Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Chàng trai cắt tóc miễn phí cho người nghèo trước bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-27 12:05

"Lúc còn đi học cắt tóc, do không có tiền ăn nên tôi phải đi xin cơm chay miễn phí từ những người làm từ thiện ở Sài Gòn. Tôi tự hứa với bản thân sau này học nghề được rồi sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, xem như là trả ơn cho mảnh đất, con người ở đây đã cưu mang mình lúc khốn khó", anh Toàn tâm sự.

Hơn 1 tháng qua, hình ảnh anh chàng điển trai Nguyễn Trung Toàn (28 tuổi, quê Bình Thuận) đã quá đỗi quen thuộc với những bệnh nhân nghèo, bác xe ôm, anh xích lô... tại khu vực dưới chân cầu bộ hành, trước bệnh viện Ung Bướu (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP. HCM). Cứ vào mỗi buổi chiều, Trung Toàn lại chạy xe đạp từ nhà lên bệnh viện, mang theo đồ nghề để cắt tóc miễn phí cho những phận đời kém may mắn trong cuộc sống tại đây. Riêng ngày Chủ nhật, anh dành trọn một ngày từ sáng đến chiều để cắt tóc cho mọi người.

Chàng 8x điển trai coi việc làm từ thiện là bổn phận của thế hệ trẻ.
 
Anh Toàn cho biết: "Lúc còn đi học cắt tóc, do không có tiền ăn nên tôi phải đi xin cơm chay miễn phí từ những người làm từ thiện ở Sài Gòn. Tôi tự hứa với bản thân sau này học nghề được rồi sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, xem như là trả ơn cho mảnh đất, con người ở đây đã cưu mang mình lúc khốn khó. Tôi cũng là con trong gia đình nghèo nên thấu hiểu được phần nào những nỗi vất vả trong cuộc sống của người dân. Hơn nữa, thấy nhiều bệnh nhân và cả người nhà của họ vì quá lo nghĩ phải xoay sở tiền để điều trị, không có tiền cắt tóc, trau chuốt cho bản thân, đáng thương lắm. Giúp được những gì thì mình giúp, không có tiền thì giúp sức. Đây cũng là bổn phận của tôi và cũng là của thế hệ trẻ chúng ta".
 
Chọn chân cầu thang đi bộ làm bóng mát để cắt tóc miễn phí với những đồ nghề đơn giản khiến những bệnh nhân nghèo ở khu vực này thêm ấm lòng trước nghĩa cử cao đẹp của anh Toàn. Đồ nghề do chàng 8x điển trai này tự bỏ tiền mua chỉ gồm một hộp dao lam, chiếc tông đơ bằng tay, cây kéo, chiếc lược nhỏ, bình phun nước... đã giúp biết bao người nghèo khó có được mái tóc gọn gàng và bảnh bao hơn. Còn "tiệm cắt tóc" của anh Toàn chỉ cần 1 cái  ghế nhựa, không cần kính chiếu trước sau như trong những tiệm cắt tóc thông thường.
 
Dụng cụ đồ nghề đơn sơ do anh Toàn tự sắm sửa để cắt tóc cho người nghèo.
 
Theo anh Toàn, vào mỗi buổi chiều trong tuần có ít người đến cắt tóc, nhưng vào ngày Chủ nhật thì số lượng lại tăng lên hơn chục người.  Anh phấn khởi: "Thật sự rất vui khi được tạo nhiều kiểu tóc mới cho mọi người. Sau mỗi lần cắt tóc xong, trông ai cũng điển trai hẳn lên. Những bệnh nhân thì có thêm sức sống để tiếp tục chiến đấu với những căn bệnh quái ác. Trong hơn 1 tháng qua, đã có gần 100 người được tôi cắt tóc miễn phí, giúp được nhiều người như vậy làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa hơn rất nhiều"
 
Chàng 8x chia sẻ thêm, có một hôm vì đường kẹt xe nên anh qua đây hơi trễ, khi tới chân cầu, vừa đặt chiếc ghế nhựa xuống đất đã có nhiều người xếp hàng chờ để cắt tóc. Để đáp lại tình cảm của mọi người, hôm đó anh đã dùng đèn pin kết hợp với đèn đường để ở lại cắt tóc cho đến tối mới về."Ngày hôm đó mặc dù mệt nhưng hạnh phúc lắm khi được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mọi người sau khi được tôi cắt tóc", anh Toàn nói.
 
Anh Toàn vừa cắt tóc vừa chia sẻ chuyện nghề với bác xe ôm.
 
"Mỗi người mỗi tính cách nên trên con đường mà tôi chọn, tôi chỉ mong sao giúp đỡ được càng nhiều người là mãn nguyện rồi", anh nói.
 
Thấy anh Toàn tâm huyết với nghề và hơn hết tấm chân tình giúp đỡ người nghèo khó mà không hề lấy tiền nên người dân ở đây rất quý mến anh. Một số bác xe ôm, anh bán vé số có lúc đề nghị được trả tiền với giá rẻ sau khi cắt tóc xong, nhưng anh Toàn đều từ chối nhận. 

"Nhiều lúc thấy cháu Toàn lặn lội đường xa đến đây cắt tóc miễn phí cho mọi người nên muốn trả tiền để cháu đi đường uống nước, nhưng cháu một mực từ chối. Mặc dù miễn phí nhưng cháu Toàn cắt tóc rất đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi. Tội nghiệp lắm, hiếm có chàng trai trẻ nào nhiệt tình làm từ thiện như cháu Toàn", bác Tư Bảnh (làm nghề xe ôm) cho hay.
 
Trời càng về tối, đường phố cũng đã lên đèn, nhưng chàng trai 8x vẫn ngồi nán lại chút xíu để chờ những người đến cắt tóc. Anh cười: "Tôi chưa có người yêu nên nán chờ thêm 1,2 người nữa, nếu có nhu cầu thì mình dùng đèn pin cắt tóc cho họ luôn. Bước đầu mới ra nghề mà, trả ơn những gì cuộc sống đã giúp mình còn chuyện tình cảm tính sau cũng được. Mỗi người mỗi tính cách nên trên con đường mà tôi chọn, chỉ mong sao giúp đỡ được nhiều người là mãn nguyện rồi"

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận