Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chuyện của chàng trai tặng 80 hoa hồng cho các cô lao công đêm 20/10

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-22 10:10

Quyết định trong chớp nhoáng, anh chàng mua 80 bông hoa hồng ngay trong đêm 20/10 và đi khắp Hà Nội để tặng những cô lao công.

Dù 20/10 đã qua được một ngày, nhưng “dư âm” của ngày Phụ nữ Việt Nam có vẻ như vẫn còn “vương vấn” trên nhiều trang mạng. Hình ảnh các chàng trai mua quà, mua hoa tặng các bà, các mẹ, vợ, bạn gái xuất hiện tràn lan khắp mạng xã hội. “Lọt thỏm trong đống hình” đó là một vài bức ảnh của chàng trai trẻ chụp cùng các cô lao công với đóa hồng trên tay và nụ cười rạng rỡ trên môi lại thu hút rất nhiều sự chú ý.

Chúng tôi đã liên hệ với “nam chính” của bức ảnh, anh chàng vui vẻ chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ trong ngày lễ ý nghĩa này.

Chuyện của chàng trai tặng 80 hoa hồng cho các cô lao công đêm 20/10

Hình ảnh trai đẹp tặng hoa cho cô lao công trong đêm 20/10 đang được nhiều người chú ý. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh trai đẹp tặng hoa cho cô lao công trong đêm 20/10 đang được nhiều người chú ý. (Ảnh: Internet)

Tên thật của anh chàng đẹp trai này là Đỗ Đình Điệp, sinh năm 1992, hiện đang làm Giám sát tại một khách sạn ở Hà Nội. Đình Điệp tâm sự rằng vào khoảng 0g10 phút ngày 20/10, trên đường đi về nhà thì anh chàng phát hiện các hàng hoa bên đường đang tấp nập chuẩn bị hàng hóa. Lúc ấy anh mới nhớ ra đã bước sang ngày lễ 20/10 rồi.

Khi đi về tới gần nhà trên đoạn đường Nguyễn Khánh Toàn, chàng trai 9X nhìn thấy một cô lao công đang dọn dẹp vệ sinh đường phố, bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu Đình Điệp: “Tại sao mình không dành một chút tình cảm cho những cô lao công này nhỉ?”.

Anh chàng bắt đầu "cuộc hành trình trong đêm" cùng 80 bông hoa hồng. (Ảnh: NVCC)
Anh chàng bắt đầu "cuộc hành trình trong đêm" cùng 80 bông hoa hồng. (Ảnh: NVCC)

Nghĩ là làm, Đình Điệp quyết định về nhà thay đồ rồi đi ra tiệm hoa, mua 80 bông hồng, bắt đầu "dự án" ý nghĩa cho ngày lễ lớn này: chạy vòng quanh khắp các đường phố Hà Nội, và tặng hoa cho những cô lao công mà anh chàng gặp trên đường.

Từ nhà qua đường Láng – Tôn Đức Thắng – Xã Đàn, vòng lên Hồ Gươm, ra Lê Duẩn rồi vòng cả về Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê... gần như cả đêm hôm đó, Đình Điệp đã đi hết các con đường lớn trong thành phố.

Chuyện của chàng trai tặng 80 hoa hồng cho các cô lao công đêm 20/10

Chuyện của chàng trai tặng 80 hoa hồng cho các cô lao công đêm 20/10

Những bức ảnh Đình Điệp chụp vội các cô, các chị trong đêm. (Ảnh: NVCC)
Những bức ảnh Đình Điệp chụp vội các cô, các chị trong đêm. (Ảnh: NVCC)

Anh chàng hồ hởi chia sẻ: “Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng khi nhận được hoa. Mình nhớ nhất là một chị sau khi nhận được hoa mình tặng đã tâm sự: năm nay chị 28 tuổi rồi, nhưng đây lại là bông hoa đầu tiên trong đời chị được nhận. Nghe thôi mình cũng thấy xót xa. Tuổi còn trẻ nhưng chị chấp nhận làm một công việc vất vả, sẵn sàng phải đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào”.

Chuyện của chàng trai tặng 80 hoa hồng cho các cô lao công đêm 20/10

Chuyện của chàng trai tặng 80 hoa hồng cho các cô lao công đêm 20/10

Ai nấy đều vui mừng với món quà nhỏ của chàng trai trẻ. (Ảnh: NVCC)
Ai nấy đều vui mừng với món quà nhỏ của chàng trai trẻ. (Ảnh: NVCC)

Đi tới 4g50p sáng thì Đình Điệp đã thấm mệt và trở về nhà. Tổng cộng số hoa anh chàng đã tặng cho các cô lao công trong đêm hôm ấy là 73 bông. Thu hoạch được rất nhiều nụ cười từ những người phụ nữ đặc biệt này, Đình Điệp cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đình Điệp hớn hở nói: “Mình yêu thương Hà Nội. Cũng yêu thương tất cả những người ngày đêm đang làm Hà Nội của chúng ta đẹp hơn. Việc làm của mình không có gì to lớn cả, tất cả đều xuất phát từ tình cảm của mình muốn dành cho các cô, các chị. Mình chỉ mong tất cả mọi phụ nữ đều có được một niềm vui nho nhỏ trong ngày dành riêng cho họ”.

Chuyện của chàng trai tặng 80 hoa hồng cho các cô lao công đêm 20/10

Chân dung anh chàng đẹp trai có tấm lòng nhân ái. (Ảnh: NVCC)
Chân dung anh chàng đẹp trai có tấm lòng nhân ái. (Ảnh: NVCC)

Hành động nhỏ thôi, số tiền bỏ ra cũng không quá lớn, nhưng những cánh hoa trao đi trong đêm của Đình Điệp đã giúp các cô, các chị lao công có được những niềm vui thực sự. Họ được cười, được hạnh phúc với món quà vô cùng bé nhỏ, nhưng tình người thì lại mênh mông hơn rất nhiều.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận