Tin mới
1
Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con
Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
4
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con

Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Cậu bé Mỹ 7 tuổi quay vào nhà đang cháy để cứu em gái

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-12-28 08:12
“Cháu rất sợ nhưng không muốn em gái chết”, Eli (7 tuổi) nói sau khi cứu được em gái 22 tháng tuổi khỏi căn nhà bốc cháy.

Tối 8/12, vợ chồng Chris và Nicole Davidson (sống ở thành phố New Tazewell, bang Tennessee, Mỹ) cho 3 con ăn tối rồi lên giường ngủ lúc 20h30 như thường lệ, CNN đưa tin.

Nhiều giờ sau, Nicole tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi khói. Trong vòng vài phút, ngôi nhà của cô bốc cháy dữ dội.

Hai vợ chồng chỉ kịp bế con trai Elijah (2 tuổi) và Eli (7 tuổi) thoát ra ngoài, còn phòng ngủ của con gái Erin (22 tháng tuổi) bị lửa bao vây.

cau be quay vao nha dang chay de cuu em gai anh 1
Eli sợ hãi đám cháy nhưng không muốn em gái gặp nguy hiểm.

“Khói và lửa dày đặc đến mức tôi không thể tiếp cận Erin. Chúng tôi thoát ra ngoài và tính cứu con từ cửa sổ. Do không thể với tới cửa sổ, tôi bế Eli lên để trèo vào trong và đưa Erin ra khỏi cũi”, Chris Davidson kể lại.

Người bố nói thêm: “Vợ chồng tôi rất tự hào về Eli. Con đã làm được điều mà người đàn ông trưởng thành không thể”.

Khi 20 lính cứu hỏa đến hiện trường, ngôi nhà của gia đình Davidson đã chìm trong biển lửa. “Đến hôm sau, không còn gì sót lại”, Josh Miracle - Trưởng lực lượng Cứu hỏa thành phố New Tazewell - cho biết.

Eli chia sẻ: “Cháu nghĩ mình không thể làm được điều đó. Cháu rất sợ, nhưng không muốn em gái chết”.

Chris và Nicole Davidson đã nuôi dưỡng 34 đứa trẻ, bao gồm Eli, và nhận nuôi Erin, Elijah. Hai người đều là cựu lính cứu hỏa.

cau be quay vao nha dang chay de cuu em gai anh 2
Ngôi nhà của gia đình Davidson bị ngọn lửa thiêu rụi.

2020 là năm mất mát đối với gia đình Davidson khi hai vợ chồng đều mất việc do dịch Covid-19, ông nội của Chris qua đời và giờ họ mất nhà vì hỏa hoạn. Gần đây, một hồ sơ gây quỹ trên trang GoFundMe được lập ra để hỗ trợ họ.

“Chúng tôi đã mất tất cả. Toàn bộ cuộc sống đều ở trong ngôi nhà đó. 3 chiếc ôtô của chúng tôi cũng bị hư hỏng trong vụ cháy”, Chris nói.

Anh chia sẻ thêm: “Mọi chuyện thật tàn khốc. Bạn chưa bao giờ cảm thấy kiệt quệ như lúc chẳng còn đến đồ lót để mặc”.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận