Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Có bố rồi, với con, ngày nào cũng là Quốc tế thiếu nhi!

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-01 12:06

Người hạnh phúc không chỉ là cô con gái và ông bố này, mà còn là bất kì ai trông thấy khoảnh khắc này hoặc gián tiếp biết được thông qua bức ảnh dưới đây.

Có dư thừa không khi ta ra sức tìm kiếm một hình ảnh, sự vật, hiện tượng nào đó để đặt vào phép so sánh với tình cha bao la? Nếu bạn cho là có, hãy xem hình ảnh dưới đây, để rồi có câu trả lời thích đáng cho chính bản thân mình…

Giữa cái nắng hanh hao của thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, ai nấy đều vội vã lao đi, như mặc kệ cái thế giới xô bồ mà mình là một phần trong đó. Và rồi, âm thầm, lặng lẽ, giữa dòng người vô tình ấy, có một ông bố với chiếc áo sờn cũ lấm lem dầu mỡ, đang giấu niềm hạnh phúc giản dị sâu trong lòng cùng con gấu bông mới tinh mua về tặng công chúa hay hoàng tử nhỏ đang đợi ở nhà. Con gấu bông mới toanh ấy có thể là thành quả dành dụm của biết bao ngày làm thêm giờ, nhịn ăn sáng, giảm ăn trưa, bỏ qua một thú vui cá nhân nào đó của cha. Nhưng tất cả những thứ trên chẳng là gì so với ánh mắt rực sáng lên của con khi cầm trong tay món quà mơ ước vào đúng ngày dành cho riêng con - Quốc tế Thiếu nhi.

Không nhìn thấy gương mặt người đàn ông ấy, nhưng ai cũng chắc chắn trong lòng ông đang hạnh phúc khôn nguôi. (Ảnh: An Đàm)
Không nhìn thấy gương mặt người đàn ông ấy, nhưng ai cũng chắc chắn trong lòng ông đang hạnh phúc khôn nguôi. (Ảnh: An Đàm)

Cô bé hay cậu bé nọ chắc chắn sẽ có một ngày Quốc tế thiếu nhi thật đáng nhớ. Có lẽ với nhận thức của một đứa trẻ thì niềm vui chỉ nằm ở con gấu bông mới tinh kia, nhưng theo thời gian, đứa trẻ ấy sẽ nhận ra ánh mắt chan chứa hạnh phúc của cha mình khi thấy chúng reo vui mới là giá trị thật sự từ món quà năm xưa. Đó không chỉ là niềm ao ước của con trẻ cho một món đồ chơi, mà đằng sau đó là cả một tuổi thơ trọn vẹn trong tình yêu thương, một niềm tin bền vững về tình yêu vô điều kiện của cha mẹ dẫu con cái có lớn lên, trở thành ai, và đến những đâu.

Ta không biết người đàn ông với con thú bông ở Thủ Dầu Một ấy là ai, con người thật sự của ông ấy như thế nào, nhưng ta đều chắc chắn một điều rằng ông ấy là cả một thế giới của cô bé hay cậu bé nào đó, bởi một ông bố tuyệt vời có thể mở ra cả bầu trời, cả thế gian cho con mình với tất cả tình thương và sự nỗ lực. Con gấu bông mới tinh kia chỉ là một phương tiện hỗ trợ nho nhỏ, giúp người bố nọ đưa con mình đến với thế giới tuyệt vời do chính tay ông nhào nặn ra. Và những đứa trẻ may mắn được trưởng thành trong môi trường lí tưởng như vậy, rồi đây cũng sẽ là các bậc phu huynh tốt – thành quả của những bài học làm cha mẹ rất nhỏ mà chúng thụ hưởng từ cha ngay từ khi còn rất bé.

Đến đây, bạn có nhớ câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra ở ngay đầu bài, rằng tìm bất kì hình ảnh, sự vật, hiện tượng nào đó có thể đủ “tầm” để đặt lên bàn cân với tình cha bao la? Nếu vẫn chưa tìm ra, hãy xem thêm những bức ảnh về các ông bố làm cư dân mạng chao đảo nhé!

Lưng áo bố ướt sũng một chiều mưa. (Ảnh: Internet)
Lưng áo bố ướt sũng một chiều mưa. (Ảnh: Internet)

Với bố, con lúc nào cũng là một cô con gái cần chăm sóc và yêu thương. (Ảnh: Internet)
Với bố, con lúc nào cũng là một cô con gái cần chăm sóc và yêu thương. (Ảnh: Internet)

Hôm nay là Ngày Quốc tế thiếu nhi, sao tim cứ bồi hồi, mắt cứ rưng rưng như Ngày của Cha thế kia?

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận