Tin mới
2
Nguồn gốc hiếm người biết về Ngày của Mẹ
Trong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nguồn gốc hiếm người biết về Ngày của Mẹ

Trong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?

Đã gặp được bé gái là truyền nhân của Songoku đây rồi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-17 12:11

“Có nhiều người nghĩ rằng cháu nó đội tóc giả vì họ chưa từng trông thấy đứa bé nào còn nhỏ mà lại mọc nhiều tóc đến thế.”

Mới đây, một số hình ảnh ngộ nghĩnh của một bé gái 21 tháng tuổi có mái tóc dày xù và dựng lên tua tủa, trông chẳng khác nào mái tóc thần thánh của nhân vật Songoku lúc hóa thân thành Siêu Saiyan trong bộ truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng, khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Bé gái 21 tháng tuổi người Singapore có mái tóc dày xù và dựng đứng lên trông rất ngộ nghĩnh.
Bé gái 21 tháng tuổi người Singapore có mái tóc dày xù và dựng đứng lên trông rất ngộ nghĩnh.

Bé gái đó có tên là Heather Serna, đang sống với bố mẹ tại Singapore. Mẹ em, cô Nina Serna, cho biết lúc Heather mới được vài tháng tuổi, tóc của em đã mọc thành một lùm cao đến 15cm, và mỗi lần tắm gội xong đều mất cả tiếng đồng hồ mới khô. Tuy nhiên vợ chồng cô đều thấy điều đó chẳng có gì đặc biệt hay khác lạ, mãi cho đến khi hàng xóm đi ngang qua trông thấy và bắt đầu lấy làm thích thú với mái tóc phi thường này.

“Cả hai vợ chồng tôi đều sở hữu mái tóc rất dày,” Nina cho biết. “Nhưng dựng đứng lên như thế này thì chắc chắn là cháu thừa hưởng từ cô của mình. Khi bế cháu, tôi rất khó trông thấy đường, đặc biệt là khi lên xuống cầu thang.

Mái tóc của em đã trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh.
Mái tóc của em đã trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh.

Có nhiều người nghĩ rằng cháu nó đội tóc giả vì họ chưa từng trông thấy đứa bé nào còn nhỏ mà lại mọc nhiều tóc đến thế. Con bé bị chú ý rất nhiều mỗi lần đi ra ngoài. Lúc đi siêu thị, đi ăn nhà hàng, thậm chí đi tàu điện ngầm, ai cũng chặn chúng tôi lại hỏi han.

Có nhiều người còn lén chụp ảnh con bé nữa vì họ ngại xin chụp ảnh chung, nhưng con bé thích lắm. Mỗi lần nhìn thấy cháu nó cười là mọi người liền cười theo.”

Mỗi lần tắm gội xong, tóc em đều xẹp xuống.
Mỗi lần tắm gội xong, tóc em đều xẹp xuống.

Dù vậy, Heather lại không thích đeo băng đô để ép xẹp tóc mình xuống. Ngày nào em cũng được tắm gội sạch sẽ, và mỗi lần như thế, mái tóc của em lại được để khô tự nhiên. Nếu khi ướt, tóc còn xẹp xuống đầu thì lúc khô, nó lại đâu vào đấy.

“Mỗi ngày cháu được tắm hai lần, nhưng chỉ gội đầu vào buổi sáng. Chúng tôi chưa bao giờ tạo kiểu tóc cho cháu hay dùng máy sấy, và phải mất một tiếng đồng hồ tóc mới khô. Chúng tôi chỉ phải chải tóc mỗi lần gội xong, và khi khô nó tự động dựng đứng hết cả lên.”

Nhưng khi khô nó lại tự động dựng đứng hết cả lên như chưa hề ướt.
Nhưng khi khô nó lại tự động dựng đứng hết cả lên như chưa hề ướt.

Nina tưởng rằng khi Heather lớn lên và tóc xẹp xuống, em sẽ thôi không còn là trung tâm chú ý nữa. Nhưng không phải như thế.

“Tôi nghĩ rằng khi tóc con bé xẹp xuống, sẽ không ai còn để ý đến cháu nữa, nhưng vì có đôi mắt to tròn và thân hình như búp bê nên cháu nó vẫn thu hút sự chú ý như thường. Người ta gọi cháu là búp bê, là barbie, là bắp cải.”

Dù vậy, Heather vẫn chưa phải là nhóc tì có đầu tóc bờm sư tử duy nhất vì cách đây không lâu, một cậu bé 9 tuần tuổi có tên Junior cũng khiến tất cả mọi người trong siêu thị phải ngoái đầu lại nhìn vì mái tóc dày xù vô cùng nổi bật.

Thậm chí khi lớn lên và tóc không còn dựng đứng, em vẫn được chú ý rất nhiều vì vẻ ngoài ngộ nghĩnh đáng yêu.
Thậm chí khi lớn lên và tóc không còn dựng đứng, em vẫn được chú ý rất nhiều vì vẻ ngoài ngộ nghĩnh đáng yêu.

Và đặc biệt là mái tóc dày và đen trông rất nổi bật.
Và đặc biệt là mái tóc dày và đen trông rất nổi bật.

Chắc là nhớ đến mái tóc dựng đứng ngày xưa đây mà.
Chắc là nhớ đến mái tóc dựng đứng ngày xưa đây mà.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận