Tin mới
2
Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con
Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
5
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con

Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Đi bộ về sau khi tiêm vaccine, đôi vợ chồng già ở TP.HCM được giúp đỡ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-08-09 03:08
Sau khi tiêm vaccine và phải nhập viện theo dõi, vợ chồng bác Hải đi bộ để về nhà. Dọc đường, 2 bác được lực lượng CSGT nhìn thấy, dùng xe đặc chủng đưa về an toàn.

23h ngày 7/8, Đại úy Phạm Văn Sang và Đại úy Lê Nguyễn Hoàng Sơn (Trạm CSGT Tây Bắc, PC08 - Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ tại giao lộ Quốc Lộ 22 + KCN Tân Phú Trung (hướng từ Tây Ninh về TP.HCM).

Tại đây, 2 chiến sĩ đã nhìn thấy bác Ngô Thành Hải (SN 1960) cùng vợ là bác Võ Thị Hồng Yến (SN 1967) đi bộ qua chốt.

Trong đó, bác Yến tình trạng sức khoẻ không tốt, tỏ ra khá mệt mỏi.

 
Vợ chồng bác Hải được CSGT đưa về nhà.
  •  
vo chong gia di bo ve nha anh 1
Vợ chồng bác Hải được CSGT đưa về nhà.

Nhận thấy 2 bác đang gặp khó khăn, tổ công tác đã tiếp cận để nắm thông tin vụ việc.

Qua trò chuyện, bác Hải cho biết nhà mình ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Chiều cùng ngày, bác Hải và vợ đi tiêm vaccine Covid-19 tại địa phương.

Sau khi tiêm, bác Yến có dấu hiệu mệt, nhân viên y tế đưa cả 2 bác đến Bệnh viện Xuyên Á để cấp cứu, theo dõi sức khỏe.

Đến khoảng 23h, sức khỏe bác Yến ổn định nên bệnh viện để 2 bác ra về.

Do trời tối, không có phương tiện di chuyển, lại không có người thân nào khác, bên cạnh đó việc gọi xe vào khoảng thời gian này là rất khó khăn, 2 bác quyết định đi bộ về nhà cách bệnh viện hơn 10 km.

Thấy tình cảnh 2 bác khó khăn, anh Sang, anh Sơn đã dùng xe đặc chủng của đơn vị để đưa cả 2 về nhà an toàn.

Vợ chồng bác Hải rất cảm kích trước sự giúp đỡ của lực lượng, liên tục nói lời cảm ơn khi về đến nhà.

Sở Y tế TP.HCM cho hay ngày 7/8, thành phố đã tiêm được cho 262.471 người. Trong đó, 398 trường hợp phản ứng sau tiêm 30 phút, tất cả đã được xử lý an toàn. Đây là kỷ lục tiêm mới của thành phố, cho thấy tốc độ tiêm vaccine ngày càng nhanh.

Từ ngày 22/7 đến hết 7/8, TP.HCM đã tiêm được cho tổng cộng hơn 2,1 triệu người. Trong khi đó, số vaccine TP.HCM đã nhận từ Bộ Y tế từ ngày 22/7 đến nay là hơn 2,59 triệu liều.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận