Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Cụ bà gây sốt khi đính hôn ở tuổi 106 với "phi công" 66 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-05 11:02

Mặc cho những lời khuyên của các bác sĩ, một cụ bà 106 tuổi đã vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn của người tình 66 tuổi và cả hai đã tổ chức lễ đính hôn khá linh đình.

Bà Valdemira Rodrigues de Oliveira năm nay 106 tuổi gặp gỡ người tình của mình là ông Aparecido Dias Jacob, 66 tuổi, tại nhà dưỡng lão Nossa Senhora Fatima ở Pirassununga, miền đông nam Brazil, và sau 3 năm hẹn hò, cả hai đã cùng nhau chứng minh cho cả thế giới thấy rằng không bao giờ là quá muộn để ở bên tri kỷ của đời mình.

Cụ bà gây sốt khi đính hôn ở tuổi 106 với phi công 66 tuổi

Cụ bà được trang điểm để chuẩn bị tiến hành buổi lễ.
Cụ bà được trang điểm để chuẩn bị tiến hành buổi lễ.

Cụ cũng có một bó hoa cầm tay vô cùng đơn giản và thanh nhã.
Cụ cũng có một bó hoa cầm tay vô cùng đơn giản và thanh nhã.

Sau đó cụ đã tự mình chống nạng để bước vào lễ đường.
Sau đó cụ đã tự mình chống nạng để bước vào lễ đường.

Cả cụ ông và cụ bà đều rất hạnh phúc và nhanh chóng khóa môi để kết lại lễ đính hôn.
Cả cụ ông và cụ bà đều rất hạnh phúc và nhanh chóng khóa môi để kết lại lễ đính hôn.

Các nhân viên y tế đã khám cho hai cụ, tên thân mật là Valda và Jaco, và đưa ra lời khuyên rằng họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu quyết định sống riêng. Tuy nhiên cả hai vẫn bỏ ngoài tai những lời can ngăn ấy và quyết định tiến hành lễ đính hôn trước sự chứng kiến của 150 quan khách nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thuộc một dự án sáng tạo mang tên Dự án Giấc mơ.

Tình nguyện viên Fabiane Zaffalon chia sẻ: "Vì các cụ không thể kết hôn nên chúng tôi đã nảy ra ý tưởng biến giấc mơ của họ thành hiện thực bằng cách tổ chức lễ đính hôn cho cả hai tại nhà dưỡng lão."

Tại Brazil, nhẫn đính hôn được đeo vào ngón giữa bên tay phải và khi cặp đôi kết hôn, chiếc nhẫn sẽ được chuyển sang ngón áp út của tay trái.

Nói về tình yêu đồng thời là hôn phu của mình, cụ Valda trìu mến chia sẻ: "Tôi đã rơi vào lưới tình với ông ấy. Tôi thích ông ấy nhiều lắm. Nếu ông ấy chết thì tôi cũng sẽ chết theo."

Tất cả quan khách đều vui mừng vì cặp đôi đã có thể đính hôn, một phần hợp thức hóa mối quan hệ của cả hai, đồng thời cũng là một bước tiến đến với giấc mơ nên vợ nên chồng.
Tất cả quan khách đều vui mừng vì cặp đôi đã có thể đính hôn, một phần hợp thức hóa mối quan hệ của cả hai, đồng thời cũng là một bước tiến đến với giấc mơ nên vợ nên chồng.

Được biết đôi uyên ương này nằm trong số 40 người đang sống tại nhà dưỡng lão được tổ chức Dự án Giấc mơ khảo sát xem điều họ muốn làm nhất trong đời mà có thể khiến họ hạnh phúc là gì. Fabiane Zaffalon cho biết: "Chúng tôi nảy ra ý tưởng này vào tháng 11 năm ngoái và lập nên Dự án Giấc mơ để tìm hiểu xem các cụ ông cụ bà muốn làm gì nhất để cuộc sống của mình được trọn vẹn. Khi chúng tôi hỏi riêngValda và Jaco xem giấc mơ của họ là gì thì cả hai đều trả lời rằng họ muốn kết hôn và có được một mái ấm nhỏ để cùng ngày ngày được ở bên nhau an hưởng tuổi già."

Cặp đôi gặp nhau ở nhà dưỡng lão năm 2014 và Jaco, bị liệt tay trái và đã sống ở đây 19 năm trời, đã trúng tiếng sét ái tình ngay giây phút ấy. Ông kể lại: "Tôi yêu Valda từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết bà ấy lớn hơn tôi tận 40 tuổi nhưng tôi chẳng quan tâm vì quan trọng là bà ấy làm tôi thấy rất vui. Tôi đã hỏi cưới bà ấy và chúng tôi luôn tin rằng sẽ có ngày mình được toại nguyện, và lễ đính hôn này chính là một bước tiến gần hơn với giấc mơ ấy."

Cụ ông Jaco chống gậy đứng chờ cụ bà tiến đến chỗ mình trong lễ đường.
Cụ ông Jaco chống gậy đứng chờ cụ bà tiến đến chỗ mình trong lễ đường.

Cặp đôi ngày nào cũng ở sát bên nhau, cùng trò chuyện, cùng dùng bữa. "Tôi biết điều này là không thể nhưng tôi vẫn mong được giặt đồ cho Jaco, nấu cho ông ấy ăn và chăm sóc ông ấy với tư cách là một người vợ," bà Valda thú thật.

Một điều vô cùng đặc biệt chính là cả hai ông bà đều nói đây là lần đầu tiên họ được tổ chức lễ đính hôn. Cả hai đều không ai có con cái gì, đa số người thân của Valda đã qua đời còn Jaco thì đã mất liên lạc với gia đình từ lâu.

Trong lễ đính hôn, hai cô cậu bé 12 tuổi Renan và Isabella đã đóng vai phù dâu và phù rể cho Valda. Một ban nhạc sống cũng chơi rất nhiệt tình trong lúc Jaco đứng chờ hôn thê của mình bước vào. Buổi lễ còn có cả bánh kem 4 tầng, hoa và những bức tượng Cupid rất dễ thương được trang trí. Đặc biệt là lối đi đến bệ thờ với chú rể được rải đầy những cánh hoa hồng tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn.

Trước tình cảm chân thành của hai cụ, ai nấy đều hy vọng cặp đôi sẽ có thêm nhiều ngày tháng bình an, hạnh phúc bên nhau và sẽ sớm được kết hôn đúng như ý nguyện của mình.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận