Tin mới
2
Mưa giông lan khắp cả nước, Hà Nội mát dịu
Dự báo thời tiết ngày 5/5/2024, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa giông, có nơi mưa to. Hà Nội mát dịu vào cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, gió đông nam cấp 2-3
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa giông lan khắp cả nước, Hà Nội mát dịu

Dự báo thời tiết ngày 5/5/2024, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa giông, có nơi mưa to. Hà Nội mát dịu vào cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, gió đông nam cấp 2-3

Chiến sĩ cõng người phụ nữ thoát khỏi đám cháy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-12-01 09:12

Dù kiệt sức, trung úy Nguyễn Thanh Tùng gắng cõng người phụ nữ 60 tuổi bị ngạt khói từ tầng bốn xuống đất, còn đồng đội đưa bé trai 8 tuổi thoát ra ngoài.

Khoảng 5h20 ngày 30/11, lửa bùng lên tại tầng ba ngôi nhà 5 tầng, rộng 30 m2 trên phố Yên Lãng, quận Đống Đa. Trong nhà có bà 60 tuổi và cháu trai 8 tuổi, đang ở trên tầng bốn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an quận Đống Đa), ở vị trí cách đám cháy hơn 2 km, điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Ngôi nhà cháy nằm ở mặt đường lớn, hai tầng dưới cho thuê làm văn phòng, tầng ba nơi lửa bùng phát để một số vật dụng dễ cháy, lửa phun ra ngoài cửa sổ.

Trung úy Nguyễn Thanh Tùng cùng ba chiến sĩ nhận nhiệm vụ vào trong tìm kiếm nạn nhân. Phát hiện hai bà cháu nằm bất động trên giường ngủ, anh Tùng nhanh chóng lấy mặt nạ oxy trùm cho cả hai.


Khoảnh khắc trung úy Tùng cõng cụ bà rời đám cháy. Ảnh: Từ Video: Công an cung cấp.

Trong màn khói đen đậm đặc, trung úy Tùng cõng người phụ nữ xuống đất. Cầu thang hẹp chỉ khoảng 60 cm, lại trơn trượt khiến việc di chuyển khó khăn. Chân bước xiêu vẹo vì kiệt sức, ngạt khói, anh cố cõng bà ra xe cứu thương chờ sẵn.

Cùng thời điểm, hạ sĩ Đặng Đình Bình Phước cứu hộ nạn nhân 8 tuổi. Một tay anh mở miệng để giúp bé trai lấy oxy, tay kia vuốt người liên tục. "Lúc đó tôi thật sự rất lo, chỉ sợ nạn nhân không thể sống sót", Phước kể, cho biết anh mới làm lính nghĩa vụ 20 tháng.

Hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe dần ổn định. "May thời điểm cháy, đường đang thông thoáng và thông tin cơ sở báo về rất chính xác. Chỉ chậm vài phút thì nạn nhân có thể đã không qua khỏi", trung tá Thịnh Vũ Khanh, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, chia sẻ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.


Nạn nhân 8 tuổi sức khỏe dần ổn định. Ảnh: CTV.

Ba ngày qua, Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn, may mắn không có người thiệt mạng. Sáng 28/11, đám cháy xảy ra tại nhà số 13 ngõ 132 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Chủ hộ là anh Đặng Thanh Tùng phát hiện cháy đã lấy chìa khóa mở cửa ban công tầng hai cùng 4 thành viên trong gia đình tự thoát sang nhà hàng xóm.

Chiều 29/11, một vụ cháy khác xảy ra tại xưởng thuốc thú y rộng 500 m2 ở huyện Thường Tín. Lực lượng phòng cháy đã cứu 3 nạn nhân và hướng dẫn một người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài an toàn.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận