Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chuyện tình chàng trai cao 1,2 m và cô gái khiếm thị

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-04 08:10

Cùng quan điểm sống và đồng cảm số phận, Tân Yên quyết định xây dựng hạnh phúc cùng cô gái khiếm thị Tố Nga.

Mới đây, hình ảnh cặp đôi - Phùng Tân Yên (sinh năm 1992, quê Phú Thọ) và Nguyễn Thị Tố Nga (sinh năm 1994, quê Hà Nam) - đứng cạnh nhau trong hôn lễ được nhiều trang mạng chia sẻ.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể chênh lệch ngoại hình, nắm chặt tay nhau, cùng bước lên xe hoa khiến nhiều người thấy ấm áp. Các thành viên trên mạng nhận định, đây là chuyện tình "Bạch Tuyết và chú lùn" giữa đời thường. 

Chuyện tình chàng trai cao 1,2 m và cô gái khiếm thị
Cặp đôi đũa lệch gây chú ý. Ảnh: Binh Phung.

Mối tình nhiều người ngưỡng mộ

Tân Yên kể, từ bé, cơ thể đã chậm phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành, anh chỉ cao 1,2 m.

"Nhiều bạn bè gọi tôi là thằng lùn. Tôi mặc cảm, từng không luyến tiếc cuộc sống. Nhưng nghĩ cảnh bố mẹ cực khổ chăm lo cho con, tôi tự nhủ phải phấn đấu sống tốt" - Yên tâm sự.

Chuyện tình chàng trai cao 1,2 m và cô gái khiếm thị
Tân Yên từng mặc cảm khi chỉ cao 1,2 m. Ảnh: NVCC.

Hết cấp 2, Yên học trung cấp nghề. Sau đó, chàng trai sinh năm 1992 xin vào làm việc tại Đoàn khuyết tật tỉnh Phú Thọ.  

Tân Yên chia sẻ, người yêu anh là cô gái khiếm thị hiền lành. "Tôi và Nga được bạn bè mai mối. Hoàn cảnh giống nhau nên cả hai dễ nảy sinh tình cảm. Tình yêu giúp chúng tôi vững tin vào tương lai tốt đẹp" - chàng trai 23 tuổi nói.

Chuyện tình chàng trai cao 1,2 m và cô gái khiếm thị
Gia đình, bạn bè chứng kiến ngày vui của cặp đôi. Ảnh:H.T.

Còn Tố Nga nhận xét, Yên là chàng trai giàu nghị lực, quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Những lúc gặp khó khăn, Yên luôn là người tư vấn, gỡ rối cho Nga.

Theo cô gái, vì những khiếm khuyết trên cơ thể và hoàn cảnh khó khăn, ban đầu, hai người bị gia đình ngăn cấm. Nhưng họ không bỏ cuộc và kiên trì thuyết phục bố mẹ hai bên.

“Tình cảm của chúng con xuất phát từ trái tim. Cả hai đã trường thành và có trách nhiệm với những gì đã làm. Chúng con không thể sống mà thiếu nhau", Yên kể đã nói như thế và người thân đã đồng ý. 

Mong muốn con khỏe mạnh

Ngày 28/9 vừa qua, Tân Yên và Tố Nga chính thức nên duyên vợ chồng.  Chứng kiến cảnh đôi trẻ vượt lên số phận cùng xây dựng hạnh phúc, nhiều người không cầm được nước mắt xúc động.

Chuyện tình chàng trai cao 1,2 m và cô gái khiếm thị
Phòng tân hôn của cô dâu, chú rể được trang trí với hoa, bóng lãng mạn.  Ảnh:H.T.

Tân Yên cho hay, để có lễ cưới chỉnh chu, anh được sự giúp đỡ tận tình của Đoàn nghệ thuật Tình thương, câu lạc bộ Nối vòng tay nhân ái của tỉnh Phú Thọ và sự đóng góp của họ hàng, làng xóm.

"Diện bộ áo vest, tôi cảm nhận cuộc sống của mình sẽ bước sang trang mới. Biết tương lai còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tôi và vợ sẽ cố gắng vượt qua" - Yên chia sẻ.

Trong khi đó, Tố Nga vui mừng khi được về chung một nhà với chàng trai mình thương yêu. Sau kết hôn, cô sẽ về làm việc cùng ông xã tại Đoàn khuyết tật tỉnh Phú Thọ. 

Tương lai, cặp đôi 9X mong muốn được nghe tiếng cười nói bi bô của trẻ nhỏ. Họ hy vọng, con cái sau này sẽ khỏe mạnh.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận