Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chàng trai có "cậu bé" 3 cm kể về nỗi ám ảnh trong "lần thử đầu tiên"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-01 12:10

Chàng trai có tên JF, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Mỹ đã kể lại câu chuyện đầy xấu hổ, tủi nhục của mình khi sở hữu “cậu bé” có chiều dài vẻn vẹn… 3 cm.

Chàng trai 35 tuổi tiết lộ cảm thấy vô cùng bẽ mặt khi sở hữu “của quý” quá khiêm tốn. Sau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng làm “chuyện ấy” cách đây 12 năm, JF đã không còn hứng thú trong chuyện tình yêu hay muốn tìm bạn gái.

JF tâm sự, “cậu nhỏ” của anh khi bình thường dài chừng 3 cm, lúc hưng phấn cũng chỉ vẻn vẹn… 7 cm. Chính vì vậy, trải nghiệm chăn gối đầu đời đã khiến anh bị trầm cảm, suy sụp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin của bản thân khi đối diện với người khác giới.

Nghiên cứu cho thấy, ở nam giới, kích cỡ "cậu bé" rơi vào từ 7-10cm khi bình thường và 11-16cm khi hưng phấn. Trong khi đó, với JF, “cậu nhỏ” của anh khi bình thường dài chừng 3 cm, lúc cương cứng cũng chỉ… 7 cm.  (Ảnh minh họa).
Nghiên cứu cho thấy, ở nam giới, kích cỡ "cậu bé" rơi vào từ 7-10cm khi bình thường và 11-16cm khi hưng phấn. Trong khi đó, với JF, “cậu nhỏ” của anh khi bình thường dài chừng 3 cm, lúc cương cứng cũng chỉ… 7 cm.  (Ảnh minh họa).

JF kể, tình đầu của anh là một sinh viên đại học vô cùng xinh đẹp, cuốn hút. Hợp nhau về tính cách lẫn sở thích, JF và bạn gái quyết định trao nhau “lần đầu tiên” vô cùng thiêng liêng.

Tuy nhiên đêm ấy, khi trút bỏ hết áo quần, vẻ mặt của bạn gái đã trở thành nỗi ám ảnh JF đến tận ngày hôm nay. Anh bộc bạch: “Lúc đó, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào 'cậu bé' của tôi như thể không tin vào mắt mình. Dù cố kìm nén nhưng trên gương mặt cô ấy vẫn không giấu nổi vẻ khó hiểu, nỗi ngạc nhiên.

Cô ấy thì thầm với tôi 'Không sao đâu', nhưng giọng nói quá sửng sốt của cô ấy đã để lộ tất cả suy nghĩ thật bên trong”.

Sau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng làm “chuyện ấy” cách đây 12 năm, JF đã không còn hứng thú trong chuyện tình yêu hay muốn tìm bạn gái. (Ảnh minh họa).
Sau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng làm “chuyện ấy” cách đây 12 năm, JF đã không còn hứng thú trong chuyện tình yêu hay muốn tìm bạn gái. (Ảnh minh họa).

JF và bạn gái sau đó vẫn cố gắng tiếp tục, nhưng mọi thứ cuối cùng vẫn không thể kết thúc tốt đẹp. Anh ngậm ngùi hồi tưởng: “Tôi cố gắng đeo bao cao su, nhưng nó cứ trượt ra ngoài mãi. Khi ấy tôi mới phát hiện, kích cỡ 'cậu nhỏ' của tôi quá bé so với một chiếc bao cao su thông thường.

Đến lúc đã 'lâm trận', bạn gái tôi vẫn liên tục gặng hỏi 'Anh đã bắt đầu chưa thế?'. Mỗi khi nhớ lại câu nói này, tôi chỉ muốn chết đi”.

Cuối cùng, mọi thứ nhanh chóng kết thúc trong không khí kỳ quặc. Bạn gái JF không hề có cảm nhận gì về “cuộc yêu”, trong khi JF thì vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Anh thậm chí gửi tặng bạn gái một giỏ quà sô cô la để “đền tội”.

Sau tình đầu năm 23 tuổi, JF vẫn độc thân dù sắp bước vào tuổi trung niên. (Ảnh minh họa).
Sau tình đầu năm 23 tuổi, JF vẫn độc thân dù sắp bước vào tuổi trung niên. (Ảnh minh họa).

Sau lần đầu “bi kịch”, hai người không hề thử lại chuyện chăn gối lần 2. Tình cảm từ đó cũng phai nhạt và bạn gái JF nhanh chóng rời bỏ anh.

JF chia sẻ, giờ đây tình yêu đối với anh là một thứ quá xa xỉ. “Nếu tôi cứ cố gắng tìm kiếm tình yêu, nó sẽ làm tôi thất vọng. Tôi biết tình yêu sẽ chỉ đem tới cho tôi nỗi nhục nhã và sự tổn thương mà thôi. Tôi đang phải vật lộn với chứng trầm cảm và lo sợ rồi”.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận