Cậu bé học bài dưới đèn đường bây giờ ra sao?
Cậu bé học nhờ ánh đèn của một cửa hàng thức ăn nhanh năm nào nay đã được trao tặng học bổng.
Cách đây gần một năm, hình ảnh một cậu bé tí hon người Philippines ngồi học bài say sưa ngoài phố, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường và một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó đã gây bão cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước đức tính chăm chỉ học hành và ý chí vượt khó vươn lên của cậu bé nghèo, đồng thời kêu gọi quyên góp tiền và đồ dùng học tập tặng cho cậu bé.
Hình ảnh gây bão cộng đồng mạng của Daniel Cabrera gần 1 năm trước. (Ảnh: Joyce Gilos Torrefranca)
Cậu bé đó có tên là Daniel Cabrera, 9 tuổi, có ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm cảnh sát. Và có lẽ ước mơ của cậu bé nghèo chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực sau khi cậu được trao tặng một suất học bổng của cảnh sát thành phố Mandaue, thuộc hòn đảo Cebu, miền trung Philippines. Họ cũng hỗ trợ gia đình cậu bé với các nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt cần thiết khác.
Cô Christina Espinosa, mẹ Daniel, xúc động cho biết: “Nó là một thằng rất chăm học và có chí. Nó đòi đi học cho bằng được dù không có tiền ăn trưa do tôi không có tiền để mà cho nó. Nó luôn nói với tôi rằng, ‘Mẹ ơi, con không muốn mình mãi nghèo khổ. Con muốn được theo đuổi ước mơ của mình.’”
Cô Christina cho biết người ta còn tặng họ đồng phục học sinh và đèn học.
Cậu bé đã được nhận học bổng của cảnh sát địa phương. (Ảnh: AFP)
Hiện tại, Christina cùng 3 đứa con nhỏ phải sống nhờ trong cửa hàng buôn bán tạp hóa của người chủ sau khi ngôi nhà tồi tàn của họ bị lửa thiêu trụi 5 năm về trước. Cô Christina mỗi ngày chỉ kiếm được 80 peso (hơn 38 nghìn đồng) nhờ công việc dọn dẹp nhà cửa cho người chủ của cửa hàng sống ở gần đó. Cô cũng xoay sở kiếm thêm thu nhập từ việc bán thuốc lá và kẹo trên phố. Chồng cô qua đời vào năm 2013 vì bệnh tiêu chảy, còn 3 người con lớn của cô đều đã lập gia đình và ra ở riêng.
Dù nền kinh tế Philippines phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây nhưng ¼ dân số 100 triệu người của nước này vẫn kiếm được chưa đầy 1 đô la (22 nghìn đồng) mỗi ngày, và trên khắp các thành phố lớn vẫn còn rất nhiều những khu nhà ổ chuột và những mái là lụp xụp, tồi tàn.
Cậu bé có ước mơ sau này sẽ trở thành cảnh sát. (Ảnh: AFP)
Daniel là tấm gương sáng cho học sinh khắp nơi noi theo. (Ảnh: AFP)
Theo thegioitre.vn
cậu bé
vô gia cư
hiếu học