Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cô gái viết tâm thư đẫm nước mắt gửi người yêu đã mất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-01 01:09

“Bây giờ, khi viết lên những dòng cuối cùng của ngày hôm nay, em đang rất đau lòng và nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều!”, cô gái chia sẻ trên trang cá nhân.

“Em không kìm được nên lại khóc, lại nhớ anh. Bây giờ em cứ như đơn phương ấy nhỉ? Khóc một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi một mình và nhớ anh một mình!

Ai gặp em cũng hỏi dạo này giảm bao nhiêu cân rồi? Không lâu trước, em khoe mọi người đã béo lên vì được anh chăm sóc. Bây giờ em lại gầy đi, em biết anh sẽ lo cho em nhưng em chẳng biết phải làm thế nào? Ngoài việc nhớ anh, nghĩ đến anh em chẳng muốn làm gì…”.

Đó là những dòng tâm sự đau lòng của cô gái tên N.L.L (sinh năm 1997, sống tại Hà Nội) viết về người yêu mới qua đời trong ngày sinh nhật anh.

Co gai viet tam thu dam nuoc mat gui nguoi yeu da mat hinh anh 1
Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái không may mất đi người yêu trong một vụ tai nạn.Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi bài viết này đăng tải trên một fanpage dành cho giới trẻ, rất nhiều người đã không kiềm được nước mắt, bày tỏ sự thương cảm với cô gái và chàng trai kém may mắn trong chuyện.

Mỹ Duyên chia sẻ: "Đọc những dòng trên, nước mắt em rơi. Em thương chị quá. Chị phải thật mạnh mẽ để anh ấy an tâm mà ra đi".

“Câu chuyện này buồn quá. Nhưng người đã đi rồi, bạn nên sống tiếp cả phần của bạn trai mình, cố gắng thực hiện những điều bạn ấy muốn làm. Điều quan trọng nhất là phải thật hạnh phúc và vui vẻ để nửa kia yên lòng”, Thanh Thanh viết.

Thành viên Oanh Phạm đồng cảm và chia sẻ câu chuyện tương tự của mình. Theo cô, cố gắng sống tốt, xem quá khứ là ký ức đẹp mang theo suốt cuộc đời là điều nên làm nhất.

“Cố lên bạn nhé! Có lẽ, mình yếu đuối hơn bạn. Khi bạn trai mất, mình không dám lên Facebook, chỉ lao vào công việc.

Đến tận nửa năm mới dám lần mò xem lại những kỷ niệm ấy. Giờ cũng 3-4 năm, mọi chuyện rồi sẽ qua, dù gì bạn cũng hãy nghĩ anh ấy luôn bên bạn”, người này chia sẻ.

Chủ nhân dòng tâm sự gây chú ý trên mạng là N.L.L (sinh năm 1997), người yêu cô là T.A.D (sinh năm 1994). Cả hai cùng sống tại Hà Nội.

Cặp đôi này ở bên nhau khoảng 6 tháng. Ngày 17/8 vừa qua, chàng trai đã không may qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Co gai viet tam thu dam nuoc mat gui nguoi yeu da mat hinh anh 2
Bức ảnh kỷ niệm của hai bạn trẻ tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc vào tháng 3. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ với Zing.vn, N.L.L vẫn đang trong tâm trạng rối bời và chưa thể tin vào sự thật này.

“Chúng mình yêu nhau được 6 tháng và có sở thích đi du lịch. Anh ấy bình dị, nhẹ nhàng, khéo léo, tình cảm và rất vui tính nữa. Mình yêu anh ấy vì sự chu đáo”, 9X cho hay.

Theo L., cô và bạn trai dự định cuối năm ra mắt gia đình hai bên cũng như tổ chức đám cưới vào năm sau. Người yêu L. đã ra trường, còn cô vẫn đang đi học.

Hiện tại, cô gái sinh năm 1997 vẫn chưa thể trở lại với cuộc sống bình thường, sau nỗi mất mát quá lớn. L. tâm sự, nếu có thể, cô sẽ đi du học và luôn mang ảnh người yêu bên mình để làm động lực cho tương lai sau này.

L.H. - một người bạn của cô gái - cho hay: "Mình vừa chia sẻ câu chuyện của L. để mọi người thấy rằng, cuộc sống rất đáng quý. Người đã mất và người ở lại đều khổ. Hãy trân trọng, yêu thương nhau khi còn có thể".

Một đoạn tâm sự của cô gái trong ngày sinh nhật người yêu đã mất:

Sau một hồi loay hoay, mệt mỏi, cuối cùng em cũng quyết định đi Tam Đảo một mình vào sinh nhật anh. 

Nhanh quá nhỉ! Dự định chúng ta còn chưa thực hiện, thoáng cái đã sinh nhật anh rồi. Vậy là phải huỷ đi Sa Pa. Em lại đi Tam Đảo một mình vậy.

Em biết, nếu anh biết em làm như vậy, chắc anh sẽ không vui đâu. Nhưng vì em muốn đi, vì em nhớ anh quá và vì hôm nay là sinh nhật của anh.

Anh không biết em nhớ anh thế nào đâu. Em nhớ anh đến mức chỉ cần nghĩ đến tự động nước mắt sẽ lưng tròng, em đều phải kìm lại không cho bản thân yếu đuối. Em sợ nếu em cứ như vậy, em sẽ lại khóc oà lên khiến mọi người lo lắng.

Em nhớ anh lắm! Nhớ người yêu em đến mức phát điên lên được. Đau lòng lắm anh ạ. Nghĩ đến anh không ngơi được, em cảm giác lúc nào làm gì hay nghĩ gì em đều nhớ đến anh, cứ như thể anh chưa từng ra khỏi suy nghĩ em vậy.

Em không kìm được nên lại khóc, lại nhớ anh. Bây giờ em cứ như đơn phương ấy nhỉ? Khóc một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi một mình và nhớ anh một mình!

Ai gặp em cũng hỏi dạo này giảm bao nhiêu cân rồi? Vừa mới trước, em khoe mọi người béo lên rồi, được gần 48 kg, anh D. chăm đấy. Bây giờ em lại gầy đi, em biết anh sẽ lo cho em nhưng em chẳng biết phải làm thế nào - ngoài việc nhớ anh, nghĩ đến anh, em chẳng muốn làm gì.

Em vẫn vậy, vẫn bên anh, vẫn ở đây, chỉ khác là em đã đón sinh nhật một mình, không ôm, không hôn, không ai cả. Chỉ em thôi!

Bây giờ, khi viết lên những dòng cuối cùng của ngày hôm nay, em đang rất đau lòng và nhớ anh. Vậy là qua rồi, qua sinh nhật của chàng trai 23 tuổi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận