Tin mới
2
Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con
Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
5
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con

Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Chuyện "cúng cô hồn" của anh bạn nhọ nhất quả đất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-20 03:08

Mẩu hội thoại sặc mùi “ma quái” dưới đây sẽ làm bạn “cẩn thận” hơn với… lời ăn tiếng nói vào tháng cô hồn này. 

Với người châu Á nói chung, đặc biệt ở các quốc gia theo đạo Phật như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, cộng đồng người Hoa ở một số nước như Malaysia, Singapore… thì tháng 7 âm lịch này là khoảng thời gian “nhạy cảm”, phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, kể cả ngày tháng bước chân ra đường để tránh gặp phải âm hồn. 

Chính vì nỗi sợ “ra đường tháng này coi chừng gặp người-ở-dưới-đó” nên nhiều người chọn cách hạn chế đi đêm càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn “đụng độ” một người và nghe họ nói rằng họ đang đợi người nhà “gửi tiền” cho, bạn có “hồn vía lên mây” không? Trải nghiệm này hoàn toàn có thật và được chia sẻ bởi một người có tên Umesh Tekani – hiện đang sinh sống tại Singapore.

Hãy cùng nghe câu chuyện cười có thật đang được cộng đồng mạng tích cực chia sẻ nhé.

“Tối qua, sau khi ăn tối xong, tôi đi bộ một lát. Khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi, tôi chợt nhớ ra và muốn mua vài thứ, nhưng rồi nhận ra chẳng mang theo đồng nào trong người. Thế là tôi gọi điện về nhà để nhờ ai đó mang tiền ra giúp tôi. 

Trong khi chờ đợi thì tôi bắt gặp một ông cụ đang đốt tiền vàng mã bên vỉa hè. Tôi đi đến và bắt chuyện với ông. 

-  Cụ làm gì ở đây thế ạ? – tôi hỏi.

-  À, tôi gửi tiền xuống cho nhà tôi – ông cụ đáp.

-  Cháu cũng đang chờ gia đình mang tiền đến cho cháu nè – tôi nhanh nhảu… đoảng đáp. 

Nghe tới đây, mặt ông cụ xám ngoét rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay và luôn. Tôi còn hét với theo: 

-  Này, cụ ơi, đừng có chạy! Cháu chỉ đang chờ người nhà mang tiền ra thôi mà!

Rồi tự nhiên, chả hiểu làm sao, mấy người đang đốt vàng mã gần đó cũng chạy nốt”. 

Bức ảnh do Umash Tekani chụp lại sau khi ông cụ "tội nghiệp" nọ bỏ chạy mất. 
Bức ảnh do Umash Tekani chụp lại sau khi ông cụ "tội nghiệp" nọ bỏ chạy mất. 

Câu chuyện của anh bạn này hiện nay đã thu hút hơn 61.000 lượt yêu thích và hơn 16.600 lượt chia sẻ. Cư dân mạng được một phen cười nghiêng ngả với màn hiểu lầm có thật mà ngỡ như phim hài của anh. 

Và nếu bạn muốn có một tháng cô hồn vui như ngày Cá Tháng Tư, hãy thử tìm một “nạn nhân xấu số” nào đó đang đốt vàng mã và mượn tạm kịch bản của anh chàng này để xem “cái kết bất ngờ” thế nào nhé.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận