Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cậu bé "nhường" sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-14 11:08

Cặp vợ chồng dưới đây có lẽ là đang sống những ngày vô cùng đau khổ, khi họ vừa có một quyết định hết sức đau lòng: Từ bỏ việc chữa bệnh nan y cho con trai lớn, để cứu con trai thứ hai.

Theo Toutiao, đôi vợ chồng này sống ở Hồ Nam, Trung Quốc. Gia cảnh rất nghèo. Càng nghèo hơn khi cậu con trai lớn Phùng Tư Bối, 8 tuổi, mắc bệnh xơ gan nhiều năm nay. Của cải làm được bao nhiêu cũng hết vì gia đinh tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Nhưng thật bất hạnh khi căn bệnh này đã bước vào giai đoạn cuối.

Phùng Tư Bối buồn rầu trên giường bệnh
Phùng Tư Bối buồn rầu trên giường bệnh

Khó khăn không buông tha cả gia đình, khi cách đây hơn 1 tháng, họ nhận hung tin là cậu con trai thứ hai (1 tuổi) cũng mắc căn bệnh này, nhưng ở giai đoạn đầu. Nếu tích cực điều trị sớm thì khả năng khỏi bệnh là rất cao.

Cậu bé tươi cười cùng em trai - người cũng bị mắc căn bệnh tương tự nhưng nhẹ hơn
Cậu bé tươi cười cùng em trai - người cũng bị mắc căn bệnh tương tự nhưng nhẹ hơn

Kinh tế gia đình không cho phép hai vợ chồng chữa bệnh cho 2 con cùng lúc. Thế là họ phải thực hiện một lựa chọn đau lòng: Từ bỏ con trai lớn, để cứu con trai thứ hai.

Cậu bé nhường sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...

Cậu bé 8 tuổi cũng đủ lớn khôn để hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình và chính mình. Tư Bối dường như đã chuẩn bị tinh thần ra đi và viết cho mẹ những ước muốn cuối đời của mình. Cậu nắn nót chép lại: "Muốn ra vườn nhìn cây bầu hồ lô... Muốn đến trường học nhìn ngắm một lát, đi thăm bà ngoại, nặn tượng đất sét, chơi đùa với bạn bè". Và hai vợ chồng đã nuốt nước mắt để thực hiện những ước nguyện của con trai.

Danh sách ước nguyện của Tư Bối .
Danh sách ước nguyện của Tư Bối.

Cậu bé nhường sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...
Họ dẫn cậu đến trường học, với mong muốn chia tay bạn bè thầy cô, nhưng không may trường đang nghỉ hè, thế là phải đứng ở ngoài...

Cậu bé nhường sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...
Cậu muốn thăm vườn cây mà khi xưa cậu từng chơi đùa trong đó. 

Cậu bé nhường sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...
Ở đây, hai mẹ con đã ôm nhau khóc.

Cậu bé nhường sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...
Cậu được cha mẹ mua cho đất sét nặn đồ chơi.

Cậu bé nhường sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...
Cậu được đưa về thăm bà ngoại. Tại đây, em đã ôm bà khóc và nói: ''Bà ơi, có thể đây là lần cuối cháu được lau nước mắt cho bà''.

Cậu bé nhường sự sống cho em trai, chỉ xin bố mẹ làm những điều này...
Còn 1 ước nguyện nữa là cậu muốn gặp 1 người bạn học chung, nhưng cậu buộc phải quay trở lại giường bệnh vì sức khỏe quá yếu. Hai vợ chồng giờ đây đang cố gắng cho con tất cả những gì họ có, nhưng họ cũng đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. 

Đôi vợ chồng trẻ cố gắng làm những điều tốt đẹp cho con trong những năm tháng cuối của cuộc đời. 
Đôi vợ chồng trẻ cố gắng làm những điều tốt đẹp cho con trong những năm tháng cuối của cuộc đời. 

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận