyết tật trong chương trình "Điều ước thứ 7" khiến nhiều người cảm động.

Chị Đào chỉ cao 1,20 m, anh Lượng cao 1,30 m. Hai vợ chồng mưu sinh với nghề bán vé số ở Sài Gòn. Chàng trai miền Tây và cô gái miền Trung sống chung một mái nhà sau hơn nửa năm tìm hiểu.

Anh Lượng - chị Đào suốt 3 năm qua luôn nắm chặt tay nhau vượt qua những mặc cảm về ngoại hình. Ngay từ khi sinh ra, họ chưa bao giờ có quyền được lựa chọn.

Nghỉ học từ năm lớp 6, 18 tuổi, anh Lượng lên Sài Gòn bán vé số mưu sinh. Đầu năm 2014, trong một lần lạc đường, chàng trai miền Tây gặp người vợ hiện tại. Nhận thấy sự đồng cảm, anh chủ động xin số điện thoại làm quen.

Suốt những năm tháng qua họ vẫn luôn kề sát bên nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống đầy nỗi vất vả, lo toan.

Trên sóng truyền hình, anh Lượng tâm sự: "Tôi muốn cầm tay vợ đến suốt cuộc đời. Cô ấy rất quan trọng với tôi. Nếu có một điều ước, tôi mong muốn có công việc ổn định để vợ đỡ khổ".

Dieu uoc gian di cho doi vo chong ti hon ban ve so tai Sai Gon hinh anh 1
Tình yêu đẹp của đôi vợ chồng tí hon. Ảnh: Điều ước thứ 7.

Điều ước thứ 7 kể về câu chuyện dung dị của hai con người, cùng chung cảnh ngộ, số phận. Những người thực hiện chương trình đã giúp thực hiện hóa ước mơ còn dang dở của đôi vợ chồng Đào - Lượng.

Ngay khi đặt chân tới TP.HCM, ê-kíp bắt tay vào họp bàn phương án cụ để dành tặng cho đôi vợ chồng tí hon này món quà bất ngờ và ý nghĩa nhất.

Tại công viên Đầm Sen (TP.HCM), ê-kíp chương trình tổ chức một đám cưới đặc biệt cho hai nhân vật chính, giúp họ có cơ hội thổ lộ tình cảm.

Trên sân khấu Điều ước thứ 7, BTV Nguyễn Diệp Chi tặng một chiếc tủ lạnh làm kế sinh nhai cho hai vợ chồng mở cửa hàng cá viên chiên. Ngoài ra, anh chị được tặng kèm một tivi 32 inch.


Clip chấp cánh niềm hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ Ê-kíp chương trình "Điều ước thứ 7" mang đến đám cưới trọn vẹn cho vợ chồng chị Đào.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận