Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Điều kì diệu trong chuyện tình cô gái tật nguyền và cụ ông 64 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-20 11:02

Tình yêu đẹp đâu chỉ là những câu chuyện đậm chất ngôn tình với “soái ca”, mà còn có cả những điều giản đơn, trong trẻo xuất phát từ sự đồng điệu sâu sắc của hai tâm hồn.

Như biết bao bé gái trên thế giới này, có lẽ Jroonsi Simanta từng ước ao về một đám cưới như trong cổ tích. Nhưng căn bệnh xương quái ác đã đẩy cô gái đến từ Yasothon (thuộc vùng đông bắc Thái Lan) vào cảnh khốn khó, buồn tủi. Nhưng rồi, trời không phụ lòng cô gái hiền lành, tốt bụng này khi ở tuổi 37, cô đã được khoác trên mình chiếc áo cô dâu trắng tinh tựa nàng công chúa cổ tích, khi tìm được tình yêu của đời mình, một người hơn cô gần 30 tuổi.

Jroonsi Simanta cùng chồng – một cụ ông 64 tuổi. (Ảnh: Daily Mail)
Jroonsi Simanta cùng chồng – một cụ ông 64 tuổi. (Ảnh: Daily Mail)

Jroonsi chia sẻ: “Người ta khinh thường tôi vì tôi trông khác thường. Thậm chí có người còn ác miệng nói rằng tôi chỉ có thể xinh đẹp khi tôi nằm trong quan tài”. Những tưởng bao tủi hờn, đau khổ và cuộc sống đơn chiếc sẽ mãi theo Jroonsi cho đến hết đời, nhưng rồi cuối cùng, ông trời cũng mang đến cho cô gái bất hạnh một nửa cô hằng tìm kiếm. Đó là một người đàn ông 64 tuổi, tên gọi là Bancha Sabuntham.

Họ yêu nhau rồi dọn về chung sống như vợ chồng, không cưới xin bởi công việc bảo vệ của ông Bancha không đủ để tổ chức một đám cưới như những gì Jroonsi hằng mong ước.

Jroonsi, đến từ Yasothon (thuộc vùng đông bắc Thái Lan), không may mắn khi mắc dị tật xương từ khi vừa chào đời. (Ảnh: Daily Mail)  
Jroonsi, đến từ Yasothon (thuộc vùng đông bắc Thái Lan), không may mắn khi mắc dị tật xương từ khi vừa chào đời. (Ảnh: Daily Mail)  

Nhưng rồi phép màu tình người xuất hiện, thắp sáng mối tình đơn sơ của đôi vợ chồng chênh lệch 30 tuổi và hoàn thành ước nguyện của cô gái trẻ chịu nhiều bất hạnh. Một chuyên gia trang điểm nổi tiếng chuyên phục vụ cho giới nghệ sĩ có biệt danh “Salon Angel” (tên thật là Ritchaveephat) đã quyết định phục vụ người nghèo miễn phí.

Jroonsi được đối xử như một nàng công chúa sau khi gặp chuyên gia trang điểm “Salon Angel” (tên thật là Ritchaveephat). (Ảnh: Daily Mail)
Jroonsi được đối xử như một nàng công chúa sau khi gặp chuyên gia trang điểm “Salon Angel” (tên thật là Ritchaveephat). (Ảnh: Daily Mail)

“Em muốn được là một cô dâu xinh đẹp nhưng em không có tiền”. (Ảnh: Daily Mail)
Em muốn được là một cô dâu xinh đẹp nhưng em không có tiền”. (Ảnh: Daily Mail)

Jroonsi liên lạc với anh này và nói rằng: “Em chỉ muốn được là một cô dâu xinh đẹp nhưng em không có tiền”. Ngay lập tức, anh Ritchaveephat đã bắt tay vào hành động ngay. Anh đã kêu gọi sự giúp đỡ của công ty tổ chức đám cưới Anton Weddings. Nhờ vậy mà mọi khâu, từ trang điểm, làm tóc cũng như địa điểm tổ chức tiệc cưới, album ảnh cưới… đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho vợ chồng Jroonsi.

Nhờ sự hỗ trợ của công ty tiệc cưới, đôi vợ chồng “đũa lệch” đã có một đám cưới mà họ chưa từng dám mơ tới. (Ảnh: Daily Mail)
Nhờ sự hỗ trợ của công ty tiệc cưới, đôi vợ chồng “đũa lệch” đã có một đám cưới mà họ chưa từng dám mơ tới. (Ảnh: Daily Mail)

Thậm chí, anh Ritchaveephat còn tự may một chiếc váy cưới lộng lẫy và góp mặt trong đám cưới giản dị mà đặc biệt của Jroonsi. Tất cả ập đến với cô gái bất hạnh như một giấc mơ, khiến cô không thể tin vào mắt mình nữa. Cô chỉ biết thốt lên: “Giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi!” trong ngày trọng đại của mình.

Anh Ritchaveephat (góc trái, ngoài cùng) cũng có mặt trong đám cưới của Jroonsi.  (Ảnh: Daily Mail) 
Anh Ritchaveephat (góc trái, ngoài cùng) cũng có mặt trong đám cưới của Jroonsi. (Ảnh: Daily Mail) 

Một bức ảnh đầy hạnh phúc trong album ảnh cưới của Jroonsi cùng ông Bancha. (Ảnh: Daily Mail)
Một bức ảnh đầy hạnh phúc trong album ảnh cưới của Jroonsi cùng ông Bancha. (Ảnh: Daily Mail)

Người ta thường nghĩ truyện cổ tích là một khái niệm tương đối, bởi cuộc đời vốn là nơi trắng đen lẫn lộn. Nhưng thật ra, cổ tích có ở xa chúng ta đâu khi đâu đó trên thế giới này, mỗi ngày, vẫn không hề thiếu những câu chuyện cảm động về tình yêu lẫn tình người. Như tình yêu không phân biệt tuổi tác, thân phận, sang hèn của cô gái tật nguyền và cụ ông 64 tuổi, như những tấm lòng cao cả sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ hết mình cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình…

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận