Chết cười với muôn nỗi sầu của các "thánh ế" suốt 2 năm liền
"Năm nhất tự nhủ phài tìm hoa khôi mà yêu, năm hai thôi thì tàm tạm cũng được, đến năm ba chỉ mong có gái là được rồi, bây giờ nhìn lại thấy thằng cùng phòng cũng được phết".
Chắc hẳn mọi người ai mà không mong muốn tìm được một tình yêu đích thực của cuộc đời mình. À mà chẳng cần biết có đích thật hay không chỉ cần thoát kiếp FA là đủ rồi. Thế nhưng chẳng mấy người dễ dàng có được hạnh phúc như vậy, bằng chứng là ở mọi nẻo đường từ đời thật đến mạng xã hội đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy, nghe thấy các thánh FA than ngắn thở dài về nỗi cô đơn trong lòng mình.
Cùng lắng nghe muôn kiểu trạng thái của những người độc thân hai năm dưới đây nhé.
Đây chính là lí do vì sao tôi ế đó, hu hu.
Gọi cho nhỏ bạn nó bận đi chơi với "trai", gọi cho mẹ thì nghe càm ràm, liệu nhà mạng có thể đổi số phút miễn phí lấy tiền mua thức ăn lấp đầy khoảng trống trong tim này không?
FA cũng là người, cũng cẩn được đối xử "như người".
360 kiểu làm đẹp chẳng có nghĩa lí gì với tôi hết.
Nghe như ai đó mới đổ một bình dấm đâu đây, bánh gato hương vị dấm.
Đỉnh cao mới đông vậy thôi chứ bình thường là một mình em một cõi các bác ạ, khổ lắm cơ.
Cũng bởi người ta không đủ tiêu chuẩn mới vậy, mình ế là do mình thích thế.
Đến ba mẹ mà còn nghi ngờ giới tính thật của mình.
Và chính mình cũng nghi ngờ bản thân.
Tìm xa tận chân trời hóa ra gần ngay trước mắt, thôi thì "ế mốc meo" lên rồi, vơ đại trúng ai thì trúng.
Mấy người chỉ FA hai năm mà đòi sống đòi chết, có nghĩ tới số phận những kẻ "độc thân trường tồn" như chúng tôi chưa?
Theo thethaovanhoa.vn
FA
forever alone
độc thân
gái ế