Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Hai cậu bé ăn xin mồ côi và câu chuyện cảm động trong quán gà rán

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-25 02:08

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao với câu chuyện tại cửa hàng thức ăn nhanh giữa những vị khách lạ và hai cậu bé ăn xin.

Theo chia sẻ từ anh D.Đ, ngày 17/8 vừa qua trong khi ghé ăn trưa tại một cửa hàng thức ăn nhanh, anh vô tình bắt gặp hai đứa trẻ mặt mày lấm lem, quần áo cũ rách, thân hình gầy gò tiến lại gần anh. 

"Các chú, làm ơn cho con ít nghìn được không"?. A trai tôi hỏi nó: "Chú không cho cháu tiền đâu, nhưng chú hỏi cháu có đói bụng không, sáng ăn gì chưa?". Nó lấy tay quẹt vội miệng rồi trả lời như hết hơi: "Từ hôm qua tới giờ cháu chưa ăn gì". Rồi tôi bảo: "Thế thì ngồi xuống đây, ăn cùng với bọn chú, có phải bạn cháu đang xin tiền bên kia phải không? Kêu nó sang đây ăn cùng nhé".

ăn xin
Bài chia sẻ thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng trong những ngày gần đây. (Ảnh: chụp màn hình)

Dù khá đói vì đã nhịn từ đêm qua, nhưng hai cậu bé vẫn lễ phép mời hai anh ăn trước rồi mới đưa tay xé gà ăn. Chia sẻ về hoàn cảnh của hai cậu bé lang thang, anh D.Đ cho biết: hai cậu bé một đứa 9 tuổi, một đứa 10 tuổi. Dù là hai anh em nhưng lại cùng cha khác mẹ, bố của cả hai đã bỏ đi khi các em còn nhỏ, mẹ cũng bệnh và qua đời gần đây. Các em vốn sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng đời sống khó khăn, các em theo anh cả tha hương cầu thực rồi lang thang đến đây.

"Người anh cả đánh giày ở khu vực chợ Vinh còn hai đứa em đi xin tiền. Hôm nào anh cả đánh được vài đôi giày hay mấy đứa em xin được một khoản tiền thì ba đứa vào chợ Vinh ăn cơm. Hôm nào thất thu thì ba đứa lại vào chợ Vinh xin ăn, hoặc vào chỗ thức ăn nhanh xin ăn đồ thừa của người ta bỏ lại. Tối về ngủ lại mấy chiếc ghế đá, hôm nào mưa thì lại kéo nhau chạy vào chỗ nhà có mái hiên để trú mưa".

ăn xin
Câu chuyện của hai đứa trẻ khiến nhiều người không khỏi xúc động. (Ảnh: FBNV)

"Thiết nghĩ độ tuổi 9-10 là độ tuổi để ăn và chơi, độ tuổi mà kí ức để lại sẽ là những khoảng trời màu hồng trong sự đùm bọc của cha mẹ và gia đình. Nhưng sao nhìn hình ảnh 2 đứa bé đang ăn vội vã bên cạnh, tôi thấy khoảng trời của chúng sao bão tố và mịt mù tăm tối nhiều tới vậy? Những đứa bé với khuôn mặt lem luốc, quần áo rách nát và đôi tay bé nhỏ chai sạn đi nhiều, không biết sau bữa ăn này, bọn nó có được ăn no như thế này nữa hay không? Tôi hi vọng là có!".

Không chỉ mua tặng các em suất ăn trưa, anh D.Đ còn tặng luôn cả phần ăn cho người anh trai đánh giày để hai em mang về. "Hi vọng rằng khi anh trai nó mở túi đồ ăn ra sẽ không quên cái túi bóng nhỏ tôi bỏ kèm trong ấy, vì trong đó có một ít tiền tôi lén bỏ vào, số tiền không nhiều nhưng hi vọng rằng anh em nó không phải lo toan những ngày tiếp theo phải xin ăn ở đâu ..."- anh D.Đ chia sẻ.

ăn xin

ăn xin
Ở độ tuổi ăn tuổi chơi, các em đã bị đẩy vào vòng xoay mưu sinh đầy nghiệt ngã. (Ảnh minh họa: Internet)

Bài viết ngay khi vừa đăng tải đã thu hút sự quan tâm với gần 9.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng. Trong đó, không ít bạn trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình:

"Nếu là tôi, tôi cũng làm vậy. Cho dù lời nói xung quanh là chỉ trỏ xấu hay tốt thì các em ấy cũng rất đáng thương. Đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải bôn ba giữa cuộc sống khắc nghiệt. Tội nghiệp lắm. Vừa khen và cảm ơn vì tấm lòng cuả bạn"- tài khoản T.L bình luận.

"Hai em không có bố mẹ. Bọn em đi ăn gặp mấy lần rồi. Bọn mình cũng cho đồ ăn. Dù được cho một miếng cũng cầm lại chia cho đứa kia. Nhìn tình cảm lắm..." - tài khoản K.N bình luận.

ăn xin
Nhiều bình luận quan tâm từ cư dân mạng. (Ảnh: chụp màn hình)

Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa đang cắp sách đến trường, đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thơ trong vòng tay gia đình, thì hai cậu bé này buộc phải dấn thân vào cuộc sống mưu sinh, với nỗi lo lay lắt áo cơm hằng ngày. Mái ấm và hạnh phúc từ người thân là điều các em không may mắn có được, nhưng mong rằng các em sẽ luôn gặp được nhiều lòng tốt và sự giúp đỡ hơn thế, dù là từ những "người dưng".

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận