Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cô bé Trung Quốc một mình chăm mẹ ung thư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-03 09:10
Mới 10 tuổi, Trương Giai Hân khiến nhiều người cảm phục khi một mình lo việc nhà, chăm sóc người mẹ đang mắc ung thư sau khi bố em qua đời.

Khi Trương Giai Hân (Hà Nam, Trung Quốc) mới được 3 tháng tuổi, cha em đã qua đời vì bệnh ung thư gan. Năm 2015, tai họa một lần nữa ập đến khi mẹ em được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Dù đã trải qua phẫu thuật, đến năm 2019, bệnh của mẹ Giai Hân lại tái phát, theo Sina.

Họ hàng không ở gần, trách nhiệm gánh vác gia đình lúc này đè nặng lên đôi vai cô bé 10 tuổi. Từ những việc nhà như giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp đến chăm sóc người mẹ đang yếu dần cũng đều đến tay Giai Hân.

be gai cham me ung thu vu anh 1
Cô bé 10 tuổi một mình chăm sóc người mẹ mắc ung thư.

“Từ nhỏ em đã không còn cha, em không thể mất thêm mẹ nữa. Làm việc nhà, massage cho mẹ, nấu bữa cơm đơn giản em đều làm được”, cô bé nói.

Khi được chia sẻ trên mạng, câu chuyện của Giai Hân nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người vừa thương cảm hoàn cảnh éo le, vừa khâm phục sự kiên cường, lòng hiếu thảo của cô bé 10 tuổi.

“Mỗi ngày ăn cơm con gái nấu, tôi cảm nhận được con bé đang lớn dần. Thật ra tôi không sợ bệnh tật, tôi chỉ lo cho con. Nếu tôi không còn nữa thì con bé không biết dựa vào ai”, mẹ Giai Hân nghẹn ngào.

Việc chạy chữa cho mẹ tiêu tốn hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 44.000 USD) khiến gia đình Giai Hân lâm vào nợ nần. Chia sẻ với truyền thông địa phương, mẹ Giai Hân cho biết điều khiến bà canh cánh nhất là tương lai, việc học hành của con gái.

Dù hoàn cảnh khó khăn, cô bé 10 tuổi vẫn giữ thành tích tốt ở trường tiểu học.

“Hiện tại em không mong gì nhiều, chỉ ước mẹ mau chóng khỏe lại để có thể luôn ở bên cạnh em”, Giai Hân bày tỏ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận