Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Chỉ một hành động nhỏ, người đàn ông này đã làm nhiều người bật khóc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-31 05:08

Hãy tích cực mang điều tốt lành đến với những người xung quanh khi ta còn có thể.

Chúng ta thường cho rằng giúp đỡ người khác đồng nghĩa với việc mang đến giá trị vật chất to lớn như quyên góp tiền bạc, quần áo, lương thực… Nhưng thật ra, một hành động nhỏ cũng đủ sức mạnh để “cứu” lấy một ai đó – dù chỉ là một khoảnh khắc hay một ngày. 

Câu chuyện giản đơn nhưng đầy cảm hứng và niềm tin do một cư dân mạng chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sức mạnh lớn lao của tình người và lòng trắc ẩn. 

Hãy giúp đỡ người khác ngay khi còn có thể. (Ảnh: Internet)
Hãy giúp đỡ người khác ngay khi còn có thể. (Ảnh: Internet)

“Hôm ấy, tôi ngồi trong cửa hàng thức ăn và uống một cốc nước ngọt. Thật ra đấy là cốc thứ ba rồi đấy. Và tôi thấy một người phụ nữ ngồi trong góc phòng, như đang chờ đợi ai đó. Bà ấy đã ở đây trước tôi. Rồi một người đàn ông bước vào cửa hàng cùng với một cậu bé, tầm 3 tuổi.

Đáng lẽ anh phải đến đây từ một tiếng trước rồi chứ’– người phụ nữ nọ nói, có vẻ hơi buồn bực.

Thì tôi đã đến rồi đây. Thằng bé đây này – nói đoạn, người đàn ông quầy quả bỏ đi ngay.

Này, anh có vài đô lẻ không? Tôi muốn mua một chiếc hamburger. Tôi chỉ còn đủ tiền mua một phần ăn cho con thôi – người phụ nữ nói theo.

Người đàn ông nọ nhìn quanh quất để xem có ai nhìn ông ta không, sau đó buông ra một câu miệt thị: ‘Khỉ thật. Đồ đói khát’ rồi bỏ đi ngay, không đưa cho người phụ nữ đồng nào. 

Người phụ nữ nọ chỉ biết lắc đầu và dắt con đến quầy gọi món. Bà gọi một phần ăn cho cậu bé. Nhân viên thu ngân nói với bà rằng còn thiếu 37 cent mới đủ mua phần ăn ấy. Thế là hai mẹ con họ đi trở lại ra xe, lục tung tất cả lên để nhặt đủ 37 cent. Cuối cùng họ cũng đã có được phần ăn cho cậu nhóc. Hai mẹ con nọ trở lại bàn ăn, người mẹ cẩn thận bày biện thức ăn ra và lấy nước ngọt cho con. Rồi người mẹ hỏi cậu bé rằng có thể cho bà một miếng khoai tây chiên được không. Cậu nhóc hồn nhiên đút cho mẹ miếng khoai tây mà cậu đang ăn dở. (Tôi cười thầm một mình).

Tôi đến máy bán nước ngọt tự động và lấy một cốc nữa. Và rồi, tôi quyết định làm một việc nho nhỏ cho hai mẹ con nọ: tôi đưa cho nhân viên thu ngân chiếc thẻ tín dụng của tôi và bảo cậu ấy làm cho hai mẹ con nọ một phần ăn “thịnh soạn”. Tôi không quên dặn cậu ấy đừng nói cho hai mẹ con nọ biết tôi là người trả tiền. Tôi viết một mẩu giấy nhỏ kèm theo suất ăn: ‘Hãy luôn ngẩng cao đầu và tiến về phía trước. Chị có thể làm được. Chị chắc chắn sẽ làm được’. 

Sau khi người thu ngân trả lại thẻ, quay lại quầy và mang khay thức ăn ra cho mẹ con nọ, cậu ấy nói: ‘Phần ăn này dành cho cô’. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại: ‘Ai mua cho cô vậy?’. Cậu thu ngân trả lời: ‘Cháu được dặn là không được phép tiết lộ, nhưng không phải của cháu đâu ạ’. Người phụ nữ nhận lấy phần ăn, đọc mẩu giấy tôi viết và rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Bà lặng lẽ đi lấy nước ngọt và bắt đầu ăn. Cậu nhóc lém lỉnh nọ lại đòi đổi một miếng gà rán lấy một miếng hamburger từ phần ăn của mẹ mình. (Lúc này, tôi lại cười thầm lần nữa)

Sau khi cả hai đều ăn xong, họ rời đi. Khi bước ngang qua chỗ tôi, tôi mỉm cười với cậu nhóc rồi nhìn sang người mẹ. Chẳng hiểu vì sao bà ấy biết nhưng bà ấy đã thì thầm: ‘Cảm ơn anh’. Tôi hỏi lại: ‘Vì điều gì?’. Bà ấy không trả lời, chỉ mỉm cười thật tươi. Tôi nháy mắt và rồi nhìn xuống cậu nhóc, chúc cậu có một ngày vui vẻ. 

Trước khi rời đi, hai mẹ con nọ đã nói lời cảm ơn người xa lạ tốt bụng. (Ảnh: Internet)
Trước khi rời đi, hai mẹ con nọ đã nói lời cảm ơn người xa lạ tốt bụng. (Ảnh: Internet)

Cuộc sống vốn không dễ chịu chút nào, vì thế hãy cố gắng làm cuộc sống của một ai đó trở nên dễ dàng hơn. Hành động nhỏ có thể tạo nên thay đổi lớn. Và với các bậc phụ huynh bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó, hãy luôn ngẩng cao đầu và tiến về phía trước. Bởi bạn làm được. Và chắc chắn sẽ làm được”. 

Thật vậy, mỗi người trong chúng ta hoàn toàn có khả năng làm cho một ngày của ai đó, và của chính chúng ta, bớt khó khăn đi một chút nhờ vào sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Như thế, cuộc sống của mọi người đều dễ dàng đi rất nhiều.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận