Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Cậu bé 10 tuổi biểu diễn hút thuốc lào tại Sa Pa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-04 06:10

Chỉ trong vài phút, Châu A Giằng (10 tuổi) có thể hút đến 4-5 lần thuốc lào để "biểu diễn" cho khách xem. Sau mỗi lần như vậy, cậu bé lại được cho tiền.

Nếu đặt chân đến vùng đất Sa Pa, Lào Cai, mọi người sẽ không khó bắt gặp hình ảnh những trẻ nhỏ mặt mũi lấm lem, thi nhau mời khách mua hàng, chìa tay xin tiền, bất kể trời mưa hay ngày nắng.

Nhưng có lẽ, người xem vẫn cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến khoảnh khắc một cậu bé dân tộc Mông, 10 tuổi giữa đêm ngồi hút thuốc lào. Điều đáng nói, cậu không hút chơi mà coi đây như “nghề” để kiếm sống.

Cau be 10 tuoi 'bieu dien' hut thuoc lao tai Sa Pa hinh anh 1
Hình ảnh cậu bé dân tộc Mông hút thuốc lào để xin tiền khiến nhiều người xót xa. Ảnh:Lê Khánh Hiệp.

"Cậu bé Châu A Giằng,10 tuổi đang 'biểu diễn' hút thuốc lào tại một góc phố nhỏ ở Sa Pa. Được biết, em đã hút thuốc từ năm 7 tuổi. Đây không đơn thuần là thú vui, nó chính là công việc kiếm ra tiền của Giằng.

Khách du lịch trả tiền để xem Giằng hút thuốc. Họ coi việc chứng kiến cảnh một cậu bé lên 10 rít thuốc lào thuần thục là trò tiêu khiển hấp dẫn và thú vị. Và rồi Giằng kiếm được tiền thông qua việc 'mua vui' đó.

Bình thường, người ta vẫn gọi Sa Pa là thành phố mờ sương, nay mới thấy nó còn quyện khói, thứ khói độc hại đang ám quyện vào cuộc sống hiện tại và có lẽ là cả tương lai của những đứa trẻ nơi này”.

Đó là dòng chia sẻ của Lê Khánh Hiệp (sinh năm 1997, Hà Nội) - chủ nhân bức ảnh chụp cậu bé dân tộc Mông đang rít thuốc lào tại Sa Pa, vào cuối tháng 9 vừa qua.

Sau khi đăng tải trên một diễn đàn hơn 50.000 thành viên, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phần lớn dân mạng đều cảm thấy buồn, xót xa khi nhìn thấy bức ảnh.

Theo tác giả, anh chụp hình vào khoảng 12h đêm, tại khu vực nhà thờ đá Sa Pa. Nhân vật chính trong ảnh đi xung quanh các quán đồ nướng, cháo đêm ở đây và liên tục hút thuốc lào.

“Đi tới mỗi quán, cậu bé lại rít rất to để gây chú ý. Mình thấy có mấy khách du lịch cười bảo cậu bé hút tiếp. Chỉ trong vài phút, Giằng hút khoảng 4-5 lần và vẫn rất tỉnh táo. Sau đó, người ta cho cậu tiền”, Khánh Hiệp nói.

9X Hà thành cho hay sau khi trò chuyện, anh biết được Châu A Giằng là người dân tộc Mông, biết hút thuốc lào từ năm 7 tuổi do khách du lịch dạy. Bố mẹ Giằng cũng biết việc này và ủng hộ, miễn là kiếm ra tiền.

Câu chuyện đằng sau bức hình khiến nhiều người đau lòng. Thành viênHà Tuyên bình luận: “Một câu chuyện rất đời thực từ hình ảnh đến câu chữ. Xem ảnh, mình thấy buồn quá. Mình nhớ nhất ở Sa Pa là hình ảnh hai bé gái gục vào nhau ngủ ngay trên nhà thờ đá, giữa trời mùa đông lạnh lẽo”.

“Đi kèm với sự phát triển du lịch là như vậy đấy. Không chỉ có Giằng, còn rất nhiều đứa trẻ khác, mỗi lần gặp khách, chúng chỉ biết xin tiền. Nhưng những vị khách du lịch trên cũng thật đáng trách”, tài khoản Tuệ Hươngviết.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận