Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Chàng thợ cắt tóc cá tính đi lên từ hai bàn tay trắng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-14 06:08

Ít ai biết rằng, để trở thành tay kéo "quen mặt" với các hot teen đình đám ở Hà thành, Cali Phạm cũng từng có thời gian loay hoay tìm nghề, vay tiền để mở cửa hàng...

Phạm Văn Cảnh (Cali Phạm) hiện là một trong những thợ làm tóc khá nổi tiếng tại thủ đô. Không chỉ gây dựng tên tuổi bởi chất lượng sản phẩm và phong cách làm việc chuyên nghiệp, chàng trai sinh năm 1987 còn được biết đến như "phù thủy hình ảnh" cho các hot teen Hà thành, khi họ muốn thay đổi vẻ ngoài với những kiểu tóc mới.

Bên cạnh thành công trong nghề, Cali Phạm cũng gây chú ý nhờ gu thời trang cá tính, độc lạ, với 95% quần áo trong tủ là màu đen.

Bất ngờ theo nghề làm tóc

Nhớ lại về những ngày đầu chập chững vào nghề, Cali Phạm cho biết, chính bố mẹ là người gợi ý anh theo học nghề cắt tóc trong lúc bản thân đang loay hoay, không có định hướng rõ ràng về tương lai. 8X tự nhận mình đến với nghề khá tình cờ, như một cái duyên.

Mặc dù vậy, càng học, chàng trai càng yêu công việc làm đẹp này. Đến lúc làm ra được sản phẩm tốt, đam mê trong anh mới thực sự trỗi dậy.

Chàng thợ cắt tóc cá tính đi lên từ hai bàn tay trắng
Cali Phạm (tên thật là Phạm Văn Cảnh, sinh năm 1987) hiện là thợ cắt tóc nổi tiếng Hà thành với hơn 9 năm theo nghề. Ảnh: Tuấn Phong

..........................

Để có thành công như ngày hôm nay, Cali Phạm từng trải qua không ít khó khăn, nhất là trong giai đoạn học nghề và hành nghề. Thời gian đầu, anh được một người quen hướng dẫn, bởi thời đó, các trường lớp dạy chuyên sâu chưa nhiều.

"Có người dẫn dắt nhưng mình vẫn phải tự tìm tòi là chính. Lúc ấy, kinh tế kém, học phí lên đến 1.000-2.000 USD nên mình vừa học vừa làm để trang trải. Sau khi học xong, mình bắt đầu làm ở một số nơi để lấy thêm kinh nghiệm và nuôi sống bản thân" - 8X kể lại.

Trong một dịp tình cờ, Cali Phạm quen người bạn đang làm kỹ thuật tại một nhãn hàng chuyên về tóc. Từ đó, anh có cơ hội tham gia khóa đào tạo chuyên nghiệp. Chàng trai sinh năm 1987 cho biết, nhờ vậy, anh thay đổi hoàn toàn về phong cách làm tóc, chuyển sang dùng thương hiệu tốt và cao cấp hơn cho khách.

Hàng năm, Cali Phạm thường xuyên được mời tham dự một số khóa học tập huấn ở nước ngoài để cập nhật các xu hướng làm tóc trên thế giới. Anh từng may mắn có dịp trau dồi tay nghề tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và Dubai. Chuyến đi gần nhất sang Dubai đã giúp 8X mở mang nhiều điều, có điều kiện tiếp xúc với những thợ làm tóc giỏi khác.

Từ một người thợ, chàng trai Hà thành lên chức ông chủ sau khi mở được salon của riêng mình. Theo Cali Phạm, lúc độc lập, tự đứng trên đôi chân của mình, ngoài bỏ sức lao động, anh còn phải lo toan nhiều vấn đề xung quanh như tiền thuê nhà, lương nhân viên... Tuy nhiên, 8X cho biết, vì là người duy tâm nên anh luôn tin rằng: "Cứ sống tốt và làm việc chăm chỉ, ông trời sẽ không phụ mình".

Người thợ giỏi trước hết phải có gu thẩm mỹ

Ngoài khả năng trong nghề làm tóc, Cali Phạm còn được biết đến như chàng trai có gu thời trang cá tính và bắt mắt. Anh tự nhận mình khá hiền lành nhưng lại thích ăn mặc nổi loạn, độc và lạ.

"Lần đầu sang Nhật Bản, nhìn thấy bạn bè các nước khác ai cũng mặc đẹp, mình tự ti lắm, dù trên người đã có bộ quần áo khá ưng ý. Từ đó, mình muốn thay đổi để trở nên đặc biệt hơn so với những thợ làm tóc khác. Mình bắt đầu tìm hiểu về các phong cách và định hướng xem mình thích gì, cần gì. Sau đó, mình đến một số cửa hiệu ở Tokyo để mua trang phục và những món đồ phụ kiện" - Cali Phạm chia sẻ về bước ngoặt "lột xác" của mình.

8X cho biết, phong cách anh đang theo đuổi đều học hỏi từ những người đi trước trên thế giới. Lúc trước, quần áo của chàng trai này khá đa dạng với nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, anh mới biết mình thích và hợp với màu đen nhất.

Hiện tại, tủ quần áo của chàng trai sinh năm 1987 có đến 95% trang phục là màu đen. Anh muốn gây dựng thương hiệu, nhắc đến Cali Phạm mọi người sẽ nhớ chàng thợ cắt tóc sở hữu gu ăn mặc đẹp trước, sau đó mới tới cách làm việc thế nào, sản phẩm tóc ra sao?

Theo anh, một người thợ giỏi trước hết phải có thẩm mỹ tốt, làm đẹp được cho chính bản thân mình rồi mới có thể biến hóa được cho người khác.

Chàng thợ cắt tóc cá tính đi lên từ hai bàn tay trắng
Không chỉ lành nghề, Cali Phạm còn gây chú ý với phong cách ăn mặc "đen toàn tập". Ảnh: Cali Phạm.

..........................

Xem hot teen như bạn bè thân thiết

Tính đến nay, Cali Phạm đã theo đuổi nghề làm tóc hơn 9 năm. Anh là tay kéo khá "quen mặt" với các hot teen đình đám ở Hà thành như Quỳnh Anh Shyn, Bê Trần, Big Daddy, Justatee, Vương Anh, Sa Lim, An Nguy, Emily…

Cali Phạm cho biết, mới đầu anh không quen người nổi tiếng và cũng không bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội được làm việc với hot teen. Anh may mắn có những khách hàng quen đã theo 7-8 năm nên họ tin tưởng, giới thiệu lại cho người khác. Chàng trai tâm niệm rằng, chỉ cần mình làm việc, nói chuyện như bạn bè và tạo ra sản phẩm hợp gu, mọi người sẽ thoải mái hơn khi ghé tiệm.

Không chỉ tiếp xúc hot teen với tư cách thợ làm tóc và khách hàng, chàng trai sinh năm 1987 còn xem họ như những người bạn thân thiết, hợp ý trong cuộc sống đời thường. Ngoài giờ làm việc, Cali Phạm thường được các hot teen rủ đi ăn, đi chơi hay mời đến tiệc sinh nhật... Chính vì thế, anh luôn dành cho họ sự ưu ái, cùng chế độ chăm sóc tốt nhất.

Chàng thợ cắt tóc cá tính đi lên từ hai bàn tay trắng
Cali Phạm còn là tay kéo "quen mặt" với các hot teen, người nổi tiếng. Ảnh: Cali Phạm.

..........................

Nghề "làm dâu trăm họ"

Giống như các ngành nghề khác, nghề làm tóc đem lại cho Cali Phạm nhiều vui buồn trong công việc. Với 8X, một lời khen, tin nhắn cảm ơn của khách hàng cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh xem đó là động lực để tìm tòi, học hỏi thêm, giúp cho những sản phẩm sau phải tốt hơn và nhận được nhiều lời khen hơn nữa. 

Đôi khi, chỉ cần làm được thành quả đúng với ý tưởng ban đầu cũng làm chàng trai này thích thú. Cali Phạm kể, có lần, anh thực hiện một kiểu tóc suốt 6-7 tiếng nhưng vì làm xong thấy đẹp quá nên quyết định không lấy tiền khách hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui trong nghề, anh cũng gặp không ít những chuyện buồn nhỏ nhặt. Anh tự nhận làm tóc là nghề "làm dâu trăm họ". Khi gặp phải người khó tính, không đúng gu của salon, anh cảm thấy mệt mỏi và chỉ biết cố gắng khi phục vụ họ.

Cali Phạm buồn và chạnh lòng lúc đọc được những góp ý, chê bai của khách hàng trên Facebook.

"Nhiều khi, mình làm đúng kiểu tóc họ muốn nhưng do chất tóc không hợp nên sản phẩm tạo ra không đạt được sự hoàn hảo. Đã thỏa thuận trước nhưng khi về nhà, chỉ cần một lời chê từ người thân cũng làm họ trở nên nhạy cảm. Đa phần khách sẽ tìm giải pháp trút giận, chia sẻ lên mạng xã hội hoặc không quay lại nữa" - anh ngậm ngùi cho biết.

Ngoài ra, vấn đề sức khỏe khi làm việc trong môi trường nhiều chất độc hại cũng khiến Cali Phạm trăn trở. Anh kể: "Hồi đầu mới theo học, mình không nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng qua nhiều năm làm nghề, các bác sĩ khuyên nên cẩn thận, dù mình vẫn đeo khẩu trang khi nhuộm tóc".

Mong muốn mở học viện để truyền nghề

Bên cạnh làm tóc, Cali Phạm còn nhận thêm học viên để truyền nghề cho những ai yêu thích và muốn theo đuổi công việc này. Anh cho biết, dù không quảng cáo hay đăng tin đào tạo, các bạn trẻ vẫn tự tìm đến anh.

"Các học viên đều ngoan, có gu thời trang giống mình và có nhiều ý kiến hay trong quá trình học hỏi. Mình cũng từng góp nhặt từng chút kiến thức từ người khác nên ai có đam mê muốn học, mình sẽ sẵn sàng chia sẻ. Hướng đi của mình trong tương lai là mở một học viện dạy làm tóc, có thể làm không bằng các mô hình đi trước ở nước ngoài nhưng phải đủ độ chuyên nghiệp và không màng lợi nhuận" - Cali Phạm hào hứng chia sẻ về ước mơ của mình.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và từng phải vay tiền để mở cửa hàng, chàng trai 28 tuổi cảm thấy mình may mắn khi có được thành công như ngày hôm nay. Theo anh, nghề nào cũng cần có cái tâm, làm một sản phẩm phải tốt và dốc hết sức vào đó.

Cali Phạm tiết lộ, anh đã kết hôn và có hai cô con gái đáng yêu. Gia đình luôn thông cảm cho công việc bận rộn của anh khi phải đứng làm việc liên tục từ sáng đến tối.

Vợ anh hiện cũng làm chung trong ngành làm đẹp nên hiểu được tính chất của công việc. Sắp tới, cặp đôi sẽ cùng kết hợp hai dịch vụ làm tóc và móng để mở rộng tiệm với quy mô lớn hơn, sang trọng nhưng vẫn bụi bặm, cá tính.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận